Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

NSƯT Quang Lý: Tôi vẫn chưa tin sự thật là Phúc đã ra đi

(VTC News) - Vào 12h52 phút ngày 31/5, nhạc sĩ Bảo Phúc trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM sau gần một tuần bất tỉnh và hôn mê sâu. Người thân, bạn bè đã có mặt suốt từ khi anh nhập viện (24/5) đều rất bất ngờ và bàng hoàng trước sự ra đi nhanh chóng của một nhạc sĩ tài năng.

 

Dưới đây là những lời tâm sự và chia sẻ của NSƯT Quang Lý về người bạn thân thiết- nhạc sĩ Bảo Phúc.

> Tiếc thương nhạc sĩ Bảo Phúc
> Nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời

- Cảm xúc của anh sau sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Bảo Phúc?

- Tôi và Bảo Phúc đã có nhiều năm công tác cùng nhau suốt từ năn 1984 tại Đoàn Ca múa Bông Sen, tiếp đó qua Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám. Trong sự cảm nhận của tôi, anh luôn là người nghệ sĩ đa tài, hết lòng vì công việc, là một người bạn sống trọn tình trọn nghĩa và là một người chồng người cha  đặc biệt có trách nhiệm với gia đình.

 

Nhạc sĩ Bảo Phúc.

 

Chính vì chúng tôi có thời gian làm việc cùng nhau khá lâu, lại sống chung trong môi trường âm nhạc nên cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu và tri ân với nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Những lúc khó khăn hay lúc thăng hoa nhất trong sự nghiệp chúng tôi đều có thể tâm sự cùng nhau.

 

Đến bây giờ tôi vẫn hoàn toàn chưa tin rằng Bảo Phúc đã ra đi. Thậm chí lúc này tôi vẫn đang có cảm giác mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất. Từ lúc nghe tin hễ nói về anh thực sự là tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế mà tự chảy ra…

 

- Anh hay tin Bảo Phúc bị bệnh trong khi nào?

 

- Tôi vừa đi công tác Quy Nhơn về thì được anh Đỗ Trung Quân nhắn tin cho hay Bảo Phúc bị đột qụy đang cấp cứu trọng bệnh viện. Cả hai chúng tôi đã vội đến thăm Phúc nhưng không được vào. Hôm sau đang chờ đợi để đi thăm thì anh Quân nhắn tin Bảo Phúc đã qua được cơn nguy kịch, tất cả mọi người đều đã rất vui mừng nhưng vẫn chẳng ai được vào thăm.

 

Hai ngày sau đó (31/05) anh Trần Tiến nhắn cho tôi báo tin Bảo Phúc đã qua đời. Tôi đã không tin đây là sự thật.

 

- Và lần gặp cuối cùng của các anh với nhau?

 

- 10 ngày trước đó chúng tôi vẫn còn ngồi cùng nhau uống bia, vậy mà… Trước khi Bảo Phúc đi Nha Trang, Quang Lý đi Quy Nhơn thì đã có cuộc tụ họp với Đức Trịnh (vào Sài Gòn dự lễ khánh thành trường ĐHVH nghệ thuật quân đội cơ sở II). Đây là buổi gặp nhau đây gần nhất và đã trở thành buổi cuối cùng của chúng tôi.

 

- Hai anh đã là bạn bè thân thiết từ rất lâu vậy ấn tượng sâu sắc nhất anh Phúc để lại trong anh là gì?

 

- Với tôi anh Phúc là một con người đặc biệt nghiêm túc và say mê công việc. Anh ấy làm việc không biết đến thời gian, không tiếc sức cùng tập luyện với ca sĩ trong lúc phối khí và rất kỹ càng trong các công việc dàn dựng.

 

Còn nhớ khi tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của Bảo Phúc nên không mất nhiều thời gian để đến với khán giả ở đây. Bài hát Quê hương anh bộ đội tôi trình diễn do Bảo Phúc phối khí đã rất thành công và được khán giả trẻ Sài Gòn đón nhận nồng nhiệt. Ngay từ đó tôi đã thầm cám ơn Bảo Phúc và đánh giá cao tài năng phối khí của anh. Chính anh đã thổi hồn vào những bài hát mà tôi biểu diễn trong hay ngoài nước. Chúng tôi cũng từ đó mà càng thêm gắn bó và ngày càng đầy ắp những kỉ niệm.

 

Anh Phúc hay bị đau lưng và bị cao huyết áp nên anh rất thích đi xe cuốc. Anh bảo đạp xe chính là một hình thức tập thể dục để không bị tim mạch. Bởi vậy chúng tôi vẫn thường cùng nhau đạp xe tu tập và đi gặp gỡ bạn bè. Chính anh dạy tôi Yoga để rèn luyện tinh thần và sức khoẻ.

 

Và một điều tôi rất phục ở anh ấy nữa là tình cảm trọn vẹn anh dành cho gia đình. Khi chúng tôi đi nước ngoài (Nga và một số nước khác) biểu diễn, việc đầu tiên sau khi có được tiền cát-xê là Bảo Phúc dành dụm mua đồ chơi cho con và quà cho vợ. Lúc đó trong thời kỳ khó khăn nên ra nước ngoài mọi người đều tranh thủ mua đồ để về bán ở Việt Nam để cải thiện cuộc sống gia đình và của người nghệ sĩ. Với Bảo Phúc thì không. Anh đã yêu thương vợ con chu toàn, chân thành từ những cử chỉ nhỏ nhất như vậy.

 

Còn nhớ, một lần tôi có nói với anh có loại Tảo của Nhật giúp chữa bệnh cho người cao huyết áp (vợ Bảo Phúc cũng bị cao huyết áp). Anh ra Bắc mua  bằng được về cho vợ uống.  Có lẽ vì những tình cảm gia đình được anh vun đắp như vậy mà đến giờ hai con anh rất thành đạt. Hai cháu đã có gia đình ổn định và con gái cả hiện đang làm chủ một doanh nghiệp về lĩnh vực du lịch.

 

NSƯT Quang Lý.

 

Đối với bạn bè anh sống rất cởi mở và chân thành, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và có trách nhiệm như với chính bản thân mình vậy.

 

Nhưng số anh lại rất hay trắc trở, gặp phải nhiều điều không may đặc biệt vào giờ chót.

 

Nhớ lại trước đây có lần Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám đi biểu diễn ở nước ngoài trong đó có Quang Lý và Bảo Phúc. Mọi người đang vui vẻ trên máy bay chỉ còn chờ cất cánh thì bỗng dưng một anh công an đến yêu cầu anh Phúc xuống. Cả đoàn lo lắng không hiểu vì sao thì anh công an đưa ra một cái đơn vớ vẩn gây khó dễ của một kẻ muốn hại anh  Phúc. Như mọi người biết đấy, ngày xưa đi nước ngoài khó lắm chứ không thoáng như bây giờ. Lí do chủ yếu là họ sợ anh Phúc đi rồi ở lại và không về Việt Nam nữa. Chị Liên trưởng đoàn phải đứng ra bảo lãnh mãi Bảo Phúc mới được đi. Và đến giờ cũng vậy, bạn bè và người thân đã tưởng anh qua khỏi rồi vậy mà phút chót anh đã vĩnh viễn ra đi…

 

- Anh có thể lí giải về tình cảm trong tình bạn của hai người?

 

- Đó là một thứ tình bạn quý giá không dễ gì có được. Nó được bồi đắp và phát triển theo thời gian từ lúc khốn khó chia nhau từng miếng bánh mì cho đến lúc an nhàn, thảnh thơi. Trong cuộc sống cũng như công việc chúng tôi đều cởi mở tâm sự và san sẻ với nhau về chuyện đời chuyện nghề. Nếu như Bảo Phúc hỗ trợ tôi trong phối khí thì trong ca hát tôi lại được coi là “thầy” của anh.

 

Ngoài việc sáng tác, phối khí, Phúc còn có một đam mê là hát và rất muốn trở thành ca sĩ. Chính vì vậy tôi đã trở thành người dạy thanh nhạc cho Phúc. Phải nói rằng “học trò” này rất nhạy cảm và ham học hỏi. Chỉ trong một thời gian học thanh nhạc mà Phúc có thể hát những tác phẩm của mình hay những bài hát anh thích rất “sạch sẽ” và có hồn, thậm chí còn hơn hẳn những ca sĩ đang đứng trên sân khấu hát hiện nay.

 

Những bài hát do chính anh sáng tác và thể hiện như Dòng sông không trở lại, Những nẻo đường phù sa... đã để lại dấu ấn và một tình cảm khó quên trong lòng khán giả.

 

Và giờ tất cả chỉ còn lại hình bóng anh trong lòng công chúng yêu âm nhạc. Thay mặt bạn bè và tự đáy lòng tôi xin được gửi lời chia buồn tới gia đình Bảo Phúc. Mọi người nếu muốn tiễn biệt Bảo Phúc thì ngày mùng 3/6 này có thể tìm đến địa chỉ 33 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP HCM.

 

- Xin cám ơn anh về sự những lời tâm sự tri ân này

 

Hồng Anh (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng