Top 10 HHVN Phước Hạnh: Tôi không “dựa bóng” Ngọc Hân

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 30/09/2010 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Sự xuất hiện của Top 10 Phước Hạnh gần đây trong một số sự kiện Ngọc Hân tham dự, khiến người ta đặt câu hỏi: người đẹp này "dựa bóng" Hoa hậu?

(VTC News) - Gần đây, Top 10 Hoa hậu Việt  Nam Nguyễn Phước Hạnh thường xuyên xuất hiện cùng Ngọc Hân ở nhiều sự kiện. Người đẹp giải thích, do bản thân mong muốn có nhiều cơ hội được làm công tác từ thiện hơn nên đề nghị Ngọc Hân cho tham gia cùng một số hoạt động phù hợp. Điều này không có nghĩa tân Hoa hậu đang trả ơn Phước Hạnh vì cho mượn bộ bikini trong đêm chung kết, hay người đẹp top 10 đang “dựa bóng” Hoa hậu.


- Trong một lần trả lời phỏng vấn của VTC News, Ngọc Hân chia sẻ về chuyện đêm chung kết cô được Phước Hạnh cho mượn trang phục bikini. Đầu đuôi chuyện này ra sao?

- Đó là một tình huống khá hy hữu. Tôi và Hân ở cùng phòng với nhau trong suốt 2 tuần lễ diễn ra vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam. Đêm chung kết, chúng tôi nhờ một người chị chuẩn bị đồ giúp. Tuy nhiên, lúc sắp sửa diễn ra vòng thi áo tắm mới phát hiện ra là chị ấy chỉ cầm một bộ bikini của tôi lên sân khấu. Và ngay lập tức tôi không ngần ngại đưa đồ cho Hân mặc, vì nghĩ bạn ra trước mình, mình vẫn có thời gian để về lấy. Lúc đó chỉ biết là nên làm như thế, chứ cũng không kịp suy tính gì nhiều.

 Phước Hạnh từng có thời gian làm người mẫu công ty New Talent cùng Hoa hậu Ngọc Hân.
- Nhưng lúc đó Phước Hạnh không nghĩ đến trường hợp xấu nhất là sẽ không có trang phục để thi?

- Trong trường hợp xấu nhất, tôi nghĩ vẫn có thể sử dụng bộ bikini từng mặc trong đêm thi Người đẹp biển, nó cũng khá giống với trang phục bikini trong đêm chung kết.

- Liệu có phải vì câu chuyện ân nghĩa này mà gần đây thường thấy Phước Hạnh xuất hiện bên cạnh tân Hoa hậu trong các hoạt động xã hội, từ thiện?

- Tôi và Ngọc Hân chơi với nhau từ hồi còn là người mẫu của công ty New Talent. Mặc dù tôi không đi diễn nhiều với Hân, nhưng mối quan hệ của chúng tôi khá tốt đẹp. Đến khoảng tháng 4, chúng tôi nghĩ đến việc thử sức lần cuối trong một cuộc thi sắc đẹp, trước khi kết thúc thời kì sinh viên, nên đã đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam.

Và, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Ngọc Hân đăng quang, còn tôi lọt vào Top 10. Trở về Hà Nội, chúng tôi vẫn rất thân thiết. Nếu như lúc Hân đăng quang, tôi mừng nhưng hơi lo một chút vì sợ mất đi một người bạn tốt thì bây giờ lại rất tự hào về Hân.

Về chuyện gần đây thường xuyên đi cùng Hân trong các hoạt động từ thiện, xã hội, là do bản thân tôi mong muốn có cơ hội làm nhiều công tác từ thiện hơn, nên đã đề nghị Hân để được tham gia cùng trong những hoạt động phù hợp.

- Phước Hạnh nghĩ sao nếu mọi người cho rằng, việc đi cùng Hoa hậu Ngọc Hân chẳng khác nào Hạnh chơi trò "dựa bóng quan lớn"?

- Nói đến chuyện này, tôi nhớ đến thời khắc Ngọc Hân đăng quang, vì quá vui mừng nên đã chạy ra đầu tiên ôm chia vui với bạn ấy. Dù hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng mình, nhưng đồng thời lại có những điều tiếng không hay. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu những việc bản thân làm xuất phát từ trái tim, không có gì phải e dè cả.

"Do bản thân tôi rất mong muốn có cơ hội làm nhiều công tác từ thiện hơn, nên đã đề nghị Hân để được tham gia cùng trong những hoạt động phù hợp".
Từ lâu tôi đã luôn suy nghĩ rằng mình may mắn được cuộc sống ưu ái hơn nhiều mảnh đời bất hạnh khác nên ý thức rõ việc đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nên việc đoạt được danh hiệu Top 10 càng thôi thúc tôi làm những việc thiện nhiều hơn. Vì vậy, khi có cơ hội được tham gia, tôi không hề ngại ngần, chứ không phải là tôi “dựa bóng” Hoa hậu gì cả.

- Không thể phủ nhận chuyện đi cùng Hoa hậu, hình ảnh của Hạnh nhờ vậy mà được biết đến nhiều hơn, điều đó có khiến Hạnh phải chịu ơn Ngọc Hân?

- Mối quan hệ giữa tôi và Hân rất thân thiết, cởi mở và hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành. Tình cảm bạn bè giữa tôi và Hân vẫn như xưa, nên tôi nghĩ việc chịu ơn là không cần thiết. Bởi thực chất tình cảm bạn bè giữa chúng tôi đủ để dù có khó khăn nào, vẫn luôn có mặt bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau.

Với chiều cao 1m78, Phước Hạnh là thí sinh có chiều cao "khủng" nhất vòng chung kết Hoa hậu VN.
- 2 người bạn thân cùng nhau đi thi, một người đăng quang, một người chỉ lọt top 10, mà thường thì phụ nữ hay có sự ghen tỵ….

- Trong cuộc thi, mong muốn của tôi là lọt top 10 và tôi đã làm được điều đó. Cho nên chuyện Hân bất ngờ đăng quang khiến tôi vui mừng là chính.

- Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, rất nhiều thí sinh lọt top 10, top 5 bắt đầu tham gia vào lĩnh vực người mẫu, Phước Hạnh thì sao?

- Sau cuộc thi Hoa Hậu VN, tôi đã tham gia một số chương trình thời trang. Làm người mẫu thấy nhiều điều thú vị, nhưng do hiện tại tôi muốn tập trung học tập để tốt nghiệp ra trường (Đại học Ngoại ngữ) vào tháng 12. Mặt khác, tôi đang làm thêm tại khách sạn Metropole nên không có nhiều thời gian làm người mẫu. Có thể sau khi ra trường, tôi sẽ thử sức nhiều hơn nữa ở lĩnh vực người mẫu thời trang.

- Một chút riêng tư, là thí sinh cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (1m78), người yêu Hạnh nói gì về chiều cao "khủng" này?

- Đi ra đường, tôi thường được mọi người "nhìn liếc" một cái, dù tôi hôm đó chỉ đi dép bệt thôi. Tôi từng trải qua một mối tình trong suốt thời gian học Đại học và chúng tôi chia tay khi tôi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Rất tiếc người đó lại không cao hơn tôi. Tôi không biết rõ người ấy cảm giác như thế nào khi đi cạnh tôi, nhưng tôi thấy rất bình thường, chỉ hơi ngại một chút khi bị bạn bè trêu trọc "số 0 đi cùng số 1".

Bản thân tôi không chú trọng lắm đến hình thức, và chưa “bén” duyên với ai cao hơn bao giờ, nên "vô tình" thường hay có cảm tình với những người nhỏ nhắn hơn, tầm khoảng 1m72. Và đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình với người đó.

Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn