Noo Phước Thịnh: 'Điểm số của giám khảo thật khó hiểu'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 01/11/2011 06:17:00 +07:00

Khẳng định đêm mình hát dở thì giám khảo không nhận xét, đêm mình hát tốt thì vị nào cũng kêu dở, Thịnh cho rằng, chẳng giám khảo nào có nhận xét chính xác.

Khẳng định đêm mình hát dở thì giám khảo không nhận xét, đêm mình hát tốt thì vị nào cũng kêu dở, Noo Phước Thịnh cho rằng, chẳng vị giám khảo nào có nhận xét chính xác về anh. Song cũng nhờ sự khắt khe này mà nam ca sĩ trẻ ngày càng dặn mình phải nỗ lực.

- Cảm giác của anh thế nào khi biết mình bị loại?

- Tôi bất ngờ và hơi buồn một chút. Thực sự, tôi không nghĩ đôi của mình sẽ bị loại sớm như thế. Nhưng dù sao đi được 4 vòng, kể cả hai vòng nhân đạo đối với chúng tôi cũng đã là một kỳ tích (cười). Được đứng chung sân khấu với những đàn anh đàn chị thế là vui rồi.

 
- Anh có hài lòng với phần trình diễn của mình trong đêm thi vừa qua?

- Trong bất cứ cuộc chơi nào, tôi cũng đặt ra cho mình những suy nghĩ tích cực: chơi là phải hết mình. Mặc dù trên sân khấu chúng tôi vẫn còn lộ vẻ lo lắng hồi hộp, nhưng thật ra chúng tôi đã chơi hết mình rồi đó. 
 

Như mọi người đã biết, dân ca không phải là sở trường của tôi, rock lại càng không nhưng tôi đã làm hết sức mình để có một đêm thi trọn vẹn. Thực lòng tôi thấy đêm rock tôi hát cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi đã làm hết sức rồi nên chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Tôi hoàn toàn hài lòng với phần trình diễn của mình.

- Anh nghĩ sao khi những cặp đôi sử dụng chiêu trò thường được đánh giá cao hơn những đôi chỉ tập trung vào phần hát? 

- Thực ra, chị Siu có nói là rock phải phiêu nhưng chúng tôi lại đang bị gò bó quá. Đó có thể là một chiến thuật sai lầm, nhưng tôi nghĩ nếu quậy hết mình trên sân khấu, chắc gì chúng tôi đã đấu lại được các cặp đôi còn lại. Biết chắc có diễn cũng không ăn thua nên chúng tôi chỉ tập trung vào phần hát thôi.

 
- Anh có đồng tình với những ý kiến đánh giá của ban giám khảo?

- Đêm tôi hát không tốt thì giám khảo đã né nhận xét tôi để nhận xét Ái Phương, nhưng những đêm tôi làm tốt thì giám khảo vẫn nhận xét là không tốt. Chẳng bao giờ họ có những nhận xét chính xác cả. Nhưng nhờ có ý kiến nhận xét khắt khe đó mà tôi thấy mình phải còn phải cố gắng nhiều để giọng hát cứng cáp hơn. Tôi vô cùng biết ơn khi giám khảo cho mình những nhận xét như vậy. 

- Vậy điểm số của giám khảo có làm anh băn khoăn?

- Cả 4 số điểm trong đêm rock đều khiến tôi thắc mắc và thấy khó hiểu. Bản thân tôi thấy mình hát không tệ lắm, ít nhất là tốt hơn các đêm thi trước vì được hát đúng tông của mình. 

Khi nhận được số điểm quá thấp, tôi và Ái Phương rất buồn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho vòng “sing off”, nghĩa là chúng tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bị loại trong đêm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tâm lý cho màn đấu loại trực tiếpnhưng rất tiếc là nó đã không xảy ra. Thực lòng chúng tôi muốn được hát sing off để có cơ hội đi tiếp.

- Anh có biết lý do tại sao không và có được thông báo trước điều này?

- Tiêu chí của chương trình đã thay đổi, và màn “sing off” sẽ chỉ diễn ra khi có hai cặp thấp nhất bằng điểm nhau. Chúng tôi đã được thông báo trước về điều này. Chính các thí sinh đã biểu quyết để có được quyết định đó nên không ai bất ngờ cả. 

- Là ca sĩ trẻ lại kết đôi cùng với một người mẫu có giọng hát tốt như Ái Phương, anh có thấy áp lực?

- Ái Phương không những hát tốt mà còn rất xinh đẹp, có thể nói là toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, chính những điều đó lại lại là con dao hai lưỡi làm cho mọi người thấy hiệu ứng trình diễn của chúng tôi giảm xuống. Cũng giống như chị Siu có nói, hát cũng tốt rồi, đẹp cũng đẹp rồi giờ làm hơn cái đó thì chưa thấy. Không chỉ tôi mà Ái Phương cũng cảm thấy áp lực. Áp lực của chúng tôi là phải vượt qua chính bản thân mình.

Kim Minh(Xzone)

Bình luận
vtcnews.vn