Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Muôn nẻo “đạp đổ” người xưa!

(VTC News) - Không phải là những chai axit làm biến dạng khuôn mặt đối phương, cũng không phải là những trận đòn ra oai để chứng tỏ “hoa đã có chủ”, nhiều bạn trẻ hiện nay có những cách “cao thủ” hơn nhiều để “đạp đổ” người xưa sau khi “không ăn được!”

 


“Đạp” để vớt chút danh dự

Dương Hiến – nhân viên phần mềm của một công ty truyền thông quê NĐ. Chả biết đã có người yêu chưa nhưng khi nào thấy cô gái nào có chút ưa nhìn là Hiến không ngại ngần giăng mồi! Rồi cái mồi ấy cũng đến khi Trà – biên tập viên mới chuyển vào.

 

Ngày Trà mới đến, công ty mất điện, Hiến không ngại ngần hỏi ngay số điện thoại rồi theo nàng ra cầu thang ngồi khi Trà chạy sang nói chuyện với người bạn ngoài hành lang. Để lấy được nick của Trà, Hiến nhờ chị đồng nghiệp ngồi cạnh. Được nick, Hiến vào nói chuyện thân thiết như… đúng rồi khiến Trà không khỏi giật mình vì người đồng nghiệp bỗ bã.

 

Ấy vậy nhưng trước mặt mọi người, sợ mang tiếng “cưa gái”, dù thân hình gầy còm, tóc vừa xoăn vừa hói, tán đâu hỏng đấy nhưng Hiến luôn tự cho mình là người cao giá, có nhiều em theo, còn Trà thì “xấu điên lên được, trêu tí cho vui”! Biết không nên dây với loại người như vậy, Trà tránh mặt Hiến bất chấp sự ngạc nhiên khó hiểu của mọi người trong công ty.

 

Ngày Trà đi lấy chồng, nể tình đồng nghiệp, Trà không quên đưa thiếp cho Hiến. Nào ngờ trước mặt bạn bè, miệng chúc mừng chú rể mà mặt Hiến buồn buồn “chắc lấy chồng 7 tháng là đẻ hả?” rồi “khổ thân thằng chồng gặp hạn mới lấy được con vợ như thế!”

 


“Đạp” bằng “chết” mới thôi!

Ngọc Thanh và Trang học cùng cấp 3 ở quê. Lên Đại học tuy học khác trường nhưng mối duyên kỳ ngộ trong một vài lần gặp nhau đã khiến Thanh ngỏ lời với Trang. Biết Thanh đã “kinh qua” vài mối tình, Trang phân vân nhưng sự “thật thà như đếm” của Thanh khiến Trang miễn cưỡng nhận lời!

 

“Trong chăn mới biết chăn có rận”, chỉ qua vài lần cãi nhau, Trang nhận thấy ở Thanh những điểm không phù hợp như nóng tính, ăn nói thiếu kiềm chế, là giảng viên dựa vào quen biết chứ không phải thực lực, đặc biệt là khoản “đánh nhanh thắng nhanh” khi mới yêu nhau một tháng mà Thanh đã không ngớt lần “đòi hỏi”. Ghê sợ loại người như vậy, Trang nói lời chia tay.

 

Biết gặp phải người gia giáo, có cố gắng cũng vô ích, Thanh đánh tiếng với bạn bè rằng “chơi với con này chán quá nên tao đá” và yêu luôn người khác để chứng tỏ đẳng cấp “đá” của mình!

 

Nghĩ mọi chuyện đã qua, thoát khỏi “người luôn gây đau khổ cho phụ nữ”, Trang tập trung vào học tập và làm việc. Nào ngờ sự thành công trong sự nghiệp và tình yêu mới hạnh phúc của cô là cái cớ khiến Thanh “ăn không ngon ngủ không yên”!

 

Những phút giây tình cảm bên "người cũ" có thật hay chỉ là huyễn tưởng của các anh chàng "bẩn tính"?

Gặp nhau tại sinh nhật một người bạn xưa của hai người, Trang hỏi han tình hình như một người bạn cũ, nào ngờ Thanh sẵng giọng: “Em  thật là trơ trẽn. Tôi có nói gì đâu mà em nhảy vào!”. Nhớ ra người yêu cũ xưa học chuyên Văn, để chứng tỏ mình “học rộng tài cao” không kém gì Ex, Thanh không quên mang văn chương ra rủa: “Xin lỗi em chỉ là con đĩ, nhưng em không có nổi cái nhân cách tối thiểu của con đĩ Hạ Âu!” làm mọi người cười ồ vì bệnh “dốt nhưng thích nói chữ” của Thanh, bởi ai đã đọc tác phẩm trên đều biết Hạ Âu không bao giờ là đĩ!

Chưa hết, để người yêu cũ phải hối hận vì xưa không cho mình “làm ăn” gì, Thanh mua luôn một sim mới và cứ nhằm giờ “hoàng đạo” lúc vợ chồng Trang ở bên nhau là nhắn “Em dạo này thế nào, anh nhớ những lần thăng hoa khi ở bên em….”. Nhắn hùng hổ vậy nhưng khi Trang gọi lại thì Thanh bộc lộ rõ bản chất hèn nhát “ném đá giấu tay” - không dám nghe!


Phá hoại chỉ chứng tỏ mình thua kém!

 

Tình cảm muôn đời vẫn đẹp và đáng trân trọng dù đó chỉ là tình cảm đơn phương hay tồn tại trong một thời gian ngắn. Làm hay nói bất cứ điều gì vô văn hóa, ảnh hưởng đến hạnh phúc người khác chỉ chứng tỏ bạn thua kém và việc người xưa không để ý, không đáp lại hoặc chia tay bạn là hoàn toàn chính xác, chưa kể cái nhìn thiếu thiện cảm và coi thường của những người xung quanh dành cho bạn!

 

Thanh Tâm

(Ảnh sưu tầm, chỉ mang tính minh họa)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng