Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

"Cận kề cái chết" - Anh hùng giữa đời thường

Cận kề cái chết tái hiện câu chuyện có thật về những con người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của Trung tâm thương mại thế giới ở News York, trong ngày 11/9/2001. Một câu chuyện cảm động về niềm tin và hy vọng khi con người phải đối diện với tử thần…

 

“Cận kề cái chết” là một bộ phim tâm lý, lịch sử, tái hiện câu chuyện có thật về hai người lính cứu nạn John McLoughlin và William J. Jimeno đã bị mắt kẹt trong đống đổ nát của toà tháp đôi khi đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân.

 

Một cảnh trong phim "Cận kề cái chết".

 

Họ là những người ở trong giờ khắc "lịch sử", từ khi bắt đầu vụ tai nạn thảm khốc, lúc chiếc máy bay đâm thẳng vào toà nhà WTC - News York - hôm 11/9/2001.

 

Họ phải nhìn trực diện cái chết đang đến dần khi những mảng tường và từng tảng bê tông rơi ngay trước mắt trong khói đen của tử thần đuổi sát sau lưng.

 

Và, chứng kiến đồng đội của mình chết trong khi bản thân họ phải nằm im dưới những tảng bê tông lớn, ngửi mùi thịt mình cháy khét… 

 

Chính vì thế, dù không có những cảnh giật gân hay những hình ảnh bắt mắt, nhưng bộ phim đã mang đến niềm tin và tình yêu của con người với sự sống.

 

Đạo diễn Oliver Stone đã không tập trung vào đề tài khủng bố, mà ông chỉ làm nổi bật lên hình ảnh những anh hùng giữa đời thường, với nỗ lực phải trả bằng xương máu để cứu lấy tính mạng của những người dân vô tội.

 

Đây là một trong số ít phim không do chính tay Oliver Stone viết kịch bản. Ông đã nói khi bắt tay vào thực hiện bộ phim rằng: "Tôi rất thích chủ đề niềm tin vào con người".

 

Cận kề cái chết sẽ được khởi chiếu từ 24/11/2006 tại các rạp Megastar Cineplex, Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) và Dimond, Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

 

Thục Nhi

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng