Biến phòng kí túc xá thành phòng tân hôn

PhimThứ Hai, 26/07/2010 03:22:00 +07:00

(VTC News) - 8h sáng, đoàn rước dâu đã có mặt tại cổng kí túc, chú rể đi đầu dẫn đoàn tiến vào trong, thu hút sự chú ý của những người có mặt...

(VTC News) - Ngày 23/7 vừa qua, khu kí túc trường ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc được dịp náo nhiệt do đám cưới của một nữ nghiên cứu sinh trong trường. Sau 10 năm yêu nhau, họ đã quyết định đi đến hôn nhân, và điều đặc biệt, cô dâu đã chọn kí túc xá làm nơi rước dâu.

5h sáng ngày 23/7, phòng 104 khu kí túc xá nữ ĐH Tứ Xuyên đã sáng đèn. Căn phòng được trang trí như phòng tân hôn thời xưa, cánh cửa phòng đã dán chữ song hỉ, trong phòng treo nhiều đèn lồng đỏ. Cô dâu - nữ nghiên cứu sinh khóa 2009 Trương Hải Trân – trông mặt vô cùng hồi hộp. Các bạn cùng phòng đang giúp cô làm tóc và trang điểm, bạn cùng lớp cũng lần lượt kéo đến để giúp chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra vào mấy tiếng đồng hồ sau đó.

8h sáng, đoàn rước dâu đã có mặt tại cổng kí túc, chú rể đi đầu dần dần tiến vào trong, thu hút sự chú ý của những người có mặt. Lúc chú rể bế cô dâu rời khỏi kí túc với nụ cười hạnh phúc trên môi, đám đông hò reo náo nhiệt. 12h trưa, tiệc cưới bắt đầu tại một nhà hàng gần đó.

Bố mẹ ly dị, ký túc xá trở thành nơi thân thuộc nhất của cô nữ sinh - và bây giờ là nghiên cứu sinh - Hải Trân. 
Đôi vợ chồng trẻ là bạn học thời trung học, có một điều rất đặc biệt là họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, năm nay đều 27 tuổi, đều quê ở Ôn Giang. Hiện giờ cô dâu đang là học thạc sĩ, còn chú rể họ Liêu đang làm việc trong quân đội. Hải Trân nói, họ đã yêu nhau được 10 năm, suốt thời gian đó, Liêu luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. “Một người bạn đã nói với tôi, ngoài anh ấy ra, có lẽ trên đời này sẽ chẳng tìm được người đối xử với tôi tốt được như thế”, Hải Trân tâm sự.

Tháng 11/20008, Liêu bắt đầu đi làm, còn Hải Trân cũng chuẩn bị thi cao học, anh đã nắm tay cô và nói: “Chúng ta kết hôn đi, anh muốn em có một cuộc sống ổn định và một chỗ dựa vững chắc hơn”. Nhưng lúc ấy cô chưa đồng ý vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình, và đôi bạn trẻ đã đợi được tới ngày hôm nay.

Khi được hỏi lí do vì sao chọn kí túc xá làm nơi rước dâu, cô dâu Hải Trân tâm sự, từ nhỏ do bố mẹ li dị, cô chỉ sống với mẹ mà thiếu đi tình yêu thương của cha. Năm 21 tuổi, mẹ cũng mắc bệnh nặng rồi qua đời, từ ấy cô chuyển vào ở trong kí túc xá. “Các bạn cùng phòng rất tốt, dù tôi lớn tuổi nhất phòng nhưng họ vẫn yêu thương và chăm sóc tôi, chúng tôi sống với nhau như những người chị em trong gia đình”. Chính vì vậy, Hải Trân quyết định chọn nơi này làm nơi xuất giá, cô cho biết, lúc cô thông báo tin này, cả phòng đều rất vui và lên kế hoạch chuẩn bị hơn một tháng nay. Hiện đang là thời gian nghỉ hè nhưng không ai về quê mà đều ở lại để giúp đỡ và tận mắt chứng kiến ngày người chị cả của phòng lên xe hoa.

Trưa hôm ấy, sau lễ rước dâu, họ còn dặn dò chú rể: “Lát nữa nhớ rót cho chị ấy một ly sữa nóng, dạ dày của chị ấy bữa nay hay bị đau, sáng nay vẫn chưa kịp ăn gì”.

Vân Tuyền (theo Tân hoa xã)
 

Bình luận
vtcnews.vn