Hoa hậu Việt tại SNG: Bây giờ mới khóc

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 01/07/2010 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Hoa hậu Thế giới người Việt tại SNG vừa đăng quang cách đây ít ngày, Phùng Thị Mỹ, vốn là người gốc Diễn Châu, Nghệ An, đang du học tại Nga.

(VTC News) - Hoa hậu Thế giới người Việt tại SNG vừa đăng quang cách đây ít ngày, Phùng Thị Mỹ, vốn là người gốc Diễn Châu, Nghệ An, đang du học tại Đại học Nông nghiệp Quốc gia Nga. Cô không khóc trong đêm chiến thắng nhưng lại không cầm được nước mắt khi nhắc đến và gửi lời nhắn tới cha mẹ - những người thân yêu cô đã phải xa cách 4 năm qua, những người mà cô đã giấu không cho biết cô tham dự cuộc thi này và giành ngôi vị cao nhất…

Phùng Thị Mỹ bất ngờ và xúc động trong giây phút đăng quang, tối 27/6 tại Moscow - Nga. 
- Giấu bố mẹ, vậy ai là người đã động viên và cổ vũ bạn tham gia cuộc thi?

- Đó là chị gái và bạn thân của tôi. Thực ra, trước khi tham gia cuộc thi, đã có nhiều lúc tôi băn khoăn và do dự. Mặc dù tham gia cuộc thi với mong muốn được góp sức vào việc tôn vinh cái đẹp và gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới và cũng coi đây là cơ hội giao lưu học hỏi và hoàn thiện mình nhưng cảm xúc khi trở thành thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp vẫn thực sự run. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được nhiều sự động viên của bạn bè cùng trường. Đặc biệt, chị gái tôi là người nói với tôi thật nhiều về sự tự tin. Và sự tự tin ấy sẽ phải mang đến những bất ngờ cho cha mẹ.

Một niềm vui nữa khi tham gia cuộc thi là tôi được quen rất nhiều người bạn mới. Sự trẻ trung, vui vẻ và thoải mái của các thí sinh đã đem đến cho tôi thăng bằng. Tôi vượt qua các vòng thi bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Có thể nói, chiến thắng của tôi là chiến thắng của ý chí.

- Cảm giác khi đứng ở vị trí số 1 với bạn như thế nào?

- Cảm giác ư? Tất nhiên là vui rồi. Tuy nhiên, thực lòng tôi nghĩ, tất cả các người đẹp khi dũng cảm bước vào một cuộc thi thì đã đủ ý nghĩa của sự chiến thắng rồi. Ở đây, chính là sự chiến thắng chính bản thân mình. Điều đó mới quan trọng. Tôi chỉ dám nhận mình là kẻ may mắn thôi. Tôi thấy có nhiều thí sinh khác như Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Minh Phương Linh… cũng xứng đáng lắm. Họ là những thiếu nữ không chỉ đẹp về hình thể, mà còn rất duyên dáng, rất đáng yêu và có trí tuệ. Cuộc thi mãi là một kỷ niệm đẹp trong tôi.

Từ cuộc thi mà tôi nhận thấy chân xác một tình bạn. Hôm tôi thi vòng sơ khảo, người bạn thân đi cùng chăm sóc cho tôi từng li từng tý một. Từ chuyện nước uống đến giục đội mũ để không bị say nắng. Mặc dù, người bạn ấy có lẽ rất mệt sau chuyến đi vì bị say xe.

Phùng Thị Mỹ trong trang phục áo dài truyền thống của người Việt. 
- Vì sợ cha mẹ lo lắng nên bạn đã giấu gia đình khi tham gia cuộc thi Hoa hậu nhưng đến bây giờ chắc cha mẹ bạn đã biết? Bạn có muốn nói gì với cha mẹ, với quê hương Diễn Châu, Nghệ An của mình lúc này?

- Tôi là người con quê Bác, một miền quê nhiều nắng và gió Lào. Đi xa tôi mới thấm thía nỗi nhớ quê hương. Và tôi mong ngóng ngày tốt nghiệp để được đem những kiến thức học được trên ghế nhà trường cống hiến cho quê hương, cho tổ quốc. Ở nơi quê đó ba mẹ và những người thân của tôi đang sống. Tôi muốn nói là, con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Con biết ba mẹ luôn lo lắng cho con, lo con chưa đủ chín chắn để đảm đương trọng trách của một Hoa hậu các nước SNG. Đã gần 4 năm con không ở với ba mẹ, một mình con bên này với các bạn. Nhưng ba mẹ hãy tin ở con... Lúc nhận vương miện, con không khóc, nhưng bây giờ con không thể cầm được nước mắt...

- Hiện mọi người mới chỉ biết bạn là một sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia Nga - ngôi trường mang tên K.A.Timiriazev. Bạn có thể kể đôi nét về quá trình học tập của mình?

- Tôi luôn lấy thành tích học tập của mình làm nguồn động viên cho bố mẹ. Sau khi thi đỗ vào đại học sự phạm Vinh, tôi được nhà nước cử đi học tại trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia Nga. Trước mắt, việc học tập đối với tôi là một nhiệm vụ rất lớn. Tôi xác định phải nỗ lực rất nhiều trong các khóa thực hành. Tôi đang học về nông nghiệp nên rất mong được về Việt Nam trải nghiệm thực tế phù hợp với điều kiện khí hậu nước mình. Tôi cũng mong muốn được học thêm nhiều ngoại ngữ.

Và trong phần dự thi với trang phục bikini. 
- Mỹ có thể chia sẻ sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân?

- Mỹ thích hát, thích được nhìn nụ cười của mọi người. Về điểm yếu, tôi thấy mình cần phải hoàn thiện bản thân hơn nữa, chính vì thế mà tôi luôn muốn được lắng nghe và nhận những lời góp ý chân thành. Còn điểm mạnh của tôi là không nản chí trong những lúc khó khăn, luôn cố gắng vượt qua. Mỗi khi vấp ngã, tôi nỗ lực tự đứng dậy và động viên chính mình.

- Với cương vị là một trong những người đại diện cho các thiếu nữ Việt Nam tại SNG về dự vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt lần 2 tại Vinpearl Land - Nha Trang, Khánh Hòa, bạn sẽ nói gì với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới về cộng đồng Việt Nam tại các nước SNG?

- Tôi rất vinh dự được đại diện cho các thiếu nữ Việt Nam tại SNG về dự thi ở Việt Nam. Tôi muốn nói với cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới rằng, nhân dân các nước thuộc Liên Xô trước kia và nhân dân Việt Nam chúng ta có một lịch sử gắn bó lâu đời. Cộng đồng người Việt tại đây luôn đoàn kết, không chỉ trong các hoạt động kinh doanh, mà còn trong các phong trào từ thiện nhân đạo và hướng về tổ quốc. Và chính cuộc thi sắc đẹp vừa qua đã thể hiện được tinh thần đó.

- Điều gì bạn tha thiết thực hiện nhất trong hai năm mang vương miện đương kim hoa hậu thế giới người Việt ở SNG?

- Chỉ có 2 năm là đương kim hoa hậu, nên tôi muốn mình làm được nhiều việc có ý nghĩa. Mới hôm qua tôi biết tin anh Vũ Trường An là hội trưởng Hội sinh viên Việt Nam ở thành phố Tula (LB Nga) mắc phải căn bệnh ung thư tủy cấp, đã lan tỏa lên não. Hiện anh đang trong tình trạng bị liệt nửa người, liên tục hôn mê sâu.

Đến nay, mặc dù đã tỉnh lại nhưng anh An rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để chiến đấu đến cùng với bệnh tật. Anh là con trai út trong gia đình có 6 anh em, các anh chị đều làm nông nghiệp. Bố mẹ anh bây giờ cũng đã gần 70 tuổi, kinh tế gia đình rất khó khăn. Số tiền chữa trị bệnh cho anh An là điều không tưởng đối với gia đình. Chỉ trong 2 ngày nhập viện, gia đình đã tiêu tốn gần 10 triệu đồng. Anh An rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Tôi mong muốn kêu gọi các bạn sinh viên và cộng đồng Việt Nam tại các nước SNG tổ chức quyên góp giúp đỡ cho anh An vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Cá nhân tôi sẽ trích một phần tiền thưởng mà em nhận được trong cuộc thi Hoa hậu vừa qua để trang trải phần nào tiền viện phí cho anh An.

- Cảm ơn Phùng Thị Mỹ về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công trong vòng chung kết sắp tới.

Gia Vũ(thực hiện) 

Bình luận
vtcnews.vn