Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

John Lenon và F. Kennedy “gặp nhau” trong thông điệp hòa bình

Chiếc Piano mà John Lenon đã soạn bản nhạc nổi tiếng chống chiến tranh “Imagine” được trưng bày vào hôm qua ở đúng nơi mà tổng thống John F. Kennedy bị bắn năm 1963 để kỷ niệm 43 năm ngày tổng thống bị ám sát ở Dallas.

Cây đàn được đặt trong buổi lễ tưởng niệm

Chiếc đàn màu nâu giản dị được mang đến nước Mỹ trong cuộc triển lãm của ngôi sao nhạc Pop người Anh George Michael và đồng nghiệp của anh là Kenny Goss.

Micheal phải trả 1,45 triệu bảng (tương đương với 2,78 triệu đô la) để có được chiếc đàn này trong một cuộc bán đấu giá năm 2000.

“George và Kenny luôn yêu thích và quan tâm đến hòa bình thế giới. Việc họ mang chiếc đàn đến đây là một thông điệp hòa bình mà họ muốn gửi đến mọi người ở đúng địa điểm lịch sử này”, Barbara Buzzell, người phát ngôn của phòng triển lãm Goss ở Dallas phát biểu.

Chiếc Piano dùng để trình diễn vào buổi sáng được phủ tạm một tấm vải bạt trên “ngọn đồi cỏ”, nơi có rất nhiều nhà nghiên cứu tin chắc rằng có ít nhất một kẻ giấu mặt đã nổ những phát súng ám sát tổng thống Kenedy khi đoàn người hộ tống đi qua.

Người ta cố gắng tái hiện lại hình ảnh Lee Harvey Oswald đã bắn vào tổng thống từ tòa nhà Texas Shool Book Depository và rồi sau đó chính y đã tự bắn vào mình. Buổi trưng bày đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung ở đây cùng nhau kêu gọi và ủng hộ cho hòa bình.

Cả Lenon và Kennedy đều là những người nổi tiếng bị ám sát, Kennedy thì vào năm 1963 còn Lenon bị bắn phía ngoài tòa nhà New York vào năm 1980. 

Và sự quan tâm của đám đông công chúng.

Thanh Hiền (theo Reuters)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng