Top 3 gây "bão" cảm hứng tại Vietnam Idol

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/12/2010 03:32:00 +07:00

(VTC News) – Một đêm diễn nhiều cảm xúc, top 3 trưởng thành hơn, biểu diễn hấp dẫn hơn. Và càng vào sâu, thí sinh có thể trở thành quán quân Idol càng khó đoán.

(VTC News) – Một đêm diễn nhiều cảm xúc, top 3 trưởng thành hơn, biểu diễn hấp dẫn hơn. Và càng vào sâu, gương mặt có khả năng trở thành quán quân Idol càng khó đoán.

Đêm diễn Gala thứ 8 của Vietnam Idol mang tên Đêm của BGK đã diễn ra tối qua tại sân khấu trường quay Hãng phim Việt (TP.HCM). Nhạc sĩ Quốc Trung dù đến trường quay muộn do bị trễ giờ bay từ Hà Nội vào TP.HCM nhưng cũng kịp nghe toàn bộ các phần trình diễn của ba thí sinh. Với kết cấu ca khúc một ballad trữ tình (do thí sinh tự chọn) và một ca khúc sôi động (do BGK chọn), dường như BGK đặt ra cho top 3 những thứ thách trong khả năng biến hóa mình trong các thể loại âm nhạc. Và sẽ thật khó khăn cho thí sinh để vượt qua cái ngưỡng tưởng chừng như rất chông gai này. Tuy nhiên, đêm diễn đã đem lại nhiều cảm xúc và các thí sinh cũng khẳng định nội lực và sự trưởng thành hơn của mình.

Người thích thú nhất với đêm diễn này có lẽ là Siu Black vì chính chị là người hướng dẫn cho các thí sinh luyện tập các ca khúc.
Trần Nguyễn Uyên Linh 

Trần nguyễn Uyên Linh là thí sinh được khen ngợi nhiều nhất trong đêm Gala 8. Với hai ca khúc Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc) và Đường cong (Nguyễn Hải Phong), cô gái trẻ đã khoe hết được những sở trường trong giọng hát của mình. Uyên Linh cho thấy, cô nồng nàn và nữ tính với ca khúc ballad Chỉ là giấc mơ của Kim Ngọc – Một ca khúc đã từng được Quốc Trung phối khí trước đây. Ca khúc này cũng đã từng được Hà Hoài Thu biểu diễn trên sân khấu SMĐH. Tuy nhiên, Uyên Linh đã khoác cho ca khúc một diện mạo mới, gây được ép phê mà chính người khó tính như Quốc Trung cũng phải sởn da gà, Diễm Quỳnh phải  nghẹt thở, Siu Black nghe thích đến phát khóc.

Ở ca khúc nhạc dance Đường cong đã từng được Thu Minh biểu diễn thành công với chất giọng cao chót vót, Uyên Linh đã phá tan cái rào cản đầy áp lực này bằng lối biểu diễn ngẫu hứng cùng dàn nhạc. Việc di chuyển, giải phóng hình thể tưởng như khó khăn với Uyên Linh cũng đã được cô cố gắng thể hiện tròn trịa. Ca khúc gây ép phê cho tất cả các khán giả ngồi trong khán phòng và các thành viên BGK. Siu Black là người cuồng nhiệt nhất khi chị đứng bật lên để nhảy cùng với Uyên Linh. Siu nói: “Khi chị tập cho em, chị không nghĩ em làm được thế đâu. Lúc đó, chị chỉ thúc làm sao em “máu” hơn với cách nghĩ đường cong của em là ở trên người em, chứ không phải trên... người chị. Nhưng khi em hát, tôi cảm thấy đường cong tôi giống như em vậy đó, thật sự em đã làm tôi cảm thấy hưng phấn". Một mỹ từ đẹp đẽ cho phần biểu diễn này cũng được Quốc Trung nói ra: "Đôi khi sexy không phải nhìn”.
Văn Mai Hương 

Với sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, Văn Mai Hương cho thấy cô là đối thủ nặng ký của Uyên Linh. Cô cũng có khả năng biến hóa tuyệt vời, lúc nhẹ nhàng, nữ tính mang dáng vẻ của một phụ nữ già dặn trước tuổi, trải nghiệm trong ca khúc và có lúc, cô thực sự sôi nổi, trẻ trung đúng như lứa tuổi 17 của mình. Nhà báo Diễm Quỳnh nói: “Em có khả năng biến hóa theo nội dung của bài hát. Mọi người rất sôi động theo những bài hát trẻ trung của em, và thường hình dung em trên một sân vận động lớn cùng những bài hát sôi động làm mọi người nhún nhảy. Nhưng hôm nay, em đằm thắm, trữ tình. Người có khả năng biết hóa nhiều ca khúc khác nhau, người đó sẽ có nhiều cơ hội thành công”.

Ca khúc tự chọn Hãy cho em gần bên anh (Anh Quân) được Hương hát tinh tế, đúng cao độ và nhịp. Có thể thấy, đây cũng là một lựa chọn hợp lý của cô gái. Tuy nhiên, bộ trang phục cô mặc được Diễm Quỳnh khen là chững chạc thực sự  già nua so với sự trẻ trung của Hương.

Ở ca khúc I love music (Giáng Son), Văn Mai Hương đã đốt cháy tất cả bằng nội lực tuổi trẻ, cách hát nhỏ và phiêu diêu ở những nốt cao. Đây cũng là một trong hai phần biểu diễn được đánh giá cao nhất đêm diễn. Nó cho thấy sự bứt phá, sự trẻ trung cần có của một show ca nhạc. Đạo diễn Nguyễn quang Dũng có vẻ muốn Văn Mai Hương đi theo con đường này sau khi rời sân chơi Vietnam Idol.

Thí sinh ít được đánh giá cao về giọng hát trong top 3, Lều Phương Anh cũng có những cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Cô biểu diễn tự nhiên, thoải mái như cho những người bạn mình nghe. Với lợi thế hình ảnh và giọng hát tạm ổn, các thành viên BGK đang đặt trên vai cô gái này kỳ vọng cô sẽ trở thành ngôi sao trong làng âm nhạc thời trang sau này.
Lều Phương Anh 

Lần đầu tiên thể hiện một ca khúc có tiết tấu, vốn không phải sở trường của Phương Anh, nhưng cô đã làm tốt. Khi biểu diễn xong ca khúc Những khi ta buồn (Võ Thiện Thanh), Lều nhận ra rằng, mình còn có khả năng máu lửa hơn như thế trên sân khấu. BGK thì có vẻ hài lòng vì đã tìm được một góc cạnh nữa, đáng yêu từ cô ca sĩ tay ngang này. Với tiết mục này, Lều Phương Anh cũng gặp một tai nạn nho nhỏ trên sân khấu là bị trật giày. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng tháo chiếc giày còn lại và để không ảnh hưởng đến phần biểu diễn của mình. Vì hành động này mà cô được Diễm Quỳnh khen ngợi là có bản lĩnh sân khấu tốt.

Tuy nhiên, với ca khúc tự chọn, Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh) có vẻ Lều đã không thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Cô hát ca khúc này thiếu sự nồng nàn về cảm xúc – yếu tố rất quan trọng được các ca si đàn chị thể hiện ca khúc này phả vào sáng tác của Trần Lê Quỳnh. Và đôi chỗ, có cảm giác cô hát hơi vội. Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét: “Những gì các em đã thể hiện, thì cũng đã thể hiện được rồi. Còn những gì thiếu xót, thì cần nhiều thời gian nữa để các em luyện tập. Ngoài những tố chất trở thành ngôi sao giải trí, thì em còn có một tố chất nghệ sĩ, tức là khi em đứng trên sân khấu thì em có thể làm được nhiều hơn những gì em có".

Kết quả của đêm diễn này sẽ được công bố vào ngày 14/12 tới đây. Sau đêm công bố, chương trình sẽ phát sóng những thước phim ấn tượng trong hành trình đến với Idol.

Trần Lê
Ảnh: Ân Nguyên


Bình luận
vtcnews.vn