Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Duy Khoa: Dạn dĩ hơn với… cảnh nóng

(VTC News) - Sau những gượng ngùng trong vai anh chồng trẻ với cảnh phòng the cùng Hải Yến qua bộ phim Chơi vơi, chàng ca sĩ điển trai Duy Khoa bày tỏ: “Khoa đã tự tin hơn với những cảnh lả lơi, âu yếm với ả đào trong Lều chõng”.

Một cảnh tình tứ của Duy Khoa và bạn diễn trong phim "Lều chõng" của đạo diễn Ngô Thanh Vân.

Là gương mặt mới của điện ảnh và phim truyền hình nhưng Duy Khoa, ca sĩ triển vọng của Sao mai điểm hẹn 2008 đã may mắn được làm việc với những đạo diễn tên tuổi như Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Thanh Vân.

Vừa kết thúc những cảnh quay trong phim Chơi vơi (đóng cặp cùng nữ diễn viên Hải Yến), Duy Khoa đã bắt đầu những cảnh quay cho bộ phim truyền hình dài 35 tập của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Bộ phim có tựa đề Lều chõng, được dựng theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố nhằm hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Phim đã bấm máy được hai tháng, dự khiến hơn một tháng nữa sẽ kết thúc.

Trong phim, Duy Khoa đảm nhiệm vai Đốc Cung, chàng thư sinh nho nhã, học hành giỏi giang nhưng cũng rất tinh quái, kiêu căng và biết nhiều ngón ăn chơi. Mặc dù không ít lần trốn nhà đi chơi thâu đêm cùng các ả đào nhưng chàng lại đem lòng thầm yêu trộm nhớ cô con gái cưng của thày dạy học.

Khoa cho biết, khó khăn lớn nhất với anh khi đảm nhận vai diễn này chính là phải thể hiện tính cách ngang tàng, kiêu căng ẩn sau vẻ nho nhã của Đốc Cung và tìm cho ra, cho đúng phong thái của người xưa chứ không phải là những trò bỡn cợt, lả lơi, tình tứ với các ả đào.

Chàng Đốc Cung- Duy Khoa nho nhã mà cao ngạo trong phim "Lều chõng".

“Nếu với Chơi vơi, Khoa đã rất ngượng ngùng trước cảnh phòng the cùng Hải Yến và sự va chạm xác thịt với một người phụ nữ có kinh nghiệm diễn xuất, hơn mình hai tuổi đã khiến mình phải… hồi hộp thì trong Lều chõng, mình đã tự tin, có phần… dạn dĩ hơn khi biểu lộ tình ý nhưng rất biết giữ lễ với người vợ tương lai, con gái thầy đồ và khá tinh tế, có “ngón nghề” khi bỡn cợt, lả lơi với các ả đào trong suốt cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Có được điều này, mình phải cảm ơn đạo diễn Bùi Thạc Chuyên rất nhiều. Bởi trong Chơi vơi, với những cảnh quay gần gũi giữa mình và Hải Yến, anh ấy đã không cho phép những người không có nhiệm vụ được vào, số người hiếm hoi có mặt phải giữ trật tự và anh để cho mình tự nhiên với cảm giác thả lỏng hơn là việc chuẩn bị tinh thần hay tập luyện cho những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc như thế”.

Với tính cách điềm đạm, chưa trải nghiệm trong tình trường thì vai Hải,  anh chồng trẻ ngây ngô trước cô vợ giàu khát khao yêu đương và giàu nhục dục trong Chơi vơi hay chàng học trò Đốc Cung vừa giỏi giang, vừa tinh quái và biết chơi bời là những thách thức không nhỏ. Song đây cũng chính là điểm khiến Duy Khoa háo hức và mong muốn được thể hiện khả năng của mình.

“Dù là một đạo diễn kỹ tính, nhưng Nguyễn Thanh Vân đã cho mình cảm giác thoải mái và được sáng tạo. Anh ấy luôn trao đổi kỹ trước mỗi cảnh quay nhưng không áp đặt mà luôn tạo điều kiện để diễn viên thể hiện. Ví dụ như với cảnh Đốc Cung thấy tên mình bị phạm húy trường thi và loại khỏi danh sách đỗ, trong kịch bản không có chi tiết nhân vật này khóc nhưng mình đã vận dụng tất cả cảm xúc trong những lần vấp ngã trước đây của mình để trào nước mắt và đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã đồng ý.

Chàng ca sĩ Duy Khoa điển trai với phong cách trẻ trung.

Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng khi diễn xuất thì không dễ chút nào. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về tình tiết này. Mình tự hỏi, một anh chàng cao ngạo như thế thì trước một thất bại lớn sẽ ra sao?

Người xưa từng bán hết ruộng vườn, bỏ vợ con nheo nhóc để đầu tư vào thi cử, thậm chí già rồi vẫn thi, vẫn chạy theo hư danh nên chuyện thi trượt mới cay đắng và đáng sợ thế nào. Chính vì đọc đi đọc lại tiểu thuyết của Ngô Tất Tố và nghiền ngẫm những tác phẩm cùng thời mà mình quyết định thể hiện những giọt nước mắt trong cảnh quay này”.

Không chỉ nỗ lực sáng tạo và luôn lắng nghe lời đạo diễn cũng như sự chỉ dạy của những bạn diễn có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, Duy Khoa còn cố gắng vận dụng những cảm xúc của chính mình, đặt trong bối cảnh phim và tính cách nhân vật sao cho phù hợp.

“Có những tình tiết rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý sẽ dễ thất bại. Cũng là sự tình tứ với người vợ của mình, nhưng trong Chơi vơi, một bộ phim mang màu sắc hiện đại thì sự biểu lộ khác, còn với Lều chõng lại đòi hỏi sự giữ lễ, thậm chí cả cảnh lả lơi với cô đào cũng phải thật tinh tế, những cử chỉ vuốt ve, đong đưa nhau chỉ cần quá một chút là trở nên lố bịch”, Duy Khoa tâm sự…

Hình ảnh của Duy Khoa trong Lều chõng:

Với bạn diễn và đạo diễn Nguyễn Thanh Vân (ngoài cùng bên phải).

Thục Nhi - Ảnh: Mạnh Cường

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng