(Giải trí VTC) - Bốn năm trôi qua kể từ sau thành công của phim: “ Những cô gái chân dài”, Trương Thanh Long đã ghi dấu ấn trong lòng người xem bởi nhân vật chàng gay. Người ta bắt đầu băn khoăn, xì xào những chuyện không đáng có về giới tính của chàng Khoa ngoài đời, nhân vật mà Trương Thanh Long đã đảm nhận.
|
- Gần đây, thấy mật độ xuất hiện của anh không còn nhiều như dạo “ Những cô gái chân dài” trình chiếu. Hình như diễn viên - nhà thiết kế Trương Thanh Long đã hết duyên với điện ảnh?
Trương Thanh Long: - Tôi là nhà thiết kế chứ đâu phải là diễn viên. Nói là hết duyên với điện ảnh thì cũng chẳng sao vì đã lâu rồi tôi cũng chẳng còn nhận được những kịch bản hay nữa. Kịch bản hay chưa thấy đâu, công việc của tôi lại bận rộn thế này, lấy đâu thời gian dành cho phim ảnh. Tôi nghĩ làm sao để mỗi lần xuất hiện có gì đó mới lạ chứ không phải cứ xuất hiện đều đều mà chẳng có gì đặc sắc.
- Trong lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh rộng ấy, cái gì đặc sắc nhất khiến cho khán giả luôn nhớ tới anh:
Trương Thanh Long: - “Những cô gái chân dài” là bộ phim đầu tiên khai thác khía cạnh tâm lý, tình cảm của những người đồng tính. Đó là môt vai diễn có chiều sâu, mặc dù xuất hiện không nhiều, lời thoại cũng ít nhưng lại rất khó thể hiện vì đòi hỏi phải diễn xuất bằng nội tâm. Cá nhận tôi cảm nhận được những gì diễn ra trong diễn biến tâm trạng của Khoa, nên đã thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Nếu bây giờ, tôi có đóng những phim khác thì Khoa cũng vẫn là nhân vật gây được thiện cảm nhất từ phía khán giả. Đó chỉ là vai phụ mà cũng gây được chú ý. Vậy đã được coi là thành công chưa.
|
- Diễn xuất nội tâm, đòi hỏi những sự đồng cảm nhất định giữa anh và nhân vật trên màn ảnh. Có những điểm tương đồng nào giữa anh và Khoa, anh hiểu thế nào về tâm lý của nhân vật để diễn được tròn vai như vậy?
Trương Thanh Long: - Khoa yêu hết mình, trân trọng và chấp nhận hy sinh tình yêu. Đó là sự đồng cảm lớn nhất giữa tôi và nhân vật. Trong những ngày đầu bước chân vào nghề, tôi đã được tiếp xúc với những người đồng tính và hiểu được ít nhiều về cuộc sống của những người thuộc thế giới thứ 3 này. Tôi mang những điều mình nhìn thấy và cảm nhận được vào vai diễn, rồi cũng tự chấm dứt sự hoá thân khi vai diễn kết thúc.
- Có ai tài đến mức sống trong tâm lý nhân vật rồi dễ dàng chấm dứt tâm trạng “ảo” đó chỉ trong có 1 tháng khi bộ phim diễn ra?
Trương Thanh Long: - Đó là nhiệm vụ của người nghệ sỹ khi chạm chân vào môn nghệ thuật thứ bảy này. Bản thân tôi đâu phải là diễn viên mà chỉ là một kẻ ngoại đạo. Tôi tự kiểm soát được bản thân mình trong mỗi vai diễn. Nhiều người đã bảo tôi không thể có được tố chất nghệ sỹ. Đơn giản tôi tư duy lý tính chứ không làm theo cảm tính. Tôi biết mình phải làm gì và làm sao khi mọi thứ đã kết thúc, tôi lại trở về với con người thật của mình.
|
- Nói như vậy khác nào anh cho rằng, những diễn viên thực thụ, họ không thể thoát khỏi nhân vật trên phim khi trở về với đời thường:
Trương Thanh Long: - Cái đó là ở bản thân mỗi người tự biết cách cân bằng và điều khiển cuộc sống của mình. Tôi chỉ biết những gì thuộc về bản thân, nên chỉ nói những suy nghĩ của bản thân. Còn tôi vẫn chưa đựng chạm tới ai thì tốt nhất đừng ai hỏi tôi như vậy. Có hay không là ở bản thân người diễn viên họ tự biết , chứ mọi đánh giá và phán xét của người ngoài cuộc chỉ là những suy nghĩ chủ quan, phiến diện.
- Với những gì đã trải qua sau "Những cô gái chân dài", liệu anh có đủ cam đảm sẽ tiếp tục sống trong tâm trạng của những người đồng tính trong những bộ phim tiếp theo?
Trương Thanh Long: - Đạo diễn Lý An của "Brokeback Mountain" còn giành cả giải Oscar thì lý do gì khiến tôi từ chối vai diễn này khi có những kịch bản phù hợp.. Nếu như hỏi tôi có can đảm để tiếp tục nhận những vai đồng tính nữa hay không thì xin cho tôi biết trước: ai sẽ đủ can đảm để thực hiện một bộ phim với kịch bản thật xúc động, khai thác đề tài này bằng một cái nhìn mang tính nhân văn, hay mọi người chỉ coi đó là một yếu tố gây cười, một đề tài để bàn tán sau khi phim kết thúc.
- Bạn bè đồng nghiệp không phục anh với tư cách là một nhà thiết kế mà chỉ đánh giá anh nổi tiếng với những vai diễn gây shock trên phim ảnh và những công việc chẳng liên quan tới chuyên môn?
Trương Thanh Long: - Vậy họ đã làm được như tôi chưa ? Cơ hội cũng dành cho tất cả mọi người, sao họ không đi đóng phim, đi làm người mẫu, đi làm những việc mà tôi đã làm.Tôi đủ năng lực, chuyên môn của một nhà thiết kể. Điều đó được mọi người thừa nhận. Tôi cũng đã có giải thưởng lớn về thời trang từ trước khi đóng phim cơ mà. Vì thế ai đã coi thường tôi thì hãy để họ làm những công việc mà tôi đã làm. Sau đấy tôi sẽ trình bày quan điểm của tôi về họ.
- Anh nghĩ sao về bản thân khi công việc thiết kế không có bước tiến đáng kể, đã vội mải mê với những công việc không vừa sức: người mẫu nam cao 1m70? một diễn viên chỉ diễn xuất được những vai phụ, hay một nhân viên PR không qua trường lớp?
Trương Thanh Long: - Người ta thu nhận kinh nghiệm cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Không có ai khôn ngay khi không có sự trải nghiệm. Tôi chọn cách thử sức ở nhiều vị trí để tích luỹ vốn sống và thực chất là để bổ sung cho công việc thiết kế của mình. Dù chỉ là một cuộc dạo chơi nhưng chưa ai dám phàn nàn về những công việc mà tôi đã từng trải nghiệm. Thậm chí tôi còn tự tin là mình đã làm tốt.
|
- Thực chất những công việc chẳng liên quan đã cho anh những gì trên cương vị một nhà thiết kế?
Trương Thanh Long: - Làm diễn viên cho tôi tâm hồn của một người nghệ sỹ, làm mẫu ảnh cho tôi hiểu được cách biểu đạt của người mẫu trên trang phục, làm PR giúp tôi hoàn thiện khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ với nhiều người, nhiều đối tượng. Theo tôi đó chính là cách tiếp cận xã hội hiệu quả nhất. Tất cả đều là những yếu tố quan trọng cho một người hoạt động thời trang như tôi.
- Trong thời gian tới, người ta sẽ còn gặp anh với tư cách là…?
Trương Thanh Long: - Chỉ với vai trò là nhà thiết kế thôi. Tập trung vào những bộ sưu tập đề cao tính ứng dụng là hướng đi mới của tôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy chán cái danh hiệu nhà thiết kế triển vọng.
Quốc Long (thực hiện)