Việt Anh: Đào hoa chỉ tổ phiền toái, thiệt thòi

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 23/10/2010 03:11:00 +07:00

(VTC News)- Không nhắc về chuyện ly dị, không nói về scandal với Lý Nhã Kỳ, nhưng chuyện cũ vẫn như còn ám ảnh, anh tâm sự: “Bị gọi là đào hoa chỉ tổ phiền toái

(VTC News)- Không nhắc về chuyện ly dị, không nói về scandan với Lý Nhã Kỳ, nhưng chuyện cũ vẫn như còn ám ảnh, Việt Anh tâm sự: “Bị gọi là đào hoa chỉ tổ phiền toái và thiệt thòi…”.

 

Đẹp trai và thư sinh hơn những vai diễn ấn tượng trong truyền hình như: Cao Thanh Lâm- còn gọi là Lâm đại gia (chàng công tử con nhà quan chức lấy hoa hậu) trong phim Chạy án hay Hoàng Minh trong Gió nghịch mùa… Việt Anh đã tiết lộ về hình ảnh của anh hiện tại: Là người kín đáo, kiệm lời, không dễ dãi, thực tế và trầm buồn (bởi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ).


Diễn viên Việt Anh: Từ khi bước chân vào lĩnh vực giải trí, tôi đã không hề thích khi bị gán mác đào hoa 


Câu chuyện của chúng tôi tuyệt nhiên không đả động tới vợ cũ cũng như không nhắc về người bạn diễn ăn ý, đang bị nghi là tình mới từng có “scandal”… ân ái với Việt Anh trong phim Gió nghịch mùa. Song qua cách anh nói chuyện, tôi hiểu, những ồn ào vừa qua, nhất là chuyện gia đình mà “không hiểu bằng cách nào báo chí cũng mò ra được để phỏng vấn” vẫn để lại một nỗi buồn khôn nguôi trong tâm thức chàng trai trẻ này.

 

Ước được một vai xù xì, từng trải.

 

- Vai diễn phản diện trong phim “Chỉ còn lại tình yêu” của đạo diễn Vũ Minh Trí mà anh từng tiết lộ trên báo giới có vẻ rất… thân phận và kém may mắn trong tình cảm, không rõ cuộc sống của nhân vật này có giống với Việt Anh hiện tại?

 

- Nhân vật này cũng có sự tan vỡ trong đời sống hôn nhân nhưng số phận và cuộc đời thì hoàn toàn khác với tôi. Bởi nhân vật này được coi là một “bố già” trẻ tuổi: đằng sau cái lốt là một doanh nhân thành đạt, một nhà hoạt động xã hội tích cực thì hắn là một tên chuyên kinh doanh chất trắng. Hắn có một số phận đầy bi kịch, ví như: khi quyết định lấy người yêu của bạn mình thì hắn không biết rằng, cô gái đó đã mang dòng máu của anh bạn kia…

 

- Khi đảm nhận vai diễn phản diện phức tạp này anh có cảm thấy áp lực?

 

- Đây là một vai diễn mà tôi rất thích, nó là một thử thách mới. Hai năm nay mới có một vai diễn, một kịch bản buộc phải suy nghĩ.

 

Nếu những vai trước, tôi vào vai kẻ tiêu thụ ma túy thì với vai này tôi là kẻ sản xuất, kinh doanh và phân phối chất chết người này. So về góc độ phản diện thì nhân vật này ở mức độ cao nhất với những vai mà Việt Anh đảm nhận. Nó không đơn thuần là một kẻ xấu, kẻ ác mà nhân vật này có đời sống nội tâm phức tạp. Ban đầu hắn là một chàng trai trẻ có hoài bão, cá tính mạnh, ước mơ được trở thành một chiến sĩ công an. Nhưng rồi hắn gặp những biến cố trong cuộc đời, bị đuổi học. Tự ra ngoài đời bươm chải, trở thành giám đốc một công ty làm ăn phát đạt và tạo được một vỏ bọc hoàn hảo.

 

Chỉ đến khi mất đi hai người phụ nữ trong cuộc đời, hắn mới biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời hắn và hắn nhận ra, những hào nhoáng bên ngoài chỉ là phù du. Nếu ai đó chỉ sống với thủ đoạn, tham vọng, không có chút gì chân thành để cho và nhận thì thật bi kịch.

 

- Anh nghĩ rằng, anh đủ từng trải để biến vai diễn này thành “hình tượng” để đời không?

 

- Tôi không có tham vọng sẽ biến vai diễn này thành vai diễn để đời của mình nhưng tôi sẽ cố gắng với sự chuyên nghiệp nhất để vai diễn này hay. Dù là vai phản diện nhưng nó khiến tôi thích thú hơn rất nhiều so với những vai chính diện nhờ nhờ, nhạt nhạt. Còn ở tuổi cận kề 30 của mình, tôi không dám nói rằng tôi đủ từng trải để “nhập” vai một bố già ranh ma nhưng tôi vốn tự tin với sự quan sát, học hỏi và nhạy cảm của mình để hoàn thành vai diễn.


Vì diễn cảnh yêu đương với Lý Nhã Kỳ "quá đạt" nên Việt Anh đau đầu khi có tin đồn anh và kiều nữ này có chuyện "lùm xùm" tình ái 


- Anh không sợ khi vai diễn thành công, người ta sẽ dễ nghi ngờ và lại tạo nên những tin đồn không đáng có?

 

- Tôi vốn thích những vai diễn có thân phận, phức tạp và đời sống nội tâm phong phú. Nếu đó là vào một vai chính diện mà nhạt nhạt, một màu, xem phim xong là chẳng ai còn nhớ tới nữa thì cũng thật chán.

 

Tôi mong có một vai chính diện xù xì, từng trải, có đời sống sâu sắc và cá tính nhưng rất khó. Không hiểu sao các nhà biên kịch lại chỉ tạo được những nhân vật chính diện có cùng một mẫu giống nhau như thế, không ấn tượng gì cả.

 

Tin vào duyên số và mong được bình yên.

 

- Cũng như anh nói, những gì tốt tốt thường mờ nhạt, chẳng mấy ai nhớ nhưng những gì thân phận, phức tạp mới được quan tâm và nhớ lâu nhưng anh lại “chạy trốn” khi công chúng phát hiện và quan tâm tới những chuyện riêng của mình, anh không muốn được mọi người nhớ đến sao?

 

- Tôi không chạy trốn nhưng mình nghĩ những chuyện buồn của mình không cần phải “phô bày” ra trước công chúng và tệ hại hơn là không nhận được sự chia sẻ mà còn bị hiểu nhầm rằng mượn chuyện riêng đánh bóng tên tuổi. Hy vọng, công chúng nhớ tới Việt Anh với khả năng diễn xuất hơn là nhớ vì những chuyện ầm ĩ.

 

- Anh nghĩ sao nếu có người nói rằng, qua những scandal vừa qua (tin đồn với Lý Nhã Kỳ, tin đồn phải bồi thường một triệu đồng và cuộc ly hôn với vợ) mà cái tên Việt Anh trở thành cái tên “hot” suốt một thời gian, cho tới cả bây giờ? Trong lĩnh vực giải trí, không ít các ngôi sao đã tận dụng những cơ hội này để… phát triển?

 

- Tùy vào quan điểm và tính cách của từng người để mà mang chuyện riêng ra để chia sẻ. Với tính cách kín đáo thì tôi không muốn chia sẻ những chuyện buồn.Tôi chỉ quan tâm tới những tin chính thống thôi. Như đã nói ở trên, tôi không hân hạnh gì khi tên mình gắn với những chuyện lùm xùm.

 

- Nhiều người cho rằng, hai năm qua anh đã “ngủ đông”, không lẽ, một Việt Anh lại yếu đuối và bị động tới mức phải ẩn mình vì những biến cố từ chuyện riêng tư?

 

- Tôi nghĩ rằng, trong đời người, nhất là với nghệ sĩ thì những khoảng lặng cũng rất cần thiết. Hai năm vừa rồi mình đã đầu tư thời gian để nghiền ngẫm các cuốn sách. Đáng ra, có văn hóa đọc sớm hơn chắc sẽ tốt. Tuy nhiên, không hẳn là tôi lao vào sách vở để quên đi những chuyện xung quanh nhưng qua những cuốn sách, tôi được chia sẻ và cũng học hỏi được nhiều điều.

 

- Còn thời gian này, khi trở lại với công việc mà anh đam mê, đó là phim ảnh,anh còn giữ thói quen đọc sách  hay còn có những thói quen khác?

 

- Mình vẫn giữ thói quen đọc nhưng mình hay đi lễ, cứ mùng một và ngày rằm mình thích ra Phủ Tây Hồ. Mình không cầu ước gì nhưng tới đây mình thấy nhẹ lòng. Có lẽ phong cảnh và không khí nơi đây giúp mình được thư giãn.

 

- Dường như những chuyện không vui trước đây vẫn ám ảnh anh và anh phải tìm đến thế giới tâm linh?

 

- Đó là bạn nói nhé! Còn mình, mình thừa nhận rằng mình tin vào tâm linh, đặc biệt là duyên số.

 

- Anh nghĩ gì nếu một cô gái nói rằng, anh có thể là một người bạn tốt, thậm chí có thể là một người tình tốt nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt?

 

- À, riêng với chuyện tình cảm thì tôi không phải là người dễ dãi! Nếu là bạn tốt thì ok, muốn là chồng vợ thì phải có duyên số, không phải thích là được. Bên cạnh đó, nếu như nói về cảm nhận và đánh giá của mỗi người thì có thể ví von thế này, chúng ta cùng nhìn thấy một cái áo đẹp nhưng chắc gì bạn vận vào người đã đẹp hoặc nó thiết kế ra đâu phải dành cho bạn.


Và đó được coi là nguyên nhân dẫn tới đổ vỡ của gia đình anh. Trong ảnh là ảnh cưới của anh và vợ (cũ)... 


- Nhân vật mà anh thích thú và đảm nhận trong “Chỉ còn lại tình yêu” đã nhận ra điều quan trọng nhất khi một lúc mất cả hai người phụ nữ là vợ và người tình, còn anh, hiện tại, sau những chuyện “lùm xùm” vừa qua, anh thấy điều gì quan trọng nhất với mình?

 

- Đây là câu hỏi khó nhưng thực sự thì… (suy tư một lúc)… đó chính là sự bình yên trong tâm hồn mình và sự bình yên cho những người thân yêu trong gia đình mình.

 

Không thích được “gán mác” đào hoa.

 

- Có lẽ lúc này hỏi anh thích tuýp phụ nữ nào thì anh chưa nói đâu, nhưng anh nghĩ gì khi người ta nói rằng: đàn ông không bao giờ đặt vấn đề chia tay trước nhưng luôn là nguyên nhân dẫn đến sự chia tay?

 

- Nếu sự chia tay trong gia đình thì tôi nghĩ rằng, gia đình là cái gì đó chung, nó không phải là gia đình của anh hay của tôi mà là của chúng ta, nó luôn phải được giữ cân bằng từ cả hai phía, có như vậy thì nó mới được duy trì và êm ấm. Còn nguyên nhân của mọi đổ vỡ cũng không thuộc về bất cứ một ai, nó là do cả hai mà chỉ khi nào người ta lấy lại cân bằng người ta mới đánh giá chính xác được.

 

- Tiếp xúc với anh lần đầu có cảm giác anh là người rất cẩn trọng khi phát ngôn và suy nghĩ rất kỹ trước khi nói điều gì đó, không rõ đây là thói quen của một người kỹ tính hay do những chuyện va vấp, không vui vừa qua mà anh luôn phải… đề phòng như vậy?

 

- Tôi có phải là người kỹ tính không thì có lẽ chỉ những người sống bên cạnh mới nhận xét được, nhưng tôi  không phải là người dễ dãi, cả trong tình cảm và cuộc sống. Còn việc cẩn trọng thì cả trong những việc ghi chép, tích lũy và quan sát cuộc sống, tôi cũng rất cẩn trọng chứ không chỉ trong phát ngôn.

 

- Anh có thất vọng và nghĩ mình đã chọn sai khi vướng vào chuyện kiện tụng về tài chính? Nếu anh tiếp tục học ĐH Kinh tế Quốc dân hoặc đi du học tại Đức chuyên nghành Kinh tế như dự định thì chắc hẳn không gặp những chuyện lùm xùm trong thời gian qua khi bước chân sang nghệ thuật?

 

- Đây là bài học quý giá với tôi. Nó cũng là minh chứng cho việc mình tin vào duyên số. Khi là chàng sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế Quốc dân, chuẩn bị đi du học tại Đức chuyên ngành kinh tế, tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình lại có những ngã rẽ khác, trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và gặp nhiều chuyện bất ngờ đến vậy. 

 

- Thời điểm này anh sẵn sàng bước chân vào kinh doanh?

 

- Hiện tại, tôi phải làm tốt những việc mình đang đảm nhận, những gì là sở trường còn kinh doanh thì cho tới khi nào chuẩn bị kỹ và có “duyên”, tôi mới thực sự làm.

 

- Anh không chỉ may mắn trong công việc mà có vẻ còn rất đào hoa nữa?

 

- Đào hoa hay không thì không rõ nhưng thú thực là mình không hề thích bị gắn cái mác đào hoa. Bởi cái mác này chỉ mang lại phiền toái và thiệt thòi. Mình không sung sướng gì khi bị gọi là đào hoa.

 

- Đàn ông đào hoa là may mắn chứ, chỉ có anh mới nói đào hoa là phiền toái và thiệt thòi?

 

- Tôi nghĩ rằng, khi nghe nói anh chàng đó rất đào hoa thì người ta không có thiện cảm. Với những anh chàng này, người ta chỉ thích hoặc đôi khi vì tò mò hơn là dành cho những tình cảm chân thành.

 

- Mới có mấy chuyện “lằng nhằng” vừa qua mà anh trở thành một ông cụ mất rồi? Phải chăng vì những chuyện đó mà anh sợ bị mang tiếng là đào hoa?

 

- Không, tôi ý thức được điều này từ lúc bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, chính vì thế mà tôi không muốn khai thác “thương hiệu” đào hoa.

 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

 

Thục Nhi(thực hiện)

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn