81 tuổi vẫn miệt mài ôn tập để thi đại học y

Tổng hợpThứ Ba, 08/06/2010 05:46:00 +07:00

(VTC News) - “Cháu đừng viết báo nhé, ông trốn bà ấy đi thi. Cháu mà đưa ông lên mặt báo, về bà ấy mắng chết!”.

(VTC News) - Học được 49 môn học, kết quả đều kém hơn các bạn trẻ đồng nghĩa với việc không có cơ hội thực tập, chuyên môn không giải quyết được gì, ông quyết tâm ôn và cứ đến mùa thi lại bắt đầu “lều chõng”...

Tờ “Tin nhanh” của Trung Quốc ngày 7/6/2010 đưa tin, một cụ ông năm nay đã 81 tuổi vẫn đang miệt mài ôn chuẩn bị tham dự kỳ thi đại học. 4 giờ chiều ngày 6/7, sau khi dẫn ông lão vào làm thủ tục đăng kí dự thi, một giáo viên đã gọi điện cho phóng viên kể về trường hợp hiếu học hy hữu của ông cụ.

Ông lão Uông Hiệp năm nay đã 81 tuổi vẫn miệt mài ôn thi đại học. 

“Cháu đừng viết báo nhé, ông trốn bà ấy đi thi. Cháu mà đưa ông lên mặt báo, về bà ấy mắng chết!” Hóa ra, ông lão đã ngoại bát tuần này giấu cả người bạn đời và con cháu để đi thi. Có lẽ ông cụ ngại mọi người dị nghị chuyện một người sắp gần đất xa trời còn “bày đặt” thi cử sẽ khiến gia đình phải khó xử.

Đây không phải lần đầu tiên ông Hiệp dự thi đại học mà là lần thứ 10 liên tục. Đến nỗi các giám khảo của trường Đại học Y Nam Kinh còn gọi ông là thí sinh số một vì năm nào cũng thấy ông lão tóc đã bạc trắng vẫn tất tả “lều chõng” đi thi. Nhiều người phê phán ông là già còn “chơi trội”, ông mặc kệ. Vợ con ngăn cản, bảo ông gàn, gàn cũng chả sao miễn là thi đỗ đại học.

Giấc mơ trở thành sinh viên đại học đeo đẳng cuộc đời ông lão suốt 10 năm, mỗi ngày ông dành hẳn 3 đến 4 tiếng đồng hồ ôn tập toán, hóa, sinh nhưng không hiểu do “học tài thi phận” hay vì tuổi tác quá cao, khả năng làm bài có hạn mà cánh cổng đại học vẫn cứ đóng im ỉm cả chục năm qua.

Theo lời kể của ông lão, thời trai trẻ ông ước mơ được bước chân vào cổng trường đại học, đặc biệt là ngành y. Tuy nhiên hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, ăn còn chả đủ nên giấc mơ ấy mãi đến lúc về già ông mới có cơ hội bắt tay thực hiện.

Không kể 4 lần thi trượt trong thế kỉ trước, năm 2001 khi đã 72 tuổi đời ông thi vào Đại học Y Nam Kinh, nhưng không đậu. Năm sau, ông tiếp tục thi. Nhà trường thấy vậy đặc cách nhận ông lão làm sinh viên “dự thính”.

Học được 49 môn học, kết quả đều kém hơn các bạn trẻ đồng nghĩa với việc không có cơ hội thực tập, chuyên môn không giải quyết được gì, ông quyết tâm ôn và cứ đến mùa thi lại bắt đầu “lều chõng”. Các năm 2002, 2007, 2008, 2009 ông đều dự thi nhưng chẳng lần nào đủ điểm, năm nay ông vẫn quyết định đi thi, “còn sức là còn thi đại học khi nào đỗ mới thôi!” – ông lão quả quyết.

Hồng Vũ(Theo THX, Tin nhanh)

Bình luận
vtcnews.vn