Ngất xỉu vì quỳ gối xin người yêu đừng chia tay

PhimThứ Ba, 30/03/2010 06:34:00 +07:00

(VTC News) Sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, chàng trai không ăn không uống, quỳ dưới sân ký túc xá của "nàng" đến lúc ngất đi...

(VTC News) - Mấy ngày qua, cộng đồng mạng Trung Quốc lại xôn xao về chuyện một anh chàng quỳ đến… hôn mê bất tỉnh dưới sân kí túc xá nữ của Đại học Sư phạm PhúcKiến.

Được biết, anh chàng này sau khi bị bạn gái nói lời chia tay thì suốt mấy ngày không ăn không uống, quỳ trước sân kí túc xá nữ đến lúc ngất đi, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 

Quỳ gối trước sân kí túc

 

Trong bức hình, có thể thấy một chàng trai áo trắng quỳ trước sân tòa nhà kí túc, bên cạnh là cổng vào kí túc, không có ai khác xung quanh.

 

 
Một cư dân mạng cho biết: “Chàng trai trong ảnh không phải là sinh viên trường Sư phạm PhúcKiến, mà là sinh viên một trường đại học ở Macau. Chuyện xảy ra trong khoảng 9 đến 10 giờ tối ngày 21/3 vừa rồi, ở nhà A10 Đại học Sư phạm PhúcKiến. Lúc đó, cô bạn gái cũng ở trên lầu, nhưng không xuống, chàng trai quỳ chờ dưới sân, vì mấy ngày không ăn không uống, lại thêm đi đường vất vả nên ngất xỉu, cuối cùng được những người xung quanh đưa vào viện.

 

Bình luận của cư dân mạng

 

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng không thể hiểu nổi hành động này, bởi vì ngay cả có bị bạn gái bỏ rơi, thì cách phản ứng như vậy cũng là quá đà: “Có thể nói là rất si tình, nhưng chọn không đúng cách, làm như vậy chỉ tổ hại đến lòng tự tôn của người đàn ông, càng khiến cho cô bạn gái coi thường mình”. Có độc giả còn bức xúc: “Là người đàn ông, chỉ quỳ gối trước trời đất, cha mẹ, quỳ trước một người con gái đã bỏ rơi mình như thế thì quá bẽ mặt!”.

 

Một cư dân mạng có nick "HânTử ok" thì nhận xét: “Quỳ như vậy phỏng có ích gì? Chỉ khiến người ta thấy khó coi, không thể thông cảm được. Nếu đã phạm lỗi không thể tha thứ, thì quỳ thế quỳ nữa, con gái cũng không tha thứ, còn nếu chỉ là lỗi nhỏ, quỳ lâu như vậy mà bạn gái cũng không xuống thì chứng tỏ cô ta không yêu mình. Tình yêu mà không có sự tôn trọng thì đâu gọi là tình yêu?”.

 

Trong khi đó, một bạn trẻ nickname MưaSao mai thì tỏ ra thông cảm: “Thời sinh viên là thời thanh xuân đích thực của con người, không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá. Tôi có thể hiểu được. Ngốc nghếch một chút, điên khùng một chút mới gọi là tuổi trẻ đích thực, ai chẳng từng có lúc ngốc nghếch? Người đang yêu lại càng là những kẻ ngốc nhất, những biểu hiện của kẻ si tình thì người ngoài làm sao mà hiểu được".

 

Nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ những chuyện mình từng trải qua hoặc chứng kiến: nào là thời trung học có cậu bạn khi người yêu chia tay cũng quỳ trước nhà, chặn cửa, đuổi theo xe đạp; rồi thời sinh viên có cậu bạn còn quỳ trên tuyết để xin người yêu tha thứ… Các cư dân mạng cho biết, một trường trung học ở Tây An còn có nữ sinh quỳ xin bạn trai quay lại ở ngay trong vườn trường.

 

Phía nhà trường cho biết, chàng trai quỳ trước sân ký túc không phải sinh viên của trường, còn cậu ta là ai, vì sao làm như vậy thì nhà trường không quản lý, nên không thể trả lời báo chí.

 

Các chuyên gia tâm lý thì phân tích, hành động quỳ gối vì tình yêu không thể đơn giản quy kết là hành vi ngu xuẩn, mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố tâm lý khác. Đồng thời, định nghĩa thế nào là thể hiện tình yêu một cách lành mạnh, cũng khó có một tiêu chuẩn rõ ràng.

 

Đông Linh (theo Sina)

 

Bạn nghĩ sao về việc quỳ gối xin lỗi người yêu, cũng như những cách thể hiện tình yêu đậm màu sắc “phim Hàn” khác của giới trẻ hiện nay? Bạn biết những câu chuyện còn lãng mạn, cảm động hoặc điên rồ hơn? Hãy chia sẻ qua ô thảo luận cuối bài, hoặc gửi mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn