Cẩm Vân - Khắc Triệu tình tứ tại đêm nhạc Nguyễn Ánh 9

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/08/2013 11:09:00 +07:00

(VTC News) – Cặp vợ chồng nghệ sỹ Cẩm Vân- Khắc Triệu tình tứ thể hiện ăn ý trong đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 – Tình khúc chiều mưa.

(VTC News) – Cặp vợ chồng nghệ sỹ Cẩm Vân - Khắc Triệu tình tứ thể hiện ăn ý trong đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 – Tình khúc chiều mưa.

Đêm nhạc Tình khúc chiều mưa đã diễn ra tối qua 24/8 tại TP.HCM. Đây là đêm nhạc của những tình khúc bất hủ được sáng tác bởi người nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Ánh 9.

Theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt, chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động, thổn thức.

Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, từng ca từ trong các bài hát của ông thấm từng giọt buồn vào lòng người nghe qua bao thế hệ. Vì vậy, dù tiết trời buổi tối TP.HCM có mưa nhưng khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã đến xem rất đông khiến ‘cháy vé’ chương trình.

Không, Ai đưa em về - những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 với giọng ca đầy tình cảm và da diết của danh ca Elvis Phương đã đưa khán giả về những hoài niệm xưa thật đẹp.

Elvis Phuong
Danh ca Elvis Phương - Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc 
Bơ vơ, Buồn ơi chào mi – hai ca khúc được trình bày một cách xuất sắc bởi Xuân Phú và ca khúc Trọn kiếp đơn côi sôi nổi và đầy lửa với tiếng hát của Hồng Mơ đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Cô đơn với tiếng hát giản dị đầy của ca sỹ trẻ Ngọc Mai cất lên với, Thúy Huyền lặng lẽ với Mênh mông tình buồn hay Diệu Hiền tự sự với Một phương trời nhớ thì khán giả chỉ nhìn thấy chiếc bóng của một người nhạc công già trên nền sân khấu nhưng tiếng dương cầm thì không lẫn vào đâu được.

Tiếng dương cầm điêu luyện của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã theo ông suốt 60 năm trong nghề và ông mãn nguyện khi hoàn thánh sứ mệnh giúp khán giả nói lên được nỗi lòng của mình.
Nguyen Anh 9
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 âm thầm phía sau sự tỏa sáng của các ca sỹ với tiếng dương cầm điêu luyện.
Thuộc lớp ca sỹ trẻ nhưng Đức Tuấn thể hiện khá tốt 2 ca khúc Biệt khúcXin đừng nói yêu tôi. Một lời cuối cho em cũng được Lê Hiếu trình bày bằng chất giọng êm ái, đầy tình cảm.

Học trò Huy Luân đã chứng tỏ sự định hướng của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là đúng đắn khi anh thể hiện ca khúc Sài Gòn em và tôi một cách dung dị và sâu lắng. Thanh Long Bass khiến khán giả lắng lòng khi lời ca khúc Tiếng hát lạc loài được cất lên bằng giọng ca trầm ấm và day dứt.

Đặc biệt, bằng sự kết hợp nhịp nhàng, đầy sức sống, ‘đôi tình nhân vàng’ Cẩm Vân và Khắc Triệu đã đem đến cho khán giả bản tình ca chủ đề của chương trình.

Giọng hát ngọt ngào, tình cảm, trao nhau ánh mắt tình tứ, cả hai diễn tả tâm trạng hạnh phúc lẫn tiếc nuối của đôi trai gái trong ca khúc nổi tiếng. Sau màn song ca, Cẩm Vân thổn thức với Tình yêu đến trong giã từ.
Cam Van va Khac Trieu
‘Đôi tình nhân vàng’ Cẩm Vân và Khắc Triệu.
Đảm nhận kết thúc chương trình với ca khúc có cái kết đẹp hiếm thấy trong âm nhạc Nguyễn Ánh 9, Hạnh phúc ngọt ngào qua giọng ca truyền cảm của nữ ca sỹ Bích Hiền.

Đêm nhạc khép lại sau gần 2 tiếng đồng hồ nhưng các khán giả vẫn đứng lại để tặng cho người nhạc sỹ tài hoa những tràng vỗ tay cổ vũ.

'Tôi hy vọng 10 năm sau, tôi sẽ lại có một đêm nhạc tuyệt vời như thế này nữa', nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nghẹn ngào chia sẻ và để đáp lại tình cảm của khán giả, ông đã ở lại gửi tặng thêm 4 bài độc tấu piano với tiếng hát của Ngọc Mai, Diệu Huyền, Thúy Hiền và Bích Hiền.


H.Anh

Bình luận
vtcnews.vn