Thiếu gia "9999 đóa hồng" tiếp tục tỏ tình gây sốc

PhimThứ Hai, 13/09/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Sau màn tỏ tình độc đáo nhưng bất thành ngày 28/8, thiếu gia Trung Quốc Liu Hang tiếp tục công cuộc chinh phục người đẹp bằng một màn kịch sốc hơn

(VTC News) - Sáng 11/9, tại quảng trường thành phố Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc), một đám người mặc đồ đen, đeo kính đen xuất hiện cùng tấm băng rôn đỏ viết lời cầu hôn. Chàng trai nhân vật chính đứng trước mặt họ, tay cầm bó hoa và chiếc nhẫn kim cương, khuôn mặt đầy tự tin với vì anh đã có một kế hoạch tỏ tình ấn tượng.

Thiếu gia Liu Hang tỏ ra tự tin với kế hoạch tỏ tình mới.

Có lẽ nhiều người nhận ra anh chàng này tên là Liu Hang, sau vụ tỏ tình đầy ấn tượng nhưng không thành vào ngày 28/8 tại trung tâm thương mại Wangfujing, Liu Hang quyết không bỏ cuộc, anh thề sẽ rước được người đẹp về dinh. 

Cô gái đã khiến cho thiếu gia Liu Hang si tình đến vậy là Lei Ying - một cô gái xinh đẹp từng xuất hiện trên đài truyền hình Hồ Nam. Theo lời Liu Hang, anh để ý đến Lei Ying vì chất giọng ngọt ngào và cách thể hiện của cô trên TV.

"Ai có thể gọi được Lei Ying đến, tôi sẽ tặng người ấy một sợi dây chuyền bạch kim". Liu Hang vừa nói vừa đưa cho mỗi người đứng xung quanh một đóa hoa hồng có gắn mảnh giấy ghi số điện thoại của Lei Ying.

Mọi người lục tục lấy điện thoại ra để gọi. "Anh đọc số điện thoại của cô ấy đi, tôi gọi cho", một cô gái nói với người bạn đứng bên cạnh.

 Đám đông đua nhau gọi điện cho Lei Ying.

Cuối cùng thì một cô gái họ Cung cũng gọi được cho Lei Ying, cô gái này còn tỏ vẻ sốt ruột hơn cả nam nhân vật chính: "Cô mau đến đi, nhanh lên đi, thành ý của anh ấy thực sự khiến chúng tôi cảm động". Không biết có phải do lời nói đầy vẻ nghiêm túc của cô gái ấy tác động hay không mà nửa tiếng sau thì nữ nhân vật chính cũng xuất hiện. 

 Cuối cùng thì nữ nhân vật chính cũng xuất hiện (người thứ ba từ trái sang), nhưng cô cố tránh ống kính phóng viên.

Thấy người đẹp đến, Liu Hang cầm bó hồng tiến lên phía trước, "đoàn tùy tùng" của Liu Hang liền quây thành một vòng tròn để tạo ra không gian riêng cho hai người. Lúc đó, khi một màn hình điện tử ở quảng trường bắt đầu chiếu những lời tỏ tình của Liu Hang, anh lấy nhẫn ra và nói: "Chiếc nhẫn lần trước, có thể em không thích, nên anh đã đổi cái mới rồi". Lei Ying hơi giật mình và lùi lại: "Anh đừng như thế, anh làm vậy thực sự khiến em thấy sợ".

 Màn hình lớn đang chiếu những lời tỏ tình của Liu Hang.

Liu Hang không chịu bỏ cuộc, anh nói sẽ đáp ứng cho Lei Ying tất cả những gì mà cô yêu cầu.  Đám đông xung quanh tỏ ra ủng hộ cho anh chàng si tình này, một người đàn ông lớn tuổi nói to "Cô hãy nhận lời anh ấy đi, tôi mà là con gái thì tôi đã đồng ý lấy anh ta rồi". Một phụ nữ cũng cười và nói: "Cô mà không đồng ý thì tôi gọi con gái tôi tới đấy". Lei Ying đành nhận bó hoa từ tay Liu Hang nhưng vẫn không chấp nhận lời yêu, cô nói: "Người con gái trên TV mà anh thích không phải là con người thật của em, chúng ta còn chưa hiểu rõ về nhau cơ mà".

 Liu Hang thở phào khi người đẹp nhận bó hoa.

Lúc đó đã là trưa, "thiếu gia" Liu Hang mời người đẹp đi ăn trưa đồng thời nói với đám đông: "Hôm nay nếu Lei Ying đồng ý đi ăn cùng tôi, tôi sẽ bao tất cả mọi người ở đây một bữa ăn trưa". Nghe vậy, đám đông hò reo phấn khích, một thanh niên thậm chí đã phá vỡ "hàng rào bảo vệ" để vào nói với Lei Ying: "Chị à, chị đồng ý đi, để chúng em được đi ăn trưa cùng".

Nhưng mặc cho mọi người nói thế nào, Lei Ying vẫn một mực từ chối, Liu Hang đành lấy chiếc Mercedes sang trọng của mình để đưa cô về. Nnhìn thấy chiếc xe, mọi người trầm trồ: "Xe đẹp quá, bên trong còn có thể kê vừa một chiếc bàn đấy". Lei Ying vẫn đứng im, và khăng khăng đòi tự gọi taxi, ai ngờ khi cô lên taxi, đám đông liền chặn đường taxi lại, khiến cho đường bị tắc, cuối cùng, Lei Ying đành phải lên chiếc xe Mercedes đang chờ sẵn.

 Liu Hang kêu gọi mọi người giữ chân Lei Ying lại.

Sau gần một tiếng đồng hồ, màn tỏ tình hoành tráng ấy cuối cùng cũng phải khép lại. Nhiều người còn thấy tiếc nuối, một phụ nữ đã ngoài 50 tuổi nói đùa: "Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại không đồng ý, cậu ta vừa đẹp trai, vừa có tiền, tôi mà sinh sau mấy chục năm nhất định tôi sẽ đồng ý ngay". Đương nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng việc Liu Hang đưa số điện thoại của Lei Ying cho mọi người khi chưa được cô cho phép là rất bất lịch sự, và hành động của Liu Hang mang tính ép buộc Lei Ying thay vì cho phép cô được lựa chọn. Có một chi tiết rất thú vị là và tạo nên nhiều phỏng đoán, đó là, lúc sắp ra về, một người trong "đám tùy tùng" của "thiếu gia" Liu Hang nói với người bạn đứng bên cạnh: "Cũng may là kết thúc rồi, lúc đầu suýt tí nữa thì tôi vấp ngã, đeo đôi kính đen này khó nhìn đường quá".

Lại một lần nữa "thiếu gia" Liu Hang không thể mở cửa trái tim người đẹp, nhiều người thắc mắc không biết lần tỏ tình thứ ba sẽ diễn ra như thế nào đây?

Vân Tuyền(theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn