Trót yêu Đức, Thành Trung "đứt" một chầu cà phê

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 08/07/2010 06:39:00 +07:00

(VTC News) - Giọng tỉnh táo pha chút buồn, Thành Trung cho biết, mặc dù rất thích Tây Ban Nha nhưng trận này anh lại quay sang cổ vũ cho Đức.

(VTC News) - Ngay sau chiến thắng thuyết phục 1-0 của Tây Ban Nha trước Đức, VTC News đã liên hệ với diễn viên hài Thành Trung. Lúc này, anh cũng vừa xem xong trận bán kết thứ 2 cùng vợ. Thành Trung là người đánh giá cao khả năng đi sâu vào World Cup của Tây Ban Nha ngay từ đầu mùa giải.


Cận cảnh bàn thắng của Puyol vào lưới Đức, phút thứ 73. Bàn thắng duy nhất của trận đấu Đức - Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay 8/7.


Giọng tỉnh táo pha chút buồn, Thành Trung cho biết, mặc dù rất thích Tây Ban Nha nhưng trận này anh lại quay sang cổ vũ cho Đức, bởi qua nhiều trận đấu, lối chơi của đội tuyển Đức tỏ ra rất thuyết phục. Do vậy, hậu quả mà anh phải trả vào sáng cùng ngày là… một chầu cà phê và ăn sáng cho 5 người bạn “bắt độ” Tây Ban Nha.

“Đội tuyển Đức năm nay không vô địch World Cup thì chỉ có… 100 năm nữa mới vô địch nổi, bởi vì chưa khi nào họ có dàn cầu thủ đồng đều và tốt như vậy”, Thành Trung đánh giá.

Cũng theo anh, mỗi trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2010, thường thì Tây Ban Nha thắng đối thủ không cách biệt nhiều lắm. Nhưng với trận đấu quan trọng với Đức rạng sáng 8/7, chiến thắng 1-0 chính là cách mà Tây Ban Nha vững bước vào chung kết với Hà Lan. “Tuy dẫn trước Đức nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn cầm bóng đều đặn, không lui về phòng thủ hoặc ồ ạt tấn công. Đó là một chiến thuật hợp lý. Tôi đặt một cửa cho chức vô địch của Tây Ban Nha World cup năm nay”, Thành Trung nói - anh lại quay lại với đội bóng yêu thích của mình trong vòng chung kết.

Thành Trung vốn ủng hộ Tây Ban Nha nhưng đúng trận đấu này anh lại quay sang ủng hộ đội Đức. Và "hậu quả" của sự "dao động" này là thua "độ" với bạn bè.

Về bàn thắng bằng đầu phút 73 của Puyol, Thành Trung bình luận: “Trước trận đấu, tôi nghĩ Tây Ban Nha vốn yếu thế hơn về chiều cao nên có thắng, sẽ bằng việc tận dùng các đường bóng tạt xệt hay ngang ngực, chứ không nghĩ có một bàn thắng bằng đầu dũng mãnh như thế. Theo quan điểm của tôi, bàn thắng đó là một sự sắp đặt tuyệt vời. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc quen thuộc, đáng ra vị trí mà trung vệ Puyol đứng đánh đầu là của Pique, nhưng chính xác Pique đã lùi xuống hút hậu vệ đối phương, đồng thời trở thành lá chắn để Puyol dễ dàng lao vào dứt điểm. Phải nói thêm rằng, trận đấu này, việc Đức thiếu Mueller cũng là một khó khăn”.

Cũng giống như Thành Trung, nam ca sĩ Hoàng Hải trận này cũng cổ vũ cho đội tuyển Đức. Và chia sẻ với phóng viên ngay sau khi trận cầu kết thúc, Hoàng Hải cũng tiếc hùi hụi. Anh bình luận: “Trận bán kết này, tôi cổ vũ cho đội tuyển Đức, nhưng thấy chiến thuật của họ thực sự chưa hợp lý lắm, lối đá phòng ngự phản công không phát huy đươc nhiều tác dụng. Còn Tây Ban Nha ban đập tốt, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm”.

"Có thể nói, Tây Ban Nha chơi lấn sân ngay từ những phút đầu tiên, nhờ sự di chuyển linh hoạt của các cầu thủ Pedro Rodriguez, Andres Iniesta, David Villa. Do đó, một số cơ hội nguy hiểm đã đến ngay trong hiệp 1, nhưng để thành bàn thì chưa.  Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tấn công quyết liệt, táo bạo và nguy hiểm hơn.  Họ liên tục ép sân và có một bàn thắng xứng đáng của Puyol. Đây là một trận đấu hay và chắc chắn, đêm chung kết còn hứa hẹn nhiều thú vị hơn nữa”, Hoàng Hải kết luận.


Văn Trinh

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến



Bình luận
vtcnews.vn