Vietnam's Got Talent: Phương Anh sẽ là quán quân?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 06/05/2012 10:03:00 +07:00

(VTC News) - Được coi là “cứu tinh” của Vietnam’s Got Talent nên việc Phương Anh lên ngôi quán quân sẽ cứu sống chương trình vốn bị cho là nhạt này.

(VTC News) - Được coi là “cứu tinh” của Vietnam’s Got Talent nên việc Phương Anh lên ngôi quán quân sẽ cứu sống chương trình vốn bị cho là nhạt này.

Phương Anh chiến thắng, cứu sống Vietnam’s Got Talent

Có th thấy, trong 14 thí sinh, nhóm thí sinh tham gia tranh tài ở 2 đêm chung kết Vietnam’s Got Talent, chỉ duy nhất cô bé xương thủy tinh Phương Anh là người có khả năng tạo được hiệu ứng đám đông và cả hiệu ứng về mặt truyền thông nhất cho chương trình.

Phương Anh được coi là “cứu tinh” cứu sống Vietnam’s Got Talent ở tất cả các vòng. Ngay từ vòng loại sân khấu. Người ta thấy rõ sự dàn dựng với trường hợp của Phương Anh. Cô bé xương thủy tinh này được cho xuất hiện ở đêm cuối cùng trong vòng loại sân khấu.

Phương Anh được coi là “cứu tinh” cứu sống Vietnam’s Got Talent ở tất cả các vòng.  

Đặc biệt điều đáng nói là, Phương Anh không tham gia thi vòng loại ở Hà Nội mà bay vào tận Sài Gòn để dự thi. Được biết, chương trình Vietnam’s Got Talent ngoài việc thông báo tuyển thí sinh một cách phổ thông như những cuộc thi khác, thì phía nhà sản xuất cũng có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo để đi tìm kiếm tài năng khắp nơi.

Với những tài năng được chương trình mời, họ sẽ được ưu ái hơn. Và trường hợp của Phương Anh rất có thể nằm trong số những tài năng được mời tham dự cuộc thi này.

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent vòng loại sân khấu với ca khúc Let’s dance, Phương Anh đã gây được hiệu ứng chưa từng có cho chương trình. Trừ trường hợp của thí sinh Lê Nguyên Quỳnh Anh, thì không thí sinh nào thu hút được đám đông bằng Phương Anh.

Phương Anh cũng cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ càng của mình trong các vòng thi, nếu như ở vòng loại sân khấu là Let’s dance đầy mộc mạc thì trong vòng bán kết là một Phương Anh với This is me (Đó là tôi) của nữ ca sĩ trẻ Demi Lovato, rất chuyên nghiệp.

Tới đêm chung kết 2, Phương Anh càng cho thấy mình được chuẩn bị quá tốt về mặt hiệu ứng. Cô bé chọn lựa những bài hát đầy ý nghĩa để viết lên những trang số phận đẫm nước mắt của mình.

Ở đêm chung kết 2, với ca khúc khá quen thuộc của Lady Gaga - The edge of glory, Nguyễn Phương Anh thể hiện trọn vẹn được ý nghĩa về sự lạc quan, niềm tin chiến thắng. Phương Anh hóa thân thành một bà tiên đi ban phép màu cho những đứa trẻ thiệt thòi.

Phương Anh làm chủ sân khấu rất tốt, dù không thể di chuyển nhiều. Đây cũng là một ưu điểm rất lớn mà Phương Anh luôn biết cách tận dụng qua mỗi tuần. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt rạng ngời và động tác biểu diễn tràn đầy năng lượng của Phương Anh đã khiến bất cứ ai trong khán phòng đều không thể ngồi yên.

Chỉ có tận mắt xem cô bé xương thủy tinh hát, khán giả mới hiểu được hết cảm xúc khi niềm tin yêu, niềm vui sống, lạc quan được đánh thức trở lại. Nhưng về giọng hát, nhiều người vẫn chưa cảm thấy ở cô bé sự sung sức như vòng loại sân khấu.

Có thế thấy, trong 14 thí sinh, nhóm thí sinh tham gia tranh tài ở 2 đêm chung kết, chỉ duy nhất cô bé xương thủy tinh Phương Anh là người gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp vào đêm gala trao giải.  

Việc đi tiếp vào đêm gala tranh giải của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên tối nay với Phương Anh là điều không khó dự đoán. Thậm chí kể cả việc Phương Anh giành chiến thắng. Bởi Got Talent là chương trình luôn có tiếng là thích lấy nước mắt và cả sự tức giận của khán giả qua những scandal hay câu chuyện cảm động về thí sinh. Điển hình là chuyện của cô nàng Susan Boyle hơn 40 vẫn chưa mảnh tình vắt vai, bỗng chốc từ “vịt xấu xí” biến thành thiên nga ở phiên bản Anh.

Hay chuyện của Choi Sung Bong, chàng trai mồ côi hát hay ở phiên bản Korea's Got Talent 2010 từng được ví như "Susan Boyle của Hàn Quốc". Trong chương trình, Choi Sung Bong tâm sự rằng, cậu phải vào trại mồ côi từ khi 3 tuổi, sau đó bỏ trốn và bán kẹo cao su trên đường phố để kiếm sống.

Suốt 10 năm lang thang, cậu cũng đã nỗ lực tự học để tốt nghiệp tiểu học, trung học. Tuy nhiên ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện ra rằng, Choi Sung Bong từng được đào tạo ở khoa thanh nhạc của trường trung học nghệ thuật Dae Jun.


Chương trình China’s Got Talent 2011 cũng xảy ra một scandal bắt nguồn từ phía ban tổ chức. Một cậu bé mồ côi 12 tuổi ở Nội Mông khiến khán giả rơi nước mắt khi trình bày ca khúc Mother In Dream. Cảnh ngộ mồ côi cũng như giọng hát đầy truyền cảm của cậu bé Uudam làm lay động con tim hàng triệu khán giả xem truyền hình và trở thành hiện tượng trên Internet.

Tuy nhiên không lâu sau khi chương trình được phát sóng, nhiều người nhận ra rằng, giọng hát của Uudam trong chương trình chính là giọng của ca sĩ nhí nổi tiếng Ba Đặc Nhĩ. Cậu bé này đang theo học Học viện nghệ thuật Mông Cổ, từng ghi âm ca khúc Mother In Dream năm 14 tuổi.

Với một chương trình thực tế, không gì tốt bằng hiệu ứng đám đông mà nó gây được. Do đó, không ít dự đoán cho rằng Phương Anh sẽ là người chiến thắng trong mùa đầu tiên của Vietnam’s Got Talent. Bởi cô bé xương thủy tinh này hội tụ đủ cả tài năng lẫn một số phận “đẫm nước mắt”, điều mà bất cứ một chương trình nào cũng khao khát có được.

Ưu thế cho tài năng nhí

Ở đêm chung kết 1, không khó để đưa ra 2 chiếc vé đang giành nhiều tình cảm của khán giả đó là giọng hát nhí Vũ Song Vũ và cặp đôi vũ công nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc. Vũ Song Vũ cũng như hai anh em Đăng Quân - Bảo Ngọc là người chiến thắng bằng tin nhắn trong các đêm bán kết trước.

Do đó, họ cũng tỏ ra có ưu thế hơn các thí sinh khác. Đặc biệt, lợi thế của các em chính là sự cảm tình của khán giả với những tài năng nhỏ tuổi. Nhưng sơ xuất hay những non kém của các em dễ được khán giả bỏ qua hơn những tài năng trưởng thành khác.

Phần thi của Quân và Ngọc với ý tưởng “Michael Jackson phải học múa dân gian Việt Nam” trong đêm chung kết 1 đã khiến khán giả hào hứng, ban giám khảo phải thán phục. 

Ngược với sự thể hiện kém hay của Vũ Song Vũ ở đêm chung kết 1, cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc lại chứng tỏ tài năng của mình là có thật. Sự xuất sắc của cặp đôi nhí này trên mặt bằng chung của các tài năng nhí đã là đảm bảo tốt cho họ trong cuộc đua vào top 4.

Khéo léo kết hợp màn nhảy dancesport của vòng loại sân khấu và nhảy dân gian của vòng bán kết, phần thi của Quân và Ngọc với ý tưởng “Michael Jackson phải học múa dân gian Việt Nam” trong đêm chung kết 1 đã khiến khán giả hào hứng, ban giám khảo phải thán phục.

Nếu đêm chung kết 1 dễ đoán bao nhiêu thì đêm chung kết 2 lại là một đêm tranh tài quyết liệt, gay cấn và khó chọn bấy nhiêu. Nếu xét ở góc độ tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả bằng khả năng hát, “nàng tiên cá”  Nguyễn Hương Thảo  với thể loại nhạc kịch đang tạo dấu ấn mang tên mình.

Hương Thảo đã có bước tiến vượt bậc so với các vòng thi trước khi thể hiện khá tốt một trích đoạn ngắn của vở nhạc kịch Popular. Ở một thể loại khó như nhạc kịch, Hương Thảo cho thấy tài năng của mình khi kết hợp nhịp nhàng giữa giọng ca trời phú và khả năng diễn xuất. Trong đêm chung kết 2, phần trình diễn của Hương Thảo là một trong số ít những tiết mục khiến ban giám khảo lẫn khán giả phải thán phục.

Giống trường hợp của Hương Thảo là chàng popping Dương Mạnh Hòa với điệu nhảy vừa mới lạ vừa chuyên nghiệp. So với đối thủ cùng thể loại Nguyễn Trường Gian thì Mạnh Hòa tỏ ra chuyên nghiệp hơn trong cách thể hiện. Và Mạnh Hòa cũng là một trong những thí sinh có tiềm năng được lọt vào top 4.

Bên cạnh đó, Võ Trọng Phúc, anh chàng chuyên ôm đàn guitar hát nhạc country cũng được nhắc đến như là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đêm tranh giải tối nay. Võ Trọng Phúc được đánh giá cao khi sở hữu chất giọng lạ cùng vẻ ngoài ưa nhìn.

Cách thức chọn 4 thí sinh tranh tài tại đêm gala 
Top 7 thí sinh trong đêm chung kết 1 và 2 sẽ lần lượt bước ra sân khấu để nghe 2 người dẫn chương trình công bố thí sinh có số phiếu bình chọn nhiều nhất trong mỗi đêm thi và 2 người có số phiếu thấp hơn để giám khảo quyết định tấm vé còn lại. Sau màn trình diễn của 4 cá nhân, tập thể xuất sắc nhất tranh tài trong đêm gala, khán giả tiếp tục chọn ra ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay. Người thắng cuộc sẽ được công bố vào phút cuối.

Ở đêm gala, các thí sinh tham dự vòng chung kết gồm: nhóm Mộc, nhóm Dòng Thời Gian, Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Phương Anh, Vũ Đình Tri Giao, Võ Trọng Phúc, Đinh Ngọc Hoàng sẽ có một kết hợp thú vị trong một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng.

Mỗi nhóm mỗi phong cách, mỗi người mỗi lối trình diễn khác nhau nhưng giờ đây họ đã trở thành những người bạn thân thiết, cùng tập luyện và cống hiến hết mình vì một đêm gala nhộn nhịp nhất. Các thí sinh từng gây ấn tượng tại vòng bán kết như Nguyễn Lê Nguyên, nhóm Mix cũng sẽ góp mặt tại đêm Gala với tư cách khách mời.


Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn