Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Khi người yêu trở thành ô-sin “bất đắc dĩ”

Dường như khi yêu người ta luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho nhau nhưng đôi khi có những nàng thích biến chàng của mình thành một ô-sin “bất đắc dĩ”. Các nàng tha hồ sai vặt, đi trên mây và vô tư “cưỡi” lên lưng chàng mọi lúc mọi nơi!

Yêu em anh thành…ô-sin

Lúc chưa yêu nhau, Hương và Tuấn dường như rất tôn trọng nhau. Mỗi tuần họ đều gặp nhau một lần, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tuần và có vẻ rất hạnh phúc. Khi Tuấn đã bị “hạ gục” bằng ánh mắt to tròn và làn da trắng như tuyết, cộng thêm nickname “hoa khôi ”, nàng càng cao giá trong mắt chàng.

Đừng biến người mình yêu trở thành ô-sin “bất đắt dĩ”

Tuấn nghĩ rằng quen ngưòi đẹp thì có chịu khó chút cũng chẳng sao nên ban đầu Tuấn đều tuân lệnh nàng răm rắp, hễ nàng vừa ho hay sỗ mũi một tí là chàng lo “sốt vó” cả lên. Điều ấy càng làm cho Hương bắc thang leo lên tận… mây xanh! Mỗi tuần dường như nàng đều vạch ra lịch đi shopping và Tuấn phải là người chi mọi thứ!

Tội cho chàng với đồng lương dạy thêm “ba cọc ba đồng” phải tranh thủ về “cầu cứu” ba mẹ mới đủ “cung phụng” cho nàng! Gần như Tuấn trở thành…ô-sin của Hương luôn chứ không còn đơn thuần là người yêu nữa. Cuối tuần Tuấn phải đến thật sớm đợi nàng hơn… hai tiếng trước cổng, lúc đi shop thì nàng tha hồ tung tăng chọn lựa quần áo mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến Tuấn, tội cho Tuấn là cứ phải kè kè theo xách đống quần áo muốn mỏi cả hai tay! Điều đáng nói là chẳng khi nào nàng mua cho chàng được một cái áo, mặc dù tiền đều do chàng chi tất tần tật!

Phục vụ 24/24

Chẳng có ô-sin nào trung thành và sốt sắng bằng mấy chàng ô-sin tình yêu này! Bất cứ thời điểm nào, hễ nàng gọi là chàng phải có mặt!

Như trường hợp của Khánh chẳng hạn, vốn “đổ” Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên nên dường như Khánh tình nguyện làm mọi thứ để nàng vui! Hễ thấy Linh hơi buồn là Khánh bỏ cả học chạy đến ngay với Linh, chở Linh đi ăn, mua sắm, xem phim… Cô nàng Linh có lẽ thấy mình được cưng chiều quá nên dường như tự lúc nào, trong mắt Linh anh chàng Khánh trở thành chàng ô-sin đúng hơn là người yêu!

Đêm mưa, nàng chỉ cần nhắn tin là đang mệt một chút Khánh cũng đội mưa mà mua cháo đến cho nàng… tẩm bổ! Tội cho Khánh là lúc đến nơi, Linh chẳng có chút hề hấn gì mà đang ngồi xem ti-vi, hỏi nàng thì nàng chưng hửng: ”Tại em muốn thử tình cảm của anh dành cho em thôi!”. Báo hại cho Khánh là về nhà bệnh suốt mấy bữa vì đội phải cơn mưa đầu mùa. Khánh cũng chẳng báo cho Linh biết một tiếng vì sợ Linh lo lắng cho mình nhưng Khánh đâu hề biết nàng chẳng quan tâm gì đến chàng ô-sin hiền lành này đâu mà đang vi vu cùng nhóm bạn chơi bowling trong Diamond plaza đấy!

Tội chàng ô-sin

Người ta thường nói câu cửa miệng “con giun xéo lắm cũng quằn”. Không có cái gì là vô hạn và trong tình yêu cũng vậy, nếu không tôn trọng nhau thì một ngày chàng cũng sẽ vác…trái tim ra đi!

Đó là trường hợp của Tuấn, một ngày Tuấn phát hiện ra rằng trong mắt nàng Tuấn chỉ là một chàng ô-sin tình nguyện theo nàng chứ nàng không hề yêu Tuấn mà chỉ xem Tuấn như một chàng ô-sin trung thành nên Tuấn đề nghị Hương cho Tuấn một tuần để có thời gian suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Bất ngờ đối với Tuấn là Hương chẳng buồn gì mà còn tuyên bố: ”Thôi mình chia tay luôn anh nhé!”. Vừa nói xong Hương xách giỏ ra về, Tuấn không đau mà cảm thấy hẫng và bị lừa dối! Đêm ấy Tuấn tìm quên trong men rượu còn Hương thì ung dung đi tìm cho mình một ô-sin mới! Liệu Hương có thật sự hạnh phúc khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chắc chắn thời gian sẽ trả lời tất cả!

Các chàng nhà ta cũng đừng nên mù quáng trong tình yêu quá nhé! Yêu thì yêu nhưng phải sáng suốt, cần có sự đồng cảm của hai bên, biết chia sẻ cho nhau những lúc vui buồn! Hi vọng các bạn sẽ tìm được cho mình một nửa còn lại thật ưng ý và không phải trở thành ô-sin “bất đắc dĩ” nhé!

Kenny Sang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng