VĂN HÓA

“Welcome APEC Viet Nam 2006” với MC...ngoại 17/11/2006 16:34

Tối mai, 18/11, “Giai điệu hoà bình - Welcome APEC Viet Nam 2006" sẽ diễn ra tại cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Cùng dẫn chương trình với á hậu Ngọc Oanh có Joe - một "ông Tây" sành tiếng Việt.

 

Nụ cười lúc nào cũng tươi của Joe.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức một liên hoan âm nhạc quốc tế với sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế đang được yêu mến như: Quốc Trung, Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân, Anh Khoa, Vũ đoàn Thăng Long và Dàn hợp xướng thiếu nhi Trung tâm Văn hoá Ba Đình - Hà Nội.

 

Các nghệ sĩ nước ngoài có: Ludmila Saphonova, Genadi Sôclov; ca sỹ Roman Lukianich cùng các nghệ sỹ và vũ công Đoàn nghệ thuật Quỹ Hoà bình Maxcova; Nhạc sỹ Đàm Quốc Vỹ và Ca sỹ Đường Bội Châu – Trung Quốc; ca sỹ Eleanor Clapham - Australia; Nhóm Sensatio - Philipin…

 

Người điều khiển dàn nhạc là nhạc trưởng Graham Sutcliffe và Dàn hợp xướng Quốc tế gồm 40 nghệ sĩ từ 10 nước: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Việt Nam, Italia, Ôxtrâylia, Mỹ và Tây Ban Nha. Đây sẽ là một sự kiện văn hóa quốc tế rộn rã chào mừng APEC 14.

 

Joe – ông Tây biết tiếng Việt, nổi tiếng với blog cá nhân dí dỏm và vui tính - sẽ trở thành người dẫn chương trình cùng với á hậu Ngọc Oanh.

 

Anh chàng 28 tuổi, người Canada tự bạch trên blog cá nhân: “Mình tên là Joe, năm nay mình 27 tuổi, tính theo tuổi Tây chứ nếu tính kiểu "ta" thì mình 28 rồi” được bạn bè Việt Nam rất quý mến vì … thích ăn nem chua rán, bún chả; hát Karaoke... Chịu khó học tiếng Việt, viết blog bằng tiếng Việt, Joe có những nhận xét rất thú vị về Việt Nam mà "người trong cuộc" thường không dễ nhận ra.

Joe và cộng đồng Việt.

Cà phê vỉa hè là một cái thú

 

Joe cho biết, ban đầu anh sang Việt Nam là để đi làm, nhưng rồi thấy tiếng Việt hay quá, nên đã theo học tại Trường ĐH KHXHNV (khoa Tiếng Việt). Ngoài giờ học, Joe đi làm cố vấn truyền thông cho Unicef, theo ngôn ngữ của Joe thì “nói chung là chạy show  nhiều”.

 

Để dẫn chương trình lần này, Joe thấy không run lắm, vì đã học diễn xuất của diễn viên (hài kịch) lúc còn ở Canada nên việc xuất hiện trước công chúng cũng là bình thường. Hơn nữa, Joe có đủ thời gian để chuẩn bị, vả lại, phần dẫn của Joe là sử dụng tiếng… Anh. “Thật tiếc - Joe bảo - giá mà mình được dẫn tiếng Việt thì … thích hơn”.

 

Khi Tiếng Việt là ngôn ngữ... chung!


Sự thật phũ phàng là đa số người Tây sống ở Việt Nam lại không chịu học tiếng Việt. Họ bận. Họ mệt. Họ thấy là không cần. Chuyện này rất bi kịch. Bi kịch vì tiếng Việt - và văn hóa Việt Nam nữa - thú vị vô cùng, tuyệt... cú mèo! Liệu có một ngôn ngữ phong phú bằng tiếng Việt chăng? Liệu có dân tộc nào lại dễ gần, thân thiện như người Việt chăng? (Tất nhiên ngôn ngữ nào cũng phong phú, nhưng mà tiếng Việt thì phong phú một cách rất... Việt Nam!) Và thêm một lý do kinh tế nữa: Chỉ mỗi câu “Đùa! Tôi không phải là 'gà' đâu!” lại có thể tiết kiệm cho mình hàng nghìn đô-la mỗi năm khi đi chợ hay mua sắm! (Tất nhiên phải nói đúng ngữ điệu!)


Nhưng mà đời là vậy. Cho dù có nhiều người nước ngoài sống ở Việt Nam mà không chịu học tiếng Việt thì cũng có một cộng đồng người nước ngoài sống ở đây mà rất yêu tiếng Việt! Mình có một số người bạn đến từ nhiều nước khác nhau mà nói tiếng Việt rất giỏi, quá đỉnh luôn! Một nhóm bạn rất đặc biệt - đối với bọn mình thì tiếng Việt là một ngôn ngữ... chung!


Mình có một người bạn đến từ nước Pháp chẳng hạn. Trình độ tiếng Việt của anh ấy giỏi hơn cả trình độ tiếng Pháp của mình, còn trình độ tiếng Việt của mình lại giỏi hơn trình độ tiếng Anh của anh ấy. Thế là nói chuyện bằng tiếng Việt là đương nhiên rồi. Chắc người Việt ngồi xung quanh bọn mình ở quán cafe thấy rất buồn cười - hai người da trắng, mắt xanh (hai người mắt xanh thật!), nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt! Nhưng mà bọn mình phải thế, không có cách nào khác!


Bạn thân của mình (bạn thân nhất ở Việt Nam) là người Nhật mà không biết tiếng Anh. Bọn mình gặp nhau, làm quen với nhau và hiểu nhau bằng tiếng Việt, bằng ngôn ngữ thứ hai. Cũng có chuyện hai người nước ngoài sang Việt Nam rồi “cưa” nhau - và cuối cùng yêu nhau - bằng tiếng Việt Nam!


(Joe's Blog)
                                                                 

 

Minh Tuệ

 

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.