Tại Paris Motor Show 2006 diễn ra ngày hôm nay (30/9), giữa rừng xe đầy màu sắc, một chiếc xe Ferrari 612 nổi bật với màu đỏ lộng lẫy. Nhưng điểm đặc biệt nhất của nó chính là chiếc xe duy nhất được “đo ni đóng giày” cho chủ nhân của mình.
Chủ nhân của chiếc xe độc đáo, có một không hai ấy là ông James Glickenhaus, một con người có sự yêu thích mãnh liệt đối với xe hơi, nhất là dòng xe đua những năm 1960. Tuổi đã cao, Glickenhaus hằng mong muốn chiếc xe cuối cùng của đời mình phải là một chiếc xe để đời. Chiếc xe ấy sẽ thể hiện chính con người ông với những đam mê, một chút hoài cổ và niềm khao khát được sống lại những giây phút tuổi trẻ.
|
| Ferrari 612 P4/5 tại triển lãm. |
Đội ngũ kỹ sư của Pininfarina đã đo size người James Glickenhaus một cách cẩn thận và tỷ mỷ để tạo nên một chỗ ngồi tuyệt hảo, chỉ dành riêng cho người sở hữu. Glickenhaus cho biết ông chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe thoải mái và dễ chịu như thế này. Chiếc xe Ferrari được đăng ký bởi biển số của NewYork này đã bắt đầu lăn bánh và xuyên suốt từ đầu đến cuối trên một đường thử của Pháp. Sau khi “góp vui” trong triển lãm xe hơi
Sở hữu một chiếc xe chỉ dành cho riêng mình giống như Glickenhaus có ai lại không mong muốn. Tuy nhiên giá cả của nó khiến cho nhiều người phải lè lưỡi. Với giá 4 triệu USD, chiếc xe đúng là một niềm mơ ước đáng ngưỡng mộ.
Trần Linh (theo AP)
|