The Voice Vietnam: Tập 2 bất ngờ thiếu 'muối'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/07/2012 01:52:00 +07:00

(VTC News) - Sau tập ra mắt hết sức ấn tượng, The Voice Vietnam tập thứ 2 đã không được như mong đợi.

(VTC News) - Sau tập ra mắt hết sức ấn tượng, The Voice Vietnam tập thứ 2 đã không được như mong đợi. Chương trình bắt đầu khiến người xem dứt cơn hưng phấn sau những gì mà tập mở màn đã tạo ra.

>> Toàn bộ thông tin, hình ảnh, clip cuộc thi The Voice Vietnam

Chuyên nghiệp không ăn được nghiệp dư

16 giọng hát trình diễn trong đêm thứ 2 của Vòng thi Giấu mặt đã không mang đến cho người xem những phút thăng hoa mà những thí sinh ở tập 1 như Hương Tràm hay Đinh Hương, Đào Bá Lộc,… đã tạo nên.

Trong đêm thứ 2, có rất nhiều gương mặt đã quen trong các cuộc thi hát như: Phan Ngọc Luân, Bùi Caroon, Nguyễn Đức Quang. Phan Ngọc Luân, thí sinh từng dự thi Sao Mai 2009, Vietnam Idol 2008 đến đây đã có một sự tiến bộ rõ rệt về cách chọn bài.

Với ca khúc Whataya From Me của Adam Lambert, Ngọc Luân không gặp nhiều khó khăn để thuyết phục được cả 4 vị huấn luyện viên. Nhưng công bằng mà nói, giọng hát của Phan Ngọc Luân không ở mức độ xuất sắc so với hai cái tên cũng nhận được lựa chọn của 4 vị huấn luyện viên tại đêm thứ nhất là Hương Tràm và Đinh Hương.

Không còn vẻ cũ kỹ và hiền lành như những gì đã thể hiện tại Sao mai. Bùi Caroon đã mạnh mẽ hơn một bản hit của The Searchers, ca khúc Love Potion Number 9.  

Bùi Caroon, thí sinh đã từng gây ấn tượng tại Sao mai 2009 khi phải hát đi hát lại 3 lần một ca khúc trong đêm chung kết khu vực miền Trung của chương trình này, đã có một sự lột xác về tư duy âm nhạc cũng cách hát. Không còn vẻ cũ kỹ và hiền lành như những gì đã thể hiện tại Sao mai, Bùi Caroon đã mạnh mẽ hơn với một bản hit của The Searchers, ca khúc Love Potion Number 9.

Trần Lập nhận cho rằng Caroon hát chưa rõ lời và anh có thể rèn giũa và bổ sung cho Caroon. Tuy vậy, Hồ Ngọc Hà lại là người nhận được sự tin tưởng của thí sinh này khi cô đưa ra lý lẽ cô là người đầu tiên lựa chọn, thể hiện sự nhạy bén và linh cảm của cô. 


Nguyễn Đức Quang, thành viên nhóm Artista, chọn một bài hit của bà bầu của nhóm, Hồ Quỳnh Hương, ca khúc Có nhau trọn đời để thi thố.

Không phủ nhận Đức Quang có một chất giọng nam trung đẹp, hát kỹ thuật. Nhưng tư duy âm nhạc của Đức Quang quá cũ, nên thí sinh này không thuyết phục được 4 vị huấn luyện. Vào phút cuối cùng, Thu Minh là người lựa chọn Đức Quang, không phải bởi anh thuyết phục cô, mà bởi huấn luyện viên này thấy đây là một giọng hát đẹp, xứng đáng được đi tiếp.

Sự chuyên nghiệp không phải là yếu tố có lợi cho các thí sinh tham dự The Voice Vietnam khi họ đã được biết mặt, biết tên cũng đồng nghĩa với việc có những trông chờ vào họ nhiều hơn những gì họ đã thể hiện trong quá khứ. Nhưng cả ba thí sinh trên chưa mang đến được một sự “lột xác hoàn hảo” cho mình để khiến khán giả bất ngờ.

So với Phan Ngọc Luân, Bùi Caroon, Nguyễn Đức Quang, những cái tên không được biết đến khác dù nghiệp dư hơn họ, nhưng lại là những thí sinh gây ấn tượng mạnh nhất đêm thi thứ 2.

Đinh Thị Thu Thùy, được xem là thí sinh hát sạch sẽ nhất trong tập 2.  

Đinh Thị Thu Thùy, được xem là thí sinh hát sach sẽ nhất trong tập 2. Chọn Thu Cạn, một ca khúc theo Hồ Ngọc Hà là “khó kinh khủng” nhưng Thu Thùy hát không phô, không chênh một nốt nào.

Thí sinh này khiến cho cuộc chiến giữa hai nam giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập trở nên gay cấn hơn. Cuối cùng cô đã chọn Đàm Vĩnh Hưng bởi cô nghe theo lời thuyết phục “em chỉ có một quyết định duy nhất thôi là về với anh” của ông hoàng nhạc Việt này.

Gây bất ngờ cho không ít khán giả ở tập thứ 2 là giọng hát của thí sinh già nhất cuộc thi, Nguyễn Thị Kim Loan, từng giành giải nhất cuộc thi "Tiếng hát mãi xanh" năm 2011.

Chọn ca khúc Chỉ còn tôi với tôi, khi nghe không ai nghĩ đây là một giọng hát đã ở độ tuổi 38. Tuy còn nhiều thiếu sót về kĩ thuật, nhưng giọng ca đầy nội lực và phong cách hát máu lửa của chị đã nhận được sự lựa chọn của hai nam huấn luyện viên, cũng có những điểm tương đồng trong cách hát với chị.

Với giọng hát này, huấn luyện viên Trần Lập nói: "Chị tạo được cảm xúc mãnh liệt, hơn cả hình thức. Bản thân giọng ca của chị đã toả sáng rồi". Nguyễn Thị Kim Loan đã chọn về đội của Trần Lập.

Được xem là giọng ca xuất sắc nhất của đêm thi, Lương Thị Xuân Nghi, 20 tuổi, đến từ TP.HCM có một chất giọng dày, cách hát tiếng Anh phảng phất chất Whitney Houston. Đây cũng là một trong số ít những thí sinh nhận được lựa chọn của cả 4 vị huấn luyện viên. Hà Hồ bảo: “Lý trí của tôi không được phép tham lam khi đội của tôi đã có khá nhiều giọng ca khủng… Nhưng tôi phải bấm nút để quay lại vì ngoài để thuyết phục bạn thì tôi còn muốn nói lên sự ngưỡng mộ bạn”.

Xuân Nghi đã chọn về đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Đây là thí sinh đầu tiên có giọng hát khủng trong đội của Mr Đàm, chiến binh giúp Mr Đàm đỡ lép vế so với Thu Minh và Hà Hồ. Và đúng như những gì anh nói với Xuân Nghi: “Em là một trong những chiến binh hạng nhất của anh. Hãy giúp anh”.

Được xem là giọng ca xuất sắc nhất của đêm thi, Lương Thị Xuân Nghi, 20 tuổi, chọn về đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng.  

Dùng hiệu ứng tình thương để gây nóng

Đêm thi thứ 2 của The Voice Vietnam mang đến cho khán giả những mảng màu đa sắc của bức tranh âm nhạc. Và ngoài âm nhạc, The Voice Vietnam cũng giống như các chương trình khác, biết tạo điểm nhấn cho một đêm thi không quá hấp dẫn bằng những gia vị thú vị.

Gia vị đó chính là sự xúc động mà The Voice Vietnam mang đến cho khán giả qua những phút lặng đọng của cảm xúc với phần thi của cô gái bị bại liệt, Phạm Thị Phương Dung, hay chàng trai khiếm thị, Hà Văn Đông.

Phạm Thị Phương Dung, 33 tuổi, đến từ Lâm Đồng, từng giành giải tư Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng năm 1999, giải ba Tiếng hát phát thanh năm 2000 và góp mặt trong nhiều cuộc thi ca hát dành cho người khuyết tật trên toàn quốc.

Phương Dung hát Nơi thời gian ngừng lại khá cảm xúc. Nhưng cô không thể thuyết phục được giám khảo khi có cách nhìn âm nhạc khác với họ. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà đã tỏ ra tiếc nuối khi chia sẻ: “Chúng tôi hứng thú, vì chúng tôi chưa thể biết được ai đứng trên sân khấu. Chúng tôi chỉ lắng nghe và tìm tới một chữ “duyên” để ấn nút… Hôm nay tôi thực sự đau lòng”.

Hà Văn Đông, thí sinh khiếm thị khép lại đêm thi thứ hai của The Voice Vietnam đã giành được sự lựa chọn của cả 4 vị huấn luyện viên khi hát Tâm hồn của đá, một ca khúc tủ của huấn luyện viên Trần Lập. Thực chất thì chỉ có Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng chọn giọng rock này. Sau khi đã nhìn thấy Hà Văn Đông, Trần Lập quay lại tự bấm nút cho Thu Minh và Hồ Ngọc Hà, trong sự ngỡ ngàng của hai huấn luyện viên này.

Trần Lập khẳng định: "Tôi chọn bạn không phải vì bạn hát bài của tôi. Mà vì giọng bạn hay, có lửa, lôi cuốn được cả khán phòng" còn Thu Minh nói "Tôi chọn bạn vì tôi muốn thắng anh Trần Lập". Cuối cùng, Văn Đông đã chọn Trần Lập.

Hà Văn Đông, thí sinh khiếm thị khép lại đêm thi thứ hai của The Voice Vietnam đã giành được sự lựa chọn của cả 4 vị huấn luyện viên khi hát Tâm hồn của đá, một ca khúc tủ của huấn luyện viên Trần Lập.  

Ở tập thứ 2 còn có một vài giọng hát ở mức khá là: Ksor Đức với chất rock đầy máu lửa. Hoàng Uyên, một giọng hát đầy nội lực nhưng chưa được gọt giũa để có được sự tinh tế. Nguyễn Thùy Linh, một giọng hát dễ thương khiến Thu Minh không dám chọn, vì sợ vào đội của mình Thùy Linh sẽ bị các giọng hát khủng “ăn tươi nuốt sống”. Và Nguyễn Kiên Giang, một giọng nam trung đậm chất cổ điển.

Tập thứ 2 của The Voice Vietnam mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc với nhiều giọng ca có chất lượng ngang nhau và cá tính âm nhạc đa dạng. Tuy vậy, khó để chọn ra vài cái tên nổi bật có thể khiến người xem “choáng váng” như Đinh Hương hay Hương Tràm đã làm được ở tập 1.

Sau "cơn sốt" mang tên The Voice Vietnam ở tập đầu tiên, những gì mà tập thứ hai của chương trình mang đến quả thật có phần thiếu "muối”. Điều này khiến hiệu ứng đã có của The Voice trở nên đứt đoạn. Thế mới thấy, "đường dài mới hay sức ngựa". 

Ở đêm thi thứ 2, Trần Lập chọn được 6 thí sinh cho đội mình gồm: Ksor Đức, Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Thùy Linh, Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Kiên Giang, Hà Văn Đông.

Đàm Vĩnh Hưng chọn được 4 giọng ca: Phan Ngọc Luân, Hoàng Mạnh, Đinh Thị Thu Thùy,Lê Phạm Xuân Nghi.

Hai giám khảo nữ có vẻ lép về hơn khi Hồ Ngọc Hà chỉ chọn được duy nhất Bùi Caroon và Thu Minh giành được 2 thí sinh Hoàng Thị Uyên, Nguyễn Đức Quang.

 

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn