Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Bằng Lăng theo chồng "bỏ cuộc chơi"?

Kiêu kỳ trên sàn catwalk, nhập tâm trong phim ảnh, Bằng Lăng sắp “bỏ cuộc chơi” để lên xe hoa khi cánh cửa điện ảnh đang mở rộng làm nhiều người tiếc nuối. VTC News đã trò chuyện cùng cô gái “hai trong một” này.

 

"Bằng Lăng ở ngoài đời mạnh mẽ và hòa đồng. Tôi luôn sống thật, tự nhiên, không giả tạo và cũng không sống vì vẻ ngoài".

Phóng viên: - Có vẻ là Bằng Lăng đang… được mùa với điện ảnh? Sau “Cải ơi!” và “Ván cờ tình yêu”, Bằng Lăng sẽ tiếp tục tham gia phim gì?

 

Bằng Lăng: - Đúng là hiện giờ tôi khá bận rộn. Cũng sắp hết năm rồi mà vẫn chưa kết thúc vai diễn trong phim truyền hình “Ván cờ tình yêu” nên tôi cũng chưa biết mình có tham gia phim nào nữa không. Nhưng nếu có vai diễn khác, chắc chắn tôi sẽ nhận lời.

 

- Vào vai Diễm Thương trong “Cải ơi!” của đạo diễn Phương Điền, cảm xúc của Bằng Lăng thế nào? Trước khi nhận vai, Bằng Lăng đã đọc hai truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư khi chưa được chuyển thể thành kịch bản phim? 

 

- Đây là lần đầu tiên tôi đọc qua tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, rồi đọc kịch bản, tôi rất ấn tượng và thích nhân vật Diễm Thương. Đó là một cô gái không cha mẹ, tự bươn chải để nuôi sống bản thân. Vì mặc cảm thân phận mồ côi nên Diễm Thương luôn giấu kín nỗi đau, lúc nào cũng tạo một lớp bọc ngang bướng, bất cần bên ngoài… Câu chuyện đầy tính nhân văn, là tình người sâu đậm…

- So với vai diễn đầu tiên trong phim “Gái nhảy”, sau đó là “Lọ lem hè phố”, “Nữ tướng cướp”… Bằng Lăng thấy mình có bước tiến như thế nào?

- Càng ngày tôi càng học hỏi được nhiều, tự tin hơn và cũng “cảm” được nhân vật trong kịch bản nhanh hơn.

 - Bằng Lăng sẽ nói gì nếu khán giả phía Bắc cho rằng phim “Nữ tướng cướp” là một sản phẩm điện ảnh nhạt nhẽo, giả tạo, phi thực tế?

 

- Mỗi một phim khi công chiếu luôn có nhiều ý kiến khác nhau, khen chê, thích hay không thích… khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Nhưng ý kiến của khán giả phải được ghi nhận và lắng nghe. Thú thật, tôi không buồn vì lời phê bình này vì ít ra “Nữ tướng cướp” cũng đã được sự quan tâm của khán giả. Có quan tâm mới góp ý.

 

- Người mẫu đi đóng phim thì mạnh nhất ở điểm nào? Nếu cho rằng chỉ là giải pháp làm “mát mắt” công chúng, “câu” khán giả, Bằng Lăng có đồng ý không?

 

- Ngoại hình là yếu tố đầu tiên nhưng diễn xuất không tốt cũng không thể “câu” được khán giả. Khán giả chúng ta không phải “sao cũng được”.

  

- Bây giờ nếu được khán giả gọi là diễn viên điện ảnh, Bằng Lăng thấy mình đã xứng đáng chưa?

 

- Tôi vui và hạnh phúc vì điều đó. Như vậy là khán giả đã chấp nhận các vai mà tôi thể hiện. Tôi luôn nhủ lòng là vai sau sẽ diễn hay hơn vai trước.

 

- Bằng Lăng từng có ý định học một khóa về đài từ để gắn bó lâu dài với điện ảnh, đến nay điều đó đã hoàn thành chưa?

 

- Vẫn chưa. Tôi có quá nhiều việc để tự khất lần với mình, nên vẫn chưa làm được điều mình mong muốn.

 

- Sau khi từ giã sàn diễn thời trang, Bằng Lăng sẽ trở thành một diễn viên điện ảnh cũng nổi tiếng không kém lĩnh vực thời trang?

 

- Hiện tại, tôi vẫn còn hoạt động bên lĩnh vực thời trang và luôn muốn cân bằng cả hai công việc mà mình yêu thích. Tôi chỉ từ giã sàn catwalk khi nào bị khán giả chê… già.

 

Điện ảnh vốn cũng là sự yêu thích của tôi từ thuở nhỏ, được hoạt động trong nó tôi càng thể hiện hết mình cho thỏa chí đam mê. 

                          

 

- Người mẫu thường có tuổi thọ rất ngắn, nhưng có vẻ Bằng Lăng được ưu đãi nên đến thời điểm này vẫn còn… tung tăng trên sàn catwalk?

 

- Có lẽ phải cộng thêm sự ưu ái của khán giả nữa. Tôi trân trọng thời điểm này từng phút một.

 

- Sự ra mắt của Hội Người mẫu Việt Nam đã chính thức hóa một nghề “nhạy cảm” và chưa có trong danh mục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Nhưng, cũng không có nghĩa là sự ra đời của Hội là triệt tiêu toàn bộ tiêu cực trong giới. Để tự mình làm “trong sạch” cuộc sống của mình, tôn trọng nghề nghiệp và cũng để nhận lại sự tôn trọng của khán giả, Bằng Lăng có nguyên tắc sống nào không?

 

- Từ khi vào nghề đến nay, nghĩa là từ lúc người mẫu chưa được ai thừa nhận là nghề cho đến hiện tại được thừa nhận, nguyên tắc sống của tôi là làm những điều mình thấy đúng và vui, biết quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh. Tôi tự hào là mỗi khi bước ra đường, tôi luôn ngẩng cao đầu chứ không phải cúi gằm xuống đất.

                                                 

- Sở hữu một thân hình gợi cảm và một sắc đẹp rực rỡ, các người mẫu nói chung đều là đối tượng săn đuổi của các “đại gia”, Bằng Lăng thấy đối phó với họ có khó không?

 

- Cũng phải xem “đại gia” đó là người thế nào, họ theo đuổi mình với sự tôn trọng, yêu mến thật sự hay chỉ vì muốn khoe khoang đồng tiền họ có. Riêng tôi thì cho đến giờ này vẫn không phải lo “đối phó” vì chẳng có “đại gia” nào theo cả.

 

- Một người đàn ông như thế nào mới có thể làm trái tim Bằng Lăng xao xuyến?

 

- Chân thật và yêu thương tôi. Hiện tại, tôi đã có người “sở hữu” trái tim mình. Anh ấy là người nước ngoài nhưng đã làm trái tim tôi lỗi nhịp. Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

 

Thanh Phúc thực hiện

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng