Cặp đôi hoàn hảo: Chiến thắng của kẻ biết dùng chiêu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 31/10/2011 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Việc sử dụng chiêu trò thực sự phát huy tác dụng trong đêm thi thứ 4 của CĐHH. Người chiến thắng là người cho thấy mình hấp dẫn và thu hút.

(VTC News) - Việc sử dụng chiêu trò thực sự phát huy tác dụng trong đêm thi thứ 4 của CĐHH. Người chiến thắng là người cho thấy mình hấp dẫn và thu hút trên sân khấu. Ở đây có thể kể đến Trấn Thành – Đoan Trang, Kim Thư – Đàm Vĩnh Hưng.

Noo và Ái Phương chia tay trong tiếc nuối

Đáng tiếc nhất trong đêm thi tứ 4 có lẽ là việc cặp đôi trẻ nhất Noo Phước Thịnh và Phan Lê Ái Phương buộc phải dừng bước. Dẫu được ủng hộ từ fan nhưng với số điểm thấp nhất 32 (có khoảng cách khá xa so với các cặp đôi khác), cặp đôi này vẫn không thể đi tiếp vào vòng trong.


Trên thực tế, Noo và Ái Phương đã không thực sự hát tốt, đó là chưa kể, đuối nhất trong số 7 cặp đôi. Lý do là thời gian chọn được bài và tập luyện ít. Thêm nữa, rock lại không phải là sở trường của Noo Phước Thịnh và Ái Phương. Phần biểu diễn có phần căng thẳng và thiếu lửa đã không đủ sức đưa Đám cưới chuột đi đến một happy – ending. Tuy nhiên, nói là đáng tiếc là bởi vì, với sự tươi trẻ của Noo và Ái Phương, nếu được vào sâu hơn, chương trình sẽ có thêm sự tươi mới.

Phan Lê Ấi Phương và Noo Phước Thịnh trong hình ảnh cặp đôi Mèo chuột. 

Dẫu vậy, cách chia tay sân chơi này một cách nhẹ nhàng đã khiến cho cặp đôi này ghi điểm trọn vẹn trong lòng công chúng. Không cay cú, buồn phiền, Noo đã chia sẻ một cách từ tốn và văn minh khi rời cuộc chơi. Sự tự tin này không phải ca sĩ trẻ nào cũng có được. Ngay sau đêm diễn, trên các diễn đàn, nhiều người tỏ thái độ thích Noo trong cách ứng xử của anh. 
 
Cặp đôi Hồ Trung Dũng – Hà Anh đã may mắn vượt qua được đêm diễn thứ 4 dù rock cũng không phải là sở trường của cả hai. Tất nhiên, để trình diễn Bão đêm (Micro wave) cả Hà Anh và Hồ Trung Dũng đều khá vất vả. Trong khi Hà Anh tạm được khen ngợi bởi vẻ lạnh lùng khi hát thì Trung Dũng lại bị cho là thể hiện sự biểu cảm hơi thái quá khi hát rock (theo ý Lê Minh Sơn). Thêm vào đó, phong cách biểu diễn của cặp đôi này cũng thiếu sự nóng bỏng cuồng nhiệt cần thiết. Với 35 điểm, Hồ Trung Dũng – Hà Anh sánh ngang với GS Xoay và Phương Linh.

Hồ Trung Dũng và Hà Anh có phần hơi vất vả với rock 
GS Cù Trọng Xoay và Phương Linh 

Đêm thi này cũng không thực sự là một đêm thành công của cặp đôi GS Xoay. Với bài dân ca Đi cấy (Thanh Hoá), GS đã hoá thân vào một chàng Nô tay chơi, khoác ghitar điện đi tán Thị Màu Phương Linh. Tuy nhiên, phần hát mất chữ của anh đã bị Siu Black chê và bị Lê Hoàng cho một điểm số thấp nhất – 7 điểm. Lê Hoàng vẫn là vị giám khảo kiệm lời, sâu cay và khó tính nhất. Trong khi đó, có vẻ Lê Minh Sơn, Siu Black lại tìm được tiếng nói chung khi nhận xét các thí sinh.

Chiến thắng của chiêu trò

Với đêm thi thứ 4, dường như việc sử dụng chiêu trò vẫn thể hiện vai trò gây ấn tượng và hứng thú cho cả BGK lẫn khán giả. Dù biết trước sẽ chế “Tau thích mi” trong Lý mười thương (Huế) nhưng sự dàn dựng công phu, hài hước, bất ngờ và thông minh của Đoan Trang và Trấn Thành vẫn đem lại một không khí sảng khoái cho chương trình.

Đoan Trang và Trấn Thành tiếp tục gây bất ngờ. 

Bất ngờ hơn cả là màn biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư. Với liên khúc Lý quạ kêu (Nam Bộ) và Trống cơm (Bắc Bộ), cặp đôi này đã thay cả đồ trên sân khấu. Sau khi hoàn thành vai trò một cặp vợ chồng Nam Bộ, họ đã ngay lậ tức trở thành Thị Nở - Chí Phèo. Cả hai không ngại bị xấu để hóa trang lại, Mr Đàm xấu xí với hàm răng đen, mái tóc xộc xệch, một phong cách rất ‘ngố” và một Kim Thư ‘Thị Nở” với hàm răng hô không thể tưởng tượng và… một cái bụng bầu. Chỉ riêng phần hóa trang thôi cũng đủ làm khán giả cười ngặt nghèo.

 
Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư biến hoá bất ngờ trên sân khấu 

Bên cạnh đó, giọng hát ngọt ngào là lợi thế để có thể ghi điểm với BGK. Sau một tuần có quá nhiều sóng gió vì nụ hôn nóng bỏng trên sân khấu, cặp đôi “song Ngọc” đem đến một hình ảnh đặc sệt miền Tây với ca khúc Bông Bí Vàng (Bắc Sơn). Cả hai đã hoá thân thành những người con miền Tây thứ thiệt trong giọng hát, dáng điệu và cử chỉ. Coi sân chơi là một trải nghiệm thú vị trên con đường nghệ thuật, Ngọc Anh đã chinh phục người nghe khi lần đầu tiên cô hát dân ca Nam Bộ với chất giọng ngọt ngào - điều mà trước nay, chưa bao giờ thấy được ở Ngọc Anh. Trong khi đó, với lợi thế là người miền Tây, Ngọc Ngoan cũng gây ấn tượng không kém với giọng hát ngọt ngào, nam tính.

“Nhắm mắt để nghe hát”, “hát khá hay bài hát không mấy hay”… là những mỹ từ BGK dành cho song Ngọc. Bên cạnh đó là 38 điểm, số điểm đứng thứ 2 sau Trấn Thành – Đoan Trang và bằng Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư.

Ngọc Anh và Ngọc Ngoan đậm chất miền Tây. 
Phạm Văn Mách hát rock với Văn Mai Hương 


Lực sỹ Phạm Văn Mách gây ấn tượng cho khán giả trước hết bằng một mái tóc được nhuộm mới mà theo anh là “cho nó máu lửa” và một bộ trang phục bụi bặm, phù hợp với ca khúc rock Thu tình yêu của anh và bạn diễn Văn Mai Hương. Tuy nhiên, Mách diễn hơi quá, phần hát lại hơi sến nên chất rock không thực sự được thể hiện tốt nhất.

Tuần sau, các cặp đôi sẽ thử sức với thể loại Dance, Hiphop và Blue Jazz.

Trần Lê
Ảnh: Duy Nhất

Bình luận
vtcnews.vn