Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Khi bạn là vật thế thân

Trong tình yêu đôi khi chính sự mù quáng của bạn đã vô tình khiến bạn trở thành vật thế thân cho người khác...
 
Câu chuyện 1:

 

Vốn yêu thầm Hùng nhưng không dám nói ra nên Linh cứ giấu mãi trong lòng. Đau đớn nhất là lúc nhìn Hùng đi bên người con gái khác, tim Linh như bị ngàn mũi kim nhọn châm vào. Dường như tình cảm của Hùng và cô bạn gái rất tốt đẹp cho đến một hôm gia đình nàng quyết định cho nàng sang Úc du học, Hùng đành đau khổ ở nhà đợi người yêu! Biết rằng xa mặt cách lòng nhưng Hùng vẫn cứ đợi. Lúc này ở Việt Nam Linh là người hay thường xuyên lui tới với Hùng nhất, Linh chỉ dám xem H ùng là bạn chứ không dám mơ mộng vì biết Hùng vẫn còn yêu nàng lắm! Linh càng tôn trọng anh ta và cầu mong sao anh ta hạnh phúc.

 

Được một năm sau thì nàng của Hùng cũng trở về thăm gia đình và giới thiệu người yêu mới là một chàng trai người Úc cao to, đẹp trai hơn Hùng nhiều lần! Bị lừa dối, Hùng lao vào rượu chè cho quên đời. Đáng sợ hơn là những đêm Hùng tham gia đua xe khiến người đi đường phải nhiều lần hú vía vì anh chàng này!

 

Đừng để sự mù quáng trong khiến bạn trở thành con rối trong tay người mình yêu! (Ảnh minh họa)


Linh vẫn thường xuyên an ủi và động viên Hùng. Trong lúc chán nản và muốn quên  cô nàng người yêu phản bội nên Hùng đã đồng ý tình cảm của Linh và xem cô như người yêu… thế thân cho nàng. Ban đầu Linh cảm thấy bất an nhưng việc đến được với Hùng và được anh ta đồng ý tình cảm của mình đã khiến Linh gạt đi tất cả. Quen nhau được 2 tháng thì Hùng đột ngột bỏ đi làm ăn. Hùng không nói cho Linh một lời nào trước khi đi mà chỉ nhắn tin vỏn vẹn: ”Xin lỗi em trong thời gian qua anh đã lừa dối em…”. Dù đã biết trước sẽ có ngày này nhưng sao trong lòng Linh vẫn cảm thấy hụt hẫng và đau lắm! Biết mình chỉ là vật thế thân cho cô nàng người yêu từng phản bội Hùng nhưng Linh vẫn hi vọng một tình yêu sẽ đến, vậy mà…

 

Câu chuyện 2:

 

Ba người bạn: Phương, Khánh và Thành chơi chung một nhóm nhưng điều đặc biệt là nhóm chỉ có một nữ nhưng lại đến hai nam. Họ làm gì, đi đâu, chơi gì cũng có nhau! Có lẽ tình bạn sẽ rất đẹp và cứ thế đi lên nhưng mọi chuyện đã khác từ khi Phương phát hiện tình cảm của cả hai chàng dành cho mình dường như đã… trên mức tình bạn. Riêng Phương thì chỉ có cảm tình với Khánh vì chàng này biết sống và rất chín chắn, còn Thành thì hơi con nít, tuy anh bạn nói chuyện rất vui nhưng Phương cũng chỉ xem là bạn bình thường. Phương và Khánh quyết định đến với nhau, thế là nhóm bạn tan rã.

 

Thành vẫn ngày ngày quyết tâm đợi câu trả lời của Phương nhưng dường như vô vọng cho đến một ngày không hẹn cũng đến, Phương và Khánh cãi nhau một trận tơi bời vì ghen tuông vu vơ, mối tình đầu cộng với sự thiếu suy nghĩ nên cả hai chia tay nhau! Trong lúc này Thành lại đến với Phương, cho cô nàng mượn tạm đôi bờ vai để tựa vào khóc. Phương bệnh vì cứ buồn hoài, Thành cũng ngày ngày xung phong mang cháo và thức ăn cho Phương dùng lấy lại sức. Có lẽ chính sự chăm sóc chu đáo của Thành mà  cô nàng Phương lại càng nhớ đến những ngày ở bên cạnh Khánh. Cô nàng cũng thấy mình có lỗi khi từ chối tình cảm chân thành của Thành nên đồng ý làm bạn gái Thành để lấp khoảng trống quá lớn trong tim mình!

 

Tình yêu chẳng có chủ đích, chỉ xuất phát từ một người, Phương chợt nhận ra mình không hề có chút tình cảm gì với Thành mà vẫn chỉ thấy anh ta rất con nít như ngày nào. Riêng Thành thì tuy buồn nhưng cũng biết do mình yêu Phương quá mù quáng nên vẫn đồng ý làm vật thế thân.

 

Thay lời kết:

 

Khi yêu, bạn nên có một sự sáng suốt để không phải trở thành vật thế thân cho người khác rồi tự nhận tổn thương cho bản thân mình. Hãy biết rằng tình yêu cần xuất phát từ trái tim của hai người chứ không đơn thuần là sự van xin, sự thương hại. Nắm bắt được những định lý cơ bản trong tình yêu bạn sẽ thấy mình tự tin hơn khi đến với “phe kia” đấy!

Kenny Sang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng