Lê Hoàng nói nhầm, Hồ Hoài Anh bị khán giả phản đối

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/07/2012 08:22:00 +07:00

(VTC News) – Giám khảo Lê Hoàng bị hố vì từ “lấy đà”, còn Hồ Hoài Anh bị khán giả phản đối vì chê bài nhảy ấn tượng của thí sinh Ngôi nhà âm nhạc.

(VTC News) – Giám khảo Lê Hoàng bị hố vì từ “lấy đà”, còn Hồ Hoài Anh bị khán giả ồ lên phản đối vì chê bài nhảy hip hop ấn tượng của thí sinh Quốc Huy khi hóa thân thành một Fobiddent Ninja.

Đêm liveshow thứ 8 – đêm Bán kết của cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc đã diễn ra tối qua (13/7) tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). 4 thí sinh: Tăng Ngọc Tuyền, Phạm Quốc Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trâm, Hoàng Thị Yến Chi đều biểu diễn 2 bài hát nhạc phim quốc tế, nhạc phim Việt Nam và nhảy các điệu nhảy freestyle.

Thí sinh Hoàng Thị Yến Chi (SBD 05) mở đầu chương trình với ca khúc Giấc mơ ngày xưa (sáng tác Việt Anh). Đây là ca khúc trong phim Cổng mặt trời được các bạn học sinh, sinh viên rất yêu thích nhưng Yến Chi thể hiện khá già giặn và vài nốt bị lạc. Tuy nhiên,  ưu điểm của Yến Chi là sự thể hiện “rất tự nhiên, có vẻ như đang biểu diễn và quên việc mình đang thi” như nhận xét của giám khảo Lê Hoàng.

Hoàng Thị Yến Chi 

Phần thi ca khúc nhạc phim quốc tế được Yến Chi chọn là ca khúc trong bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng thế giới Avatar - I see you và phần nhảy, Yến Chi gây ấn tượng với tạo hình ác quỷ.

Giám khảo Đoan Trang và Nguyễn Hồng Thuận nhận xét Yến Chi nhảy chưa thuộc động tác lắm, hát cần tinh tế hơn. 


Tuy nhiên tiết mục của cô lại thuyết phục được Hồ Hoài Anh: “Tôi thích con ma cà rồng vừa rồi, nó rất giống và có sự ma quái hấp dẫn, cô ấy đã làm được điều đó. Hơn nữa tôi thích người chọn nhạc cho phần múa. Tôi ở dưới này giật tung hết cả người. Về phần hát của bạn thì tôi thấy bài hát vừa rồi là một bài hát khó thể hiện, nó ở đẳng cấp diva. Nhưng bạn đã tạo nên hình thù tương đối khi hát bài này. Đã tạo nên cao trào phải giữ để khán giả vỡ òa. Trong đêm nay em là thí sinh thể hiện tròn trịa phần thi của mình”.

Hoàng Thị Yến Chi 

Yến Chi đạt tổng điểm 35,7 và an toàn vào chung kết.

Thí sinh Tăng Ngọc Tuyền (SBD 06) thể hiện ca khúc Những nẻo đường phù sa (Bảo Phúc). Giọng hát khá tốt nhưng Ngọc Tuyền hát đều đều trơn tru, không thể hiện được hào khí và  không có điểm nhấn nên không thuyết phục được giám khảo. “Bài hát gây bất lợi cho em vì nó cần già giặn, em không có khả năng rung, từ đầu đến cuối xử lí một kiểu không có gì khác, tôi không cảm được” là nhận xét của giám khảo Hồ Hoài Anh.

Tăng Ngọc Tuyền 

Phần hát nhạc phim quốc tế, Ngọc Tuyền ôm guitar thùng hát When you say nothing at all và bài nhảy Singing in the rain. Phần nhảy là lợi thế của Tăng Ngọc Tuyền nên thí sinh này được các giám khảo khen ngợi, được Đoan Trang tặng điểm 10.

Về phần hát, giám khảo Lê Hoàng nhận xét “Nhìn chung, bạn hát tiếng Anh hay hơn tiếng Việt” nhưng Nguyễn Hồng Thuận lại cho rằng “tôi thích bạn hát tiếng Việt hơn tiếng Anh vì tôi không thích bạn Việt hóa nó”.

Tăng Ngọc Tuyền 


Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Trâm (SBD 10) chọn ca khúc Tóc gió thôi bay (Trần Tiến) thể hiện theo phong cách acoustic. Với chất giọng sáng, Tuyết Trâm hát một cách chậm rãi, đều đều, một màu từ đầu đến cuối. Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận khen thì giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét: “Tôi nghĩ Nguyễn Hồng Thuận bênh vực bạn. Bạn hát thư thả nữa chắc một câu bạn lấy hơi 3-4 lần, bạn lấy hơi sai rất nhiều. Lần sau hát sao cho bọn anh sung sướng, chứ nãy giờ buồn ngủ quá!”.

Ca khúc quốc tế Colors of the wind thể hiện tình cảm và phần nhảy của Tuyết Trâm cũng không thuyết phục hoàn toàn được giám khảo. Giám khảo Lê Hoàng bị hố khi nhận xét Tuyết Trâm “Lấy đà cũng được, những nốt cao tôi thấy không bị đuối” khiến khán giả bật cười và Đoan Trang phải nhắc là “lấy hơi” chứ không phải “lấy đà”.

Nguyễn Thị Tuyết Trâm 

Tuyết Trâm và Tăng Ngọc Tuyền lại tiếp tục bước vào vòng nguy hiểm nhưng Tuyết Trâm không được bình chọn nhiều hơn nên phải dừng bước.

Là thí sinh sáng giá và có điểm số cao nhất trong đêm thi tuần trước, thí sinh Phạm Quốc Huy (SBD 02) tiếp tục dẫn đầu trong đêm thi. Chọn ca khúc Thức dậy đi em (Tuấn Phương) trong bộ phim Chàng trai đa cảm,  Quốc Huy lại khẳng định được thế mạnh của mình và nhận được điểm 10 duy nhất phần hát nhạc phim Việt Nam từ giám khảo Nguyễn Hồng Thuận.

Trong khi Lê Hoàng bắt lỗi Quốc Huy lúc ngân thỉnh thoảng bị đứt đoạn thì Đoan Trang khẳng định “cái kiểu ngân này chị hiểu, bài này như đo ni đóng giày cho em và hoàn toàn phù hợp với chất giọng của em” và Hồ Hoài Anh cũng cho rằng “em thể hiện đúng phong độ của một người được đào tạo bài bản, em thể hiện bài hát rất sạch sẽ, tuy nhiên em có thể hát phá lên một chút, dùng cảm xúc của mình, gây hiệu ứng bất ngờ cho người nghe”.

Phạm Quốc Huy 

Phần nhạc phim quốc tế, Quốc Huy thể hiện ca khúc The winner takes it all và phần nhảy, Quốc Huy hóa thân thành một Fobiddent Ninja nhảy hip hop trong trang phục màu đỏ nổi bật với những Ninja thường diện đồ đen.

Sau 2 phần biểu diễn này, các giám khảo của cuộc thi liên tục có những nhận xét trái chiều “đá” nhau. Phần hát, cả Lê Hoàng và Hồ Hoài Anh đều nhận xét cao trào phần cuối chưa được xuất sắc nhưng Đoan Trang cho rằng “Em hát không có gì để chê, có cao trào, giọng hát của em đã có đủ lực tạo nên cái kết đẹp”.

Đặc biệt, về phần nhảy, Quốc Huy đã thuyết phục được khán giả bằng câu chuyện một Fobiddent Ninja đi báo thù cho người thầy bị sát hại như trong phim và được 3 giám khảo hết lời khen ngợi: Bài vũ đạo của bạn rất thành công, có câu chuyện (Lê Hoàng); Càng về sau phong độ càng ổn định dần nhất là vũ đạo, càng về sau vũ đạo càng tốt, bài nhảy có câu chuyện, kịch tính, chuyển hoản, có cú bay, đá, lộn (Đoan Trang); Cho đến thời điểm này bạn khá hoàn hảo, trong tiết mục nhảy của bạn tôi rất thích, khi bạn luyện bí kíp xong tôi thấy bạn ra liếc anh Lê Hoàng một cái, tôi rất thích và sẽ cho bạn điểm 10 (Nguyễn Hồng Thuận).

Giám khảo: Lê Hoàng, Đoan Trang, Nguyễn Hồng Thuận, Hồ Hoài Anh 

Tuy nhiên, giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét là không có gì đặc biệt: “Tôi nghĩ bạn chỉ làm được bộ khỏe thôi!”. Ngay lập tức, khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du ồ lên phản đối. Vị nhạc sĩ giải thích thêm rằng, ba chuyện bay, đá… không khó đối với một người chuẩn men, cái khó là động tác mềm. 

Đoan Trang bắt bẻ lại rằng, chuyện bay, đá, lộn như vậy cũng khó, không phải dễ. Tuy vậy, số điểm mà các giám khảo dành cho Quốc Huy là một loạt chỉ có 9 và 10.

Có thể nói, những ý kiến trái chiều của các giám khảo trong suốt liveshow này và những liveshow trước “đá” nhau rất nhiều. Nó không làm cho khán giả cảm thấy hấp dẫn mà nghi ngờ trình độ chuyên môn của các giám khảo khiến họ mất uy. Đây cũng là yếu  tố góp phần làm chương trình trở nên nhạt nhòa, chưa thực sự hấp dẫn người xem giữa lúc hàng loạt gameshow phủ sóng các đài.

Phượng Hoàng
Photo: Lý Võ Phú Hưng

 

Bình luận
vtcnews.vn