Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Bản "cam kết" tình yêu gây xôn xao dư luận

(VTC News) - Mấy ngày qua, thêm một sự kiện “nóng” về cách thể hiện tình cảm yêu đương ở nơi công cộng thu hút chú ý của dư luận. Một chàng trai họ Dương đã viết "bản cam kết" thề thốt về tình yêu chân thành của mình rồi dán lên tường khu ký túc xá nữ, mong bạn gái thôi không giận dỗi. 

» Sinh viên Kiến trúc tỏ tình với 1.500 ngọn nến
» Màn tỏ tình độc đáo làm tắc nghẽn cầu Long Biên
» Gây xôn xao vì đeo bảng "tìm bạn tình" đi dọc phố
» Người phụ nữ bí ẩn và lời tỏ tình... kiểu Úc
» Tỏ tình bằng một xe tải... hoa hồng
» Màn cầu hôn lãng mạn được dàn dựng công phu

 

Lời cam kết được viết bằng chữ mực đen nổi bật trên giấy đỏ khiến ai đi qua cũng đứng lại xem. 
Sáng ngày 28/12 vừa qua, tờ cam kết này được dán lên bức tường khu ký túc xá dành cho nữ sinh học viện Tây An Huy (Trung Quốc). Ngay sau khi đó, sinh viên trong trường đã nô nức kéo đến để tận mắt xem. Khi biết tin này, các phóng viên đã đến hiện trường tìm hiểu thực hư, “bản cam kết” vẫn đang được dán ở đó.

Quan sát một lúc, thấy hễ ai đi qua đều không thể không đứng lại và ngó mắt lên xem. Trên tờ giấy đỏ ghi những dòng chữ đen to trông rất nổi bật: “Anh là… xin bảo đảm với em… rằng: Kể từ giờ trở đi, anh chỉ đau cho riêng mình em, làm tất cả vì em mà không lừa dối, tất cả những gì em yêu cầu, anh đều đáp ứng và sẽ làm bằng được. Tất cả những gì anh nói với em, sẽ đều là những lời nói thật, không bắt nạt em, không mắng em, tin tưởng em. Khi có người bắt nạt em, anh là người xuất hiện ngay tức thì để giúp đỡ em, khi em vui sướng, anh chia sẻ niềm vui cùng em, khi em buồn, anh cũng sẽ ở bên cạnh để làm cho em vui trở lại. Anh suốt đời cảm thấy em là người xinh đẹp nhất, nếu nằm mơ cũng sẽ mơ về em! Trong trái tim anh, chỉ có riêng mình em, Anh yêu em!” (trích đoạn lược bỏ tên hai "nhân vật" chính).

Khi phóng viên liên hệ với chàng trai si tình họ Dương này, anh thừa nhận cô gái họ Hoa viết trên bản cam kết ấy chính là người yêu của mình. Trước đó, do hiểu nhầm Dương đã làm bạn gái giận dỗi, anh đã hứa là từ nay về sau thề sẽ không làm cho nàng giận nữa, nhưng dù nói vậy nàng cũng không chấp thuận lời giải thích. Và rồi, để tỏ rõ thái độ thật lòng, chàng đã viết giấy cam kết dán lên tường trong khu ký túc xá nữ sinh. Dương cũng tiết lộ thêm, theo như đề nghị của nàng thì chỉ cần anh dám dán nội dung đó lên tường, nàng sẽ chấp nhận tha thứ và làm lành trở lại. Khi được hỏi vì sao Dương có thể "dũng cảm" viết và dán bản cam kết lên tường nơi đông người đi qua như vậy, chàng nam sinh hãnh diện trả lời: "Đó cũng chỉ là sự sáng tạo của giới trẻ cho tình yêu thêm thú vị thôi mà!”.

Sau khi tin này được đưa lên báo, do mọi người chú ý và bàn luận quá nhiều, sợ nhà trường có ý kiến nên tờ cam kết đã được gỡ xuống.

Vân Hồng (theo báo Tân An)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng