Tức cười những trò lố số 1 của showbiz Việt

Tổng hợpThứ Sáu, 26/03/2010 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Không ai bắt bẻ để đưa ra cho nghệ sỹ những cử chỉ hay phát ngôn chuẩn mực. Nhưng đã gắn mác người nổi tiếng thì làm gì, nói gì cũng nên cẩn trọng!

(VTC News) – Không ai bắt bẻ để đưa ra cho nghệ sỹ những hành động, cử chỉ hay phát ngôn chuẩn mực. Dẫu sao, họ cũng là con người! Nhưng cái mác “người của công chúng” khiến họ càng phải nhìn trước, nhìn sau để đừng tự biến mình thành kẻ lố bịch.

Mới đây nhất, vụ cuốn “tiểu thuyết” Sợi xích của cô ca sĩ gắn liền với thương hiệu sexy, thiếu vải Lê Kiều Như (chẳng ai nói đến giọng hát của kiều nữ này) xuất bản và có một cuộc họp báo linh đình ở một khách sạn 5 sao khiến người ta không khỏi nhức mắt. Khoan nói về chất lượng cuốn sách như nhiều người nhắc đến với thái độ nửa như ngạc nhiên (cái gọi là văn chương) nửa như hoang mang về việc người ta có vẻ coi thường những điều kiện để cấu thành nên một tác phẩm văn học đến vậy; tất nhiên, chẳng ai cấm Lê Kiều Như viết nếu cô có tài, hoặc thật sự trân trọng những giá trị nhân văn của văn học - nhưng cô có những gì từ sự nhọc công ấy?

Đúng là một trò lố khi người đẹp này mặc một chiếc váy mỏng tang đứng uốn éo trước tấm áp phích bìa cuốn sách vẻ mãn nguyện và tự hào. Dường như, nếu không mặc thế, không uốn éo như vậy thì người ta không biết thương hiệu của cô là sexy. Nhưng chỉ cần gõ trên google thì cái tên Lê Kiều Như của cô có từ nào gắn vào ngoài vài chữ “sexy”, “gợi cảm” hay “cởi đồ”.

Lê Kiều Như làm lố với hình ảnh sexy nhưng cũng là đạo ý tưởng. 

Một bức trong bộ hình quảng cáo của người đẹp Trung Quốc Trương Hinh Dư với ý tưởng được cho là giống bức ảnh trên của Lê Kiều Như. Trong bộ hình của Kiều Như, còn một số bức khác cũng bị rơi vào tình trạng tương tự.
Nhà xuất bản Hội nhà văn đã buộc phải đưa ra quyết định ngừng phát hành cuốn sách. Tuy nhiên, có lẽ những người làm quản lý của nhà xuất bản này cũng phải “nhọc lòng” trong một thời gian trước sức ép dư luận và cũng có lẽ, đây sẽ là một bài học để họ cẩn trọng hơn trong việc duyệt tác phẩm và làm sách liên kết.

Còn Lê Kiều Như, sau màn tung hô rằng “từ khi cởi đồ người ta mới biết đến tôi” thì tỏ ra bất ngờ khi cuốn sách viết dở của mình bị thu hồi vì người đẹp cho rằng sách của cô không chỉ có sex mà còn có nhiều thứ khác. Tất nhiên là không chỉ có sex mà còn có "ngồn ngộn những chữ nghĩa ngây ngô khác" (từ mà một phóng viên văn nghệ giấu tên bình luận sau khi đọc ba lần tác phẩm của cô để thực sự công tâm trước Sợi xích). Và cả thêm những tấm hình gợi cảm từ cuốn sách có lẽ không nên có ngày xuất hiện trên thị trường nữa. Rồi trước búa rìu của dư luận, Lê Kiều Như nói: "Tôi mặc kệ tất cả!".

Việc ca sĩ mà tuyên bố, “từ khi cởi đồ, người ta mới biết đến tôi”, rồi “mặc kệ tất cả” với đứa con tinh thần khó khăn bao lâu mới "đẻ" ra nổi thì thật đáng nực cười. Một trò đùa dai của Lê Kiều Như với mong muốn nổi tiếng từ những thứ rởm đời là sexy (mà không đi kèm với đẹp) và học làm sang khi viết lách nhưng bản thân chưa chắc đã hiểu định nghĩa thế nào là tiểu thuyết.

Chỉ vài ngày trước đây, bộ ảnh có cái tên cũng sốc không kém với văn chương của người đẹp là Lạc tiên gần như "sao y bản chính" với bộ hình quảng cáo của người đẹp Trung Quốc Trương Hinh Dư, khi cô này là đại diện cho game online Xích Bích. Cả trang phục, kiểu tóc, tư thế… của Lê Kiều Như trong loạt ảnh cũng rất tương đồng với người đẹp họ Trương. Cô nói không bình luận gì trong thời gian này và cũng không có sự trùng hợp. Việc bình luận hay không đâu có gì quan trọng. Nghệ thuật có sự sáng tạo gần như 100% giống nhau thì kể cũng lạ!

Người ta cũng không khỏi “té ngửa” khi kiều nữ Vũ Hoàng Điệp mang theo đến một đội quân hùng hậu tận 26 người để bảo vệ cho mình khi đi diễn. Vệ sỹ của Vũ Hoàng Điệp ăn mặc cũng chuyên nghiệp vô cùng. Họ, 26 người đàn ông hùng dũng đi theo kiều nữ để bảo vệ thân chủ nổi tiếng! Lý giải cho việc phô trương thanh thế quá đà, người đẹp này cho biết cô đã nhận được một tin nhắn đe dọa trước đó. Từ đó mà sợ hãi, từ đó mà phô trương! Nhưng Điệp cũng khẳng định mục đích nữa là cô muốn quảng bá cho hình ảnh của công ty chuyên cung cấp vệ sỹ của mình và người yêu.

Hoàng Điệp và vệ sỹ: Còn hoành tráng hơn cả sao Hollywood. 

Hoàng Điệp nói rằng không có ý định so sánh mình với các nghệ sỹ Hollywood vì rất tự tin trên sân khấu và mỗi người một cá tính. Nhưng có gì để so sánh chứ, trong khi sao Hollywood có cả thế giới quan tâm, biết đến. Còn cô, đôi khi sự so sánh có khi trở nên khập khiễng.

Rất nhiều độc giả đã bình luận sự kiện Hoàng Điệp đưa 26 vệ sỹ đi diễn. Quan điểm chung của họ là “Ôi, thật là hài hước” hay “đừng chọc giận dư luận”. Hãy nghe Hoàng Điệp phản pháo về việc nếu có ai đó có gọi cô là Nữ hoàng ồn ào sau màn lễ rước đón hoành tráng khi về nước, liên tục khoe đại gia và có đến cả tá vệ sỹ đi theo.

Không ồn ào theo kiểu của hai người đẹp trên nhưng bí mật về sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của Hoàng Anh – Huy Khánh, Hiệp Gà – Thanh Quý  diễn ra trong một thời gian dài cũng thật đáng buồn. Ở đây, có lẽ là cách con người sống với nhau và sự thành thật của tâm hồn luôn bị chen ngang bởi lời ca tụng giả dối, những phát biểu đầy mâu thuẫn. 

Đám cưới của nghệ sĩ Hiệp Gà.  

Trong một “hợp đồng” ly dị, Thanh Quý, người vợ đầu tiên có một đứa con với Hiệp Gà đã im lặng hơn 1 năm, không bật mí bất kỳ một thông tin nào và để cho chồng mình vẫn ca ngợi vợ, ca ngợi hạnh phúc gia đình mình trên báo cho đến vài tháng trước ngày cưới lần thứ hai của mình.

Lý do để Hiệp Gà giữ im lặng thì chắc chỉ có diễn viên này hiểu. Có thể người khác cũng hiểu nhưng không thể tường tận như anh. Nhưng vợ cũ Hiệp Gà thì nói, không phải lời lẽ nào người ta nói ra cũng chân thành. “Anh ấy sợ sự tan vỡ gia đình sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc. Với lại, anh Hiệp là người rất cầu toàn và sĩ diện cao hơn những người đàn ông khác, luôn muốn giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Chính vì thế, anh cứ giữ cuộc sống của chúng tôi như vậy trong một thời gian dài. Cho đến khi tôi đòi ly hôn với lời hứa sẽ giữ im lặng, anh đã đồng ý ngay lập tức”, cô nói.

Nhưng độc giả chưa hết bất ngờ với những lời của Thanh Quý, thì đã sốc ngửa khi Hiệp Gà tãi lòng trên một tờ báo: Sau khi ra trại, anh đau xót vì tính cách Thanh Quý thay đổi quá nhiều, thích áp đặt và thường xuyên khiến anh bị stress. Chính con gái anh cũng xót xa nói với bố: Mẹ thức cả đêm để ghi lô, tính đề.

Việc chia tay của những cặp đôi không còn hợp để đứng cạnh nhau là chuyện hết sức bình thường. Nói cho cùng, cũng không nên làm khổ cho nhau khi không còn tình cảm. Việc lập gia đình mới để ổn định cuộc sống là nhu cầu hết sức đáng trân trọng. Tuy nhiên, đám cưới của Hiệp Gà, sau đó đã tạo nên một nốt nhạc buồn với phát biểu của hai người trước đây đã được dư luận coi là cặp đôi vượt khó đáng kể nhất. 

Chế Đình Cường và Cao Thái Sơn: Trò lố từ cái mũ! 

“Vụ án cái mũ” của Chế Đình Cường và Cao Thái Sơn hồi năm ngoái mà VTC News có dịp nhắc tới cũng có thể xem là một trò lố điển hình trong showbiz. Chỉ vì cái mũ mà hai ca sĩ đấu khẩu và nói nhau với những lời chẳng mấy đẹp đẽ. Điều đáng nói sau sự vụ này có thể chỉ là sự “bấn loạn” trong cách tìm đường để được nổi hơn, để được chỉ mặt, đặt tên của một số nghệ sỹ chưa đủ độ “hot”. Đi kèm theo kỳ-án-cái-mũ này là việc giới thiệu con đường ca hát của Chế Đình Cường. Cho đến khi người ta không còn cách nào để gây chú ý thì làm mọi cách, kể cả những chuyện ngớ ngẩn nhất. 

Vụ scandal của nhạc sỹ Hà Dũng bậc cha chú với ca sĩ bậc con cháu (tính về độ tuổi) Tóc nâu môi trầm khi nhạc sỹ “lỡ lời” nói về việc anh đã giúp đỡ ca sĩ khi chập chững bước vào nghề. Mỹ Tâm không để yên và cho rằng nhạc sỹ Hà Dũng không nói đúng sự thật. Ngoài việc đăng tải thông tin liên quan đến sự việc này, họa mi còn gửi cho một số nhà báo một bức thư dài 527 chữ để trình bày quan điểm của mình cũng như phản bác lại nhạc sỹ. Sự việc này đã gây chú ý của fan và đã có những lời thóa mạ nhau giữa các fan của hai ngôi sao này trên các diễn đàn. Những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng thì lời họ nói cũng đáng để chú ý. Dù chẳng biết ai đúng, ai sai trong vụ việc này, chỉ có điều, người ta hiểu thêm một phần về con người họ.

Sẽ còn rất nhiều những trường hợp như thế, những trò lố như thế khi nghệ sỹ không kìm hãm được bản thân, không sống thành thật được với bản thân mình và tài năng của mình. Nếu không hội đủ những phẩm chất để được yêu mến, hãy nên khiêm tốn và thận trọng!

Thiên Ca 

Bình luận
vtcnews.vn