Vietnam Idol bán kết 3: Đẳng cấp được phân chia

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 10/10/2010 10:17:00 +07:00

(VTC News) - Vòng Bán kết cuối cùng của cuộc thi Vietnam Idol - vòng Bán kết 3 vừa diễn ra tối qua (9/10). Không khí buổi thi nóng hơn và quyết liệt hơn.

(VTC News) - Vòng Bán kết cuối cùng của cuộc thi Vietnam Idol - vòng Bán kết 3 vừa diễn ra tối qua (9/10). Đây là cơ hội cuối cùng để các thí sinh thể hiện mình trước BGK và khán giả, giành 6 tấm vé còn lại vào vòng Gala chung kết. Chính vì thế, không khí buổi thi nóng hơn và quyết liệt hơn. Và, đẳng cấp của thí sinh có phần được thể hiện khá rõ ràng.

Ở hai vòng Bán kết trước, sau khi đã có 4 thí sinh được đặc cách vào vòng trong, 2 thí sinh phải chia tay cuộc thi, 10 thí sinh còn lại tiếp tục tranh tài ở vòng Bán kết 3 này. BGK sẽ chọn một thí sinh nam và một thí sinh nữ; 4 tấm vé còn lại sẽ thuộc về hai thí sinh nam và hai thí sinh nữ có lượng tin nhắn bình chọn cao nhất.

Cũ và nhạt

Không phải lần đầu tiên tham gia Idol, dường như Nguyễn Văn Thắng không thay đổi gì mấy sau vài năm. Cả trong cuộc thi năm nay, anh chàng mang dáng vẻ rocker này khiến cho người ta lo ngại về sự cũ kỹ và vốn bài hát không phong phú của mình. Luôn muốn được nhìn nhận cháy hết mình với ca khúc của Trần Lập, Mắt đen là ca khúc được Văn Thắng hát lần thứ hai trong cuộc thi này. Ca khúc này đã một lần chàng rocker thể hiện trong vòng sơ tuyển. 

Và điều này có vẻ khiến cả ba vị giám khảo đều không hài lòng cả về sự “cháy” có phần giả tạo lẫn sự thiếu sáng tạo của Thắng. Ca sĩ Siu Black nói: “Ở vòng trước, em hát tự nhiên, khát khao, cháy bỏng, rất cuốn hút chị. Hôm nay, em cố tình làm sao cho nó cháy, và khát khao hơn, nhưng chị chưa thấy em hát bằng cảm xúc của mình. Chị muốn em luôn hát bằng cả trái tim". Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại có một mối e ngại khác: “Ở vòng Sơ tuyển, em đã hát bài này và đã chinh phục được chúng tôi. Hôm nay, em hát lại bài này, làm tôi e ngại về vốn bài hát của em".
Nguyễn Văn Thắng 

Nguyễn Văn Viết có vẻ giống Nguyễn Văn Thắng ở một điểm là không tạo ra được những bất ngờ trong việc chọn bài. Được mệnh danh là giọng hát mang nhiều âm hưởng của Tây Nguyên hùng vĩ, lần này, Văn viết tiếp tục thể hiện giọng hát dầy, mênh mang của mình qua ca khúc Đi tìm bóng núi của An Thuyên. Sự biến đổi nhanh chóng của Văn Viết trong cách biểu diễn cũng sự thể hiện tố chất giọng cũng không được những vị giám khảo ngồi ghế nóng thực sự thích thú. Trong khi nhạc sỹ Quốc Trung muốn nhìn thấy Văn Viết như ngày xưa, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì cho rằng Viết không cần phải phô trương, diễn bằng cách di chuyển trên sân khấu nhiều như vậy.

Với Đi tìm bóng núi, có vẻ Văn Viết cũng không thành công trong việc chinh phục Siu Black. Chị nói: “Có những bài hát Tây Nguyên mình hát nhẹ nhàng theo kiểu pop như bài hát này rất hay. Em cố làm cho nó thành rock thì sẽ không hay lắm đâu. Em nên nhớ không phải bài Tây Nguyên nào “gào” lên cũng hay".
Nguyễn Văn Viết 

Sau khi bị nhắc nhở về việc không đầu tư cho nụ cười và vẻ thân thiện trên sân khấu, Bùi Thị Bích Phương có vẻ dành nhiều thời gian đứng trước gương để luyện cười. Kết quả là, cô đều nhận được những lời khen của BGK về sự đầu tư này. Tuy nhiên, khác với đêm thi trước, Bích Phương đã thể hiện ca khúc Chuyện tình (Anh Quân) không được tốt. Ca sĩ Siu Black: “Em có đầu từ cho nụ cười của mình. Em nên hát “nẩy” lên một tí, độ cao của em tốt, nhưng những đoạn trầm thì hơi bị mờ, nhạt quá, đôi khi chị không nghe em đang hát gì. Em cần luyện tập thêm nữa".

Hà Minh Nguyệt sau khi lựa chọn Ngựa ô thương nhớ không nhận được nhiều lời khen ngợi thì ở tuần này, cô chọn Tình 2000 (Võ Thiện Thanh) cũng không khá lên được là mấy. “Bài hát này cần độ nẩy, cũng như sự lãng mạn. Em chưa làm được điều đó. Vì em hát bài hát này cho người tình nên em cần phải quyến rũ thêm tí nữa” – Siu Black nhận xét.

Thực ra, việc lựa chọn phong cách bụi bặm, khỏe khoắn có thể là một cách đi khôn ngoan với Minh Nguyệt, phù hợp với vóc dáng cũng như cá tính của cô. Tuy nhiên, cô sinh viên báo chí này có lễ vẫn cần đầu tư nhiều hơn về giọng hát nếu tiếp tục được đi sâu vào các vòng trong.
Trần Phương Ly (trái) và Bùi Bích Phương (phải) 

Thay đổi và ấn tượng

Một trong những thí sinh có sự thay đổi lớn trong đêm bán kết cuối cùng là Trần Phương Ly. Với vẻ bề ngoài dễ thu hút sự chú ý, cô em gái của ca sĩ Phương Linh đã thể hiện chính lợi thế mẫu ca sĩ teen của mình để hút khán giả bằng cả cách biểu diễn lẫn phục trang. Tuy nhiên, giọng hát của Phương Ly không nhiều ấn tượng. Ở những nốt cao, Phương Ly thể hiện chông chênh và thiếu độ tinh tế. Tuy nhiên, phần biểu diễn Nhạc khúc tình yêu (nhạc sỹ Kỳ Phương) của cô cũng nhận được lời khen từ nhạc sĩ Quốc trung và ca sĩ Siu Black.

Nguyễn Thị Phương Anh cùng ca khúc Không làm khác được của Lương Bằng Quang đã nhận được nhiều lời khen ngợi của BGK. Trên thực tế, Phương Anh đã thể hiện tốt ca khúc trên cùng với bản phối ấn tượng với phong cách tự tin, giọng hát cao, dầy và khỏe. Nhạc sĩ Quốc Trung khen ngợi: “Lần trước tôi có nhắc em ranh giới giữa mọi thứ trong nghệ thuật rất mỏng manh. Tôi không tin là em chưa yêu lần nào. Nhưng tôi biết khi em yêu, em sẽ rất ghen, và rất tinh tế”. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì nhận xét tóm tắt: “Phần trình diễn của em, anh có thể gói gọn trong cụm từ: “Vô tư và duyên dáng”.
Nguyễn Phương Anh. 

Trần Lân Nhã, anh chàng điển trai và nam tính của nhóm nhạc 4U, đã từng xuất hiện trong bộ phim Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là một thí sinh ăn sân khấu với vóc dáng và gu thời trang của mình. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài khi Lân Nhã bước lên sân khấu sẽ có nhiều khán yêu mến ngay lập tức. Chàng thí sinh đến từ TP.HCM thường nhận được những lời nhận xét không giống nhau từ BGK. Lần trước, với Ly cà phê Ban Mê và lần này với ca khúc Bóng mưa của tác giả Hồ Hoài Anh. Nhạc sĩ Quốc Trung có vẻ khó tính, anh nói: “Giọng em dầy. Em đừng cố gắng “điệu” trong phát âm quá, đừng chịu ảnh hưởng của những người đi trước. Em nên tự tạo cho mình âm sắc riêng thì tốt hơn”. Trong khi đó, cả Siu Black và Quang Dũng lại thích cách luyến láy trong ca khúc này của Nhã. “Với bài hát tạo cho ca sĩ cơ hội luyến láy như bài hát này, cái khó của nó là hát sao cho mượt mà, nhưng vẫn “đàn ông”. Em đã làm được điều đó” – đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói.
Trần Lân Nhã 

Bùi Nguyễn Trung Quân thí sinh không có lợi thế về hình ảnh nhưng lại là một số ít thí sinh để lại ấn tượng về giọng hát và cá tính, gout âm nhạc. Với chất giọng đẹp, Trung Quân đã thể hiện ca khúc Bài ca tình yêu của tác giả Thành Vương khá xuất sắc. Trong khi Quân đang nhận được nhiều lời khen ngợi của BGK về phong cách và thẩm mỹ âm nhạc thì có vẻ với việc lựa chọn ca khúc lần này, anh đang có vẻ muốn nghiêng sang để tranh thủ sự ủng hộ của khán giả. Điều này chưa chắc đã là hay đối với Trung Quân. Nhạc sĩ Quốc Trung nói sau phần biểu diễn của Trung Quân: “Tôi rất thích em. Dù cho kết quả em thi như thế nào thì tôi vẫn thích em nhất trong số tất cả các thí sinh. Đối với tôi, giọng hát chỉ là một phương tiện. Cái em có rất đáng quý đó là thẩm mỹ âm nhạc. Tôi chỉ e rằng sở thích của tôi đôi khi không đi với số đông khán giả. Em cần bãn lĩnh, giữ thẩm mỹ, phong cách của mình cho dù kết quả như thế nào. Đó là cái đáng quý nhất.”
Hà Minh Nguyệt và Bùi Nguyễn Trung Quân 

Cô gái nhỏ tuổi nhất vòng bán kết Văn Mai Hương đã lựa chọn ca khúc đóng đinh tên tuổi Hồ Quỳnh Hương để thể hiện. Cánh buồm phiêu du (Sơn Thạch) đã thể hiện Mai Hương là một cô gái sexy, quyến rũ. Ở phần biểu diễn này, cô gái đã không thể hiện được tốt nhất những nốt cao. Tuy nhiên, ở tuổi 16, phần trình diễn của Mai Hương được xem vừa phải, dễ thương.  Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hài hước: “Tiết mục của em kết thúc đêm thi hôm nay, thì trong điện ảnh người ta gọi là “happy ending” – kết thúc rất có hậu”.
Văn Mai Hương 

Đinh Vương Linh, anh chàng phóng khoáng, lãng tử đã thể hiện đầu tiên đêm thi. Gánh hàng rau của  Hồ Hoài Anh đã chinh phục được khán giả. Ngoại hình nam tính cùng với sở trường là những ca khúc pop ballad, rap và RnB, Vương Linh đang tự tin sẽ đi sâu hơn nữa tại cuộc thi năm nay. Ca sĩ Siu Black ưu ái: “Ở vòng trước, tôi đã nói tôi thích những gì em có như: vóc dáng, tóc tai, phong cách, trừ giọng hát. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói lại: tất cả những gì em có, cộng với phần trình diễn của em hôm nay thì tôi thích giọng em”. Tuy nhiên, nếu như Vương Linh thể hiện tốt hơn vũ đạo cũng như hoạt bát hơn trong cách di chuyển trên sân khấu thì phần thi của anh đã đem lại nhiều thú vị hơn nữa.

Kết quả của phần thi này sẽ được thông báo vào tối thứ 3 tới  đây.

Trần Lê
Ảnh: Minh Hiếu


Bình luận
vtcnews.vn