Huy Khánh - Hoàng Anh: Những phát biểu đầy mâu thuẫn

Sao ViệtThứ Tư, 10/03/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Cuộc hôn nhân vượt qua sóng gió, nhiều ngờ vực về sự bền vững của cặp đôi phi công trẻ Huy Khánh – Hoàng Anh đã kết thúc trong những dư vị buồn.

(VTC News) – Cuộc hôn nhân vượt qua sóng gió, nhiều ngờ vực về sự bền vững của cặp đôi phi công trẻ Huy Khánh – Hoàng Anh đã kết thúc trong những dư vị buồn. Việc tưởng như ngủ yên lại được xáo lên lần nữa khi "Diễm cuối của Trịnh" mới đây lên báo nói về thói trăng hoa của chồng cũ với thái độ của một người trải qua vết thương lòng sâu sắc nhất.

Ngay sau đó, người đẹp Kim Tuyến cũng được lôi vào cuộc với tư cách là kẻ thứ 3 trong mối quan hệ giữa cặp đôi này với cái tên viết tắt K.T. Tuy nhiên, Kim Tuyến phủ nhận mọi vấn đề tình cảm với Huy Khánh và cho rằng, Hoàng Anh đã không bình tĩnh nên phát ngôn không đúng với sự thật. Còn Hoàng Anh và Huy Khánh hiện vẫn chưa đăng đàn để nói tiếp về việc của mình xem những tâm sự của Hoàng Anh ở tờ báo nọ là đúng hay sai. Hoàng Anh có nói sự thực? Họ đang chọn cách im lặng.

Vợ chồng Hoàng Anh - Huy Khánh đã vượt qua nhiều đồn thổi và ngờ vực để đến với nhau. 

Hoàng Anh lần đầu gặp Huy Khánh khi anh đóng phim trước cửa nhà cô. Lúc đó, "Diễm cuối của Trịnh" không biết Huy Khánh là ai. Bẵng đi mấy năm gặp lại, họ yêu nhau. Lúc đó, Huy Khánh còn chưa nổi tiếng. Chàng diễn viên cho biết đã bị sự thông minh, duyên dáng của Hoàng Anh cuốn hút. Còn Hoàng Anh lại cho rằng sự chân thật, quan tâm của Huy Khánh đã hút hồn cô.

Năm 2005, cặp đôi này cưới nhau sau thời gian quen nhau vẻn vẹn 3 tháng; khi đó Hoàng Anh đã 35 tuổi và có hai con và Huy Khánh chỉ mới 26 tuổi. Sau đám cưới, Huy Khánh cho biết ngoài thời gian đi diễn và đóng phim, anh dành thời gian ở nhà để chăm sóc vợ.

Cuộc hôn nhân gây xôn xao làng giải trí một thời giữa Hoàng Anh và chàng lãng tử Huy Khánh, người từng có một cuộc tình đẹp với Tăng Thành Hà, đã vượt qua nhiều đồn thồi. Nhiều người cho rằng Huy Khánh đến với Hoàng Anh chỉ vì tham tiền khi anh chàng điển trai này thừa khả năng để yêu một cô gái xinh đẹp và trẻ tuổi. Phủ nhận tất cả, Huy Khánh cho rằng mình không phải tuýp đàn ông “đào mỏ”.

Tháng 2/2007, Huy Khánh tâm sự trên một tờ báo: "Tôi không cần chinh phục những cô gái trẻ đẹp khác vì khách quan mà nói, vợ tôi vừa đẹp, vừa giỏi và trẻ nữa. Tôi muốn có người vợ đẹp và phải có đầu óc, biết lao động để làm gương cho con cái. Tôi không tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu lấy một cô vợ đẹp mà không biết làm gì cả".

Đồng thời, anh cho biết, hai người đến với nhau bằng tiếng sét ái tình, cưới nhau khi còn không đủ thời gian tìm hiểu. Nhưng nếu không phải là tình yêu, Huy Khánh sẽ không cưới khi còn trẻ như vậy. Huy Khánh nói Hoàng Anh là người hiểu biết và cô ấy thừa thông minh để biết đâu là tình yêu đích thực. “Nếu đã yêu thì hết lòng, còn không yêu nữa cũng không còn gì để vương vấn”, Huy Khánh bày tỏ quan điểm.

Hoàng Anh trong một bài phỏng vấn khác cho biết: “Chẳng phải tự nhiên mà chữ nợ ghép chữ duyên. Phần lớn chúng ta lấy nhau bằng cảm xúc bồng bột nhưng để sống lâu dài, yêu thương chưa đủ, ngoài trình độ nhận thức tương đồng, nền tảng tương đồng để bền chặt hay không do chính bản thân người trong cuộc. Chuyện “môn đăng hộ đối” chẳng thể nói riêng về chuyện tiền bạc..."

Cuộc sống của cặp đôi này đã có những ngày dài viên mãn. Xung quanh họ, dường như chỉ thấy những trái tim yêu lấp lánh nhảy múa. Hai năm sau đám cưới, trả lời phỏng vấn vào hồi tháng 9/2007, cả cặp đôi này cùng nhau tung hứng khi được đặt những câu hỏi về tình cảm vợ chồng, với cả tình yêu, sự chênh lệch tuổi tác. Hoàng Anh nói, “Huy Khánh ngoan, giỏi, có trách nhiệm với gia đình". Còn Huy Khánh cũng nói "được vợ rất cưng chiều”.

Trước nghi vấn về sự bạc tình của Huy Khánh, Hoàng Anh khẳng định Huy Khánh chưa một lần bạc tình với mình. Đồng thời, cô cũng nói “Tình yêu một khi đã không còn nữa thì nên chia tay nhau. Không yêu nhưng vẫn bám lấy nhau thì đó là lừa dối, và điều đó thì rất tồi tệ. Hôm nay yêu nhưng mai này không yêu nữa, đó là chuyện bình thường thôi mà! Chỉ vì như thế mà bảo là bạc tình thì đúng là rất chán!”.

Thế nhưng, sau này khi phơi bày câu chuyện trăng hoa của Huy Khánh trên mặt báo, thì sự chia tay của hai người với Hoàng Anh không còn nhẹ nhàng nữa. Hoàng Anh đã cho thấy, việc chia tay là cú sốc nặng nề với cô. Và cô hết sức oán trách Huy Khánh vì cho rằng anh bạc bẽo, tàn nhẫn.

Cùng với hai con của vợ, họ đã cùng nhau có với nhau một đứa con và Huy Khánh từng bày tỏ muốn có thêm con. 
Đầu năm 2008, Huy Khánh cho biết Hoàng Anh là hậu phương về tinh thần. Anh là đàn ông, trụ cột của gia đình và lo được cho vợ và các con. Khi được nhắc đến Trịnh Công Sơn, Huy Khánh cho biết đó là điều đáng kiêu hãnh khi vợ mình đẹp và tài giỏi. Đồng thời nói 10 năm nữa vợ sẽ nhắc đến tên mình nhiều hơn và mong muốn có thêm con.

Cuối năm 2008, Huy Khánh tất tả với công việc, liền một lúc nhận rất nhiều vai diễn và anh cho rằng mình đang ở đỉnh điểm của sự say nghề. Thời gian dành cho gia đình không có. Mọi việc nhà đều do Hoàng Anh lo liệu. Nhưng sức phụ nữ, đôi khi không kham nổi. Trong khi Huy Khánh tỏ ra có lỗi với gia đình thì Hoàng Anh cũng cho biết nhiều lúc cô bực dọc vì sức ép công việc.

Trong lần này, Huy Khánh bày tỏ sẽ lựa chọn sự nghiệp thay vì gia đình. Anh lập luận, đàn ông coi trọng sự nghiệp. Trước câu nói lựa chọn sự nghiệp thay gia đình của chồng, Hoàng Anh nói cô rất buồn. Tuy nhiên, Hoàng Anh cũng cho biết ngoài lý do hết yêu nhau thì sẽ chẳng có lý do nào làm gia đình tan vỡ. Mọi vấn đề có thể sắp xếp và giải quyết ổn thỏa. Cũng trong dịp này, cô cho biết, người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình mình chỉ là hiện tượng. 

Những rạn nứt trong tình cảm của hai người bắt đầu xảy ra. Trong một năm trời, Huy Khánh chỉ lo công việc. Hoàng Anh thì mập mờ nói về việc xuất hiện người thứ ba trong cuộc sống của họ. Và Hoàng Anh vẫn chờ Huy Khánh hàng đêm.

Trong lần trò chuyện gần đây nhất (trên Mốt và cuộc sống), Hoàng Anh cho biết, vào thời gian nói trên, khi Huy Khánh nhận được giải diễn viên xuất sắc (12/2008), anh phủi bỏ gia đình. Sự kiện này khiến mẹ con Hoàng Anh chao đảo trong một thời gian dài. Hoàng Anh vẫn đối xử với chồng như những người thân trong đời, thấy Huy Khánh đáng thương hơn đáng trách. Lý do khiến Hoàng Anh vượt qua những nỗi đau để nhẫn nhịn ở bên chồng là chờ đợi một người cha tử tế của những đứa con trở về. Vì yêu con, Hoàng Anh không muốn trong mắt trẻ, hình ảnh cha chúng méo mó.

Giữa tháng 2/2009, phim Chuyện tình xa xứ ra mắt, Hoàng Anh cũng đi xem phim của chồng. Huy Khánh nói vợ khen mình đóng hay. Và anh cũng khẳng định thêm, Hoàng Anh là niềm mơ ước của tất cả đàn ông. Giữa lúc những tin đồn về sự đổ vỡ của hai người càng ngày càng lên đỉnh điểm, Huy Khánh tiếp tục khẳng định rằng rất vui và thoải mái khi sống cùng vợ và các con. Anh chỉ than thở về sự bế tắc vì không có thời gian chăm sóc gia đình.

Cuối tháng 2/2009, Hoàng Anh chọn cách sống bình yên với ba con ở nước ngoài. Tưởng như mọi thứ có thể yên ả. Cũng trong thời điểm ấy, Huy Khánh lại nói gia đình anh đã trở lại bình thường, mọi sóng gió đã qua.

Tháng 8/2009, Huy Khánh tham gia phim Hiệp sỹ đường phố và Cô nàng bất đắc dĩ, đà sự nghiệp của anh vẫn đang lên như diều gặp gió. Huy Khánh cho biết, anh cảm thấy bế tắc hơn khi càng ngày càng bận bịu và không có nhiều thời gian cho gia đình. Có lỗi với vợ con là cảm giác của Huy Khánh lúc này khi anh chia sẻ cùng báo chí. Huy Khánh cho thấy, anh là một người đàn ông chín chắn và luôn trăn trở về gia đình...

Và họ mâu thuẫn với chính những lời mình nói ra, mâu thuẫn với tình cảm dành cho nhau. Có thể sự mâu thuẫn này do những thời điểm khác nhau, họ có những tình cảm khác dành cho nhau. Hẳn, sự giấu giếm những rạn nứt giữa hai người và trong một thời gian dài cũng có những lý riêng, như để hy vọng ở nhau những điều tốt đẹp, và chờ đợi sóng gió sẽ qua.

Cuộc tình duyên không thể cứu vãn của vợ chồng Huy Khánh – Hoàng Anh với việc tâm sự dài dài về những bất hòa và mâu thuẫn trong đời sống của họ cho thấy, dường như, người ta chỉ thật với lòng mình nhất, hiểu rõ mình nhất. Lúc nỗi đau, sự giằng xé hay hạnh phúc cũng tự mình cảm nhận rành rọt nhất. Đôi khi, sự tung hứng chỉ mang vẻ ngoài giống như đeo mặt nạ. Và cuối cùng, đời người, ai cũng có những sai lầm, chỉ có điều ứng xử với những sai lầm như thế nào để tâm hồn ai cũng được bình thản.

Di Hòa Lan

Bình luận
vtcnews.vn