Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Củng Lợi: "Nữ bang chủ không thể là tôi!"

(Giải trí VTC) - 10 năm khổ luyện, cuối cùng Củng Lợi đã khẳng định tài năng của mình tại Hollywood. Đó là một Củng Lợi nhuần nhuyễn trong diễn xuất, một Củng Lợi luôn được các nhà làm phim đua nhau tìm kiếm. Sự thành danh của Củng Lợi tại Hollywood đánh dấu vai diễn trong các bộ phim như “Hồi ức một Geisha”, “Gió mưa Miami”, “Truyền thuyết về sự im lặng của bầy cừu”.

“Gió mưa Miami” là bộ phim có mức đầu tư lớn nhất vừa được công chiếu tại Bắc Mỹ thứ 6 tuần qua. Đây cũng là bộ phim đầu tư lớn nhất của Hollywood có diễn viên Trung Quốc tham gia, và Củng Lợi vào vai nữ chính. 

- Cô đã từng từ chối một số bộ phim của Hollywood vậy sao cô lại quyết định đến Hollywood quay phim?

Củng Lợi: - Trước đây một số nhà làm phim đã đến mời tôi với những vai diễn như nữ bang chủ…Những kiểu vai diễn như vậy tôi không thích. Những nhân vật đó chỉ cần một khuôn mặt xinh đẹp, hoặc cùng lắm là một cô gái châu Á xinh đẹp mà thôi. Đối với tôi những vai diễn đó không có nội hàm và giá trị nghệ thuật. Nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác, hiện giờ ít người mang vai diễn kiểu đó đến tìm tôi. Kịch bản và tính cách nhân vật giờ cũng phong phú hơn trước nhiều.

- Trong “Gió mưa Miami” có cảnh cô và Colin Farrell đang truy đuổi nhau trên ca nô, cô nghĩ sao về cảnh quay đó?

Củng Lợi: - Tôi thấy cảnh quay đó rất đáng  sợ bởi tôi chưa từng ngồi ca nô cao tốc bao giờ, nên tôi đã lo lắng ngay từ ban đầu. Nhưng sau đó khi anh hiểu rằng đây là việc gì thì anh không còn phải lo ngại nữa.

- Cô đã từng lái ca nô chưa?

Củng Lợi: - Họ không cho tôi đụng vào. Đó thực sự là chuyện nguy hiểm đấy.

- Sau nhiều năm chia tay rồi lại hợp tác với Trương Nghệ Mưu, có sự thay đổi gì trong đó không?

Củng Lợi: - Tôi cảm thấy chả có gì thay đổi so với 10 năm trước đây. Chúng tôi đã trở lại, thực ra lại một lần nữa được làm việc cùng nhau thì thật thú vị. Chúng tôi có thể trao đổi một cách thoải mái. Anh cần gì, chúng tôi cần gì, điều đó sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng hoà nhập. Niềm yêu thích chung của chúng tôi là điện ảnh vì thế chúng tôi dễ dàng trao đổi với nhau.

- Cô có thấy rằng các diễn viên châu Á sẽ có nhiều cơ hội ở Hollywood không?

Củng Lợi: - Tôi không cho rằng đây là một xu thế mới. Tôi cũng không hy vọng rằng những khuôn mặt Châu Á xuất hiện tại Hollywood chỉ là một trào lưu ngắn ngủi. Điều quan trọng là đây có phải là một sự giao lưu nghệ thuật. Anh là ai, chủng tộc, ngôn ngữ, bối cảnh gia đình… tất cả điều đó không quan trọng. Mỗi con người trên thế giới đều có thể tiến hành giao lưu với nhau. Vì thế tôi mong chờ một sự giao lưu và hợp tác lâu dài.

 

- Cô thể hiện vai gì trong “Truyền thuyết về sự im lặng của bầy cừu”?

Củng Lợi: - Vai diễn của tôi là một thiếu nữ Nhật Bản, cô được gả cho một người Pháp-chú của Hanibal. Sau đó, chồng cô qua đời để lại cô một mình vơ bơ. Chàng thanh niên Hanibal đã đến thăm cô, từ đó giữa họ đã nảy sinh nhiều vấn đề. Đó là một vai diễn kỳ cục, có sự ức chế cao độ. Cô gái đó hy vọng mình có thể hiểu rõ được mọi chuyện. Vì thế cô có ảnh hưởng rất lớn đến chàng trai trẻ Hanibal. Nhưng rồi cô phát hiện có những việc mình không khống chế nổi. Tóm lại đây là một người có ảnh hưởng sâu sắc đến chàng thanh niên Hanibal.

- Xin cám ơn cô!

  • Bạch Mai (Theo Báo Thanh niên Trung Quốc)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng