Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Hoàng Bách – chậm ra DVD để đón nàng về dinh

Chỉ còn hai ngày nữa “chàng cô đơn” Hoàng Bách chính thức không còn… một mình. Chú rể không giấu được tâm trạng lo lắng khi sắp... mất hẳn chữ “oanh” chỉ còn lại tình trạng “liệt”. Gặp Bách ở Hà nội, anh tâm sự:  “Tôi thấy rất thương vợ…”

 

AC&M - Những hiệp sĩ tôn vinh giọng hát

 

Hoàng Bách và hãng áo cưới do cô vợ trẻ quản lý

- Chào Hoàng Bách! DVD của anh hứa hẹn với khán thính giả từ hồi tháng 8 mà tại sao giờ chưa thấy xuất đầu lộ diện trên thị trường?

 

- Tôi chẳng còn thời gian dành cho DVD (“Từ khi có em”) nữa. Vì bây giờ đang “cuống lên” với đám cưới (cười). Album đáng lẽ đã được phát hành nhưng vì tôi không theo sát được quá trình dựng bài, khi xem lại có nhiều chỗ chưa ưng ý, thế là đành ách lại, đợi cưới xong rồi mới lo tiếp được.

 

- Nhiều người thắc mắc về chuyện những thành viên của AC&M vẫn có những show diễn solo?

 

- Trên sân khấu chúng tôi thuộc về nhóm, còn sau sân khấu mỗi người có một cuộc sống, dự định, tham vọng của riêng mình, miễn là công việc và lợi ích chung của nhóm đựơc chúng tôi tôn trọng và đặt lên ưu tiên số 1. Với lại hát nhóm vui chứ hát một mình cũng buồn lắm (cười).

 

Khi hát nhóm thì có người này người kia, trách nhiệm được chia sẻ đều nhau nhưng vì thế thỉnh thoảng mình cũng hơi dựa dẫm. Còn khi hát solo phải một mình làm chủ sân khấu nên nhất thiết phải cố gắng để phát huy tốt nhất ưu điểm của mình.

 

- Những lúc đứng một  mình trên sân khấu, anh có bị áp lực vì sự thành công khi hát nhóm của AC&M?

 

- Con đường mà tôi lựa chọn cho riêng mình hơi khác với con đường AC&M đã đi, vì thế áp lực là điều không thể tránh được. Bản thân tôi không phải là “sao” như AC&M nên thời gian đầu tôi cũng không tự tin khi đứng một mình. Dần dần, tự nhận ra được thế mạnh và điểm yếu của mình nên tôi cũng khắc phục được. Bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn. Tôi biết khán giả đã chấp nhận vị trí của mình trên sân khấu và tôi có chỗ đứng riêng khi hát một mình với phong cách của mình.

 

- Vậy là “Từ khi có em” hiện diện bằng xương bằng thịt đã che khuất cả hình ảnh “em” trong phòng thu? Chỉ còn vài ngày nữa là “hết tự do”, sao giờ này vẫn thấy Bách “lang thang” ở Hà nội? Còn công việc chuẩn bị cho đám cưới thì sao?

 

- Tôi cùng nhóm AC&M ra Hà nội biểu diễn nhân dịp APEC, việc cưới xin thì cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Thú thực là cũng hơi lo vì đám cưới lại tổ chức kéo dài trong ba ngày: 2 ngày dưới quê vợ (Đồng Tháp) và 1 ngày ở thành phố mà sát ngày cưới tôi mới về lại Sài gòn. Thấy… thương vợ quá, vì đã để cô ấy phải một mình lo lắng mọi việc.

 

- Các cụ bảo, đàn ông có ba việc lớn nhất đời là “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà”, tâm trạng của anh thế nào trước ngày vui?

 

- Thú thật là trước đấy tôi cứ tưởng mọi việc đơn giản lắm nhưng càng đến gần ngày cưới thì cảm thấy mình… strees. Cả hai chúng tôi đã cùng ngồi tâm sự với nhau và đều cảm thấy đã có mất mát lớn. Điều này thật không lý giải nổi. Và chúng tôi cũng được chia sẻ là nhiều cặp vợ chồng trẻ trước khi cưới đều có tâm trạng thế này nên bây giờ cũng bắt đầu thấy đỡ hơn rồi (cười).

 

- Lúc yêu nhau mọi chuyện quả có khác, đến khi kết hôn, “cục diện tình cảm” chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, anh có hình dung ra cuộc sống và tâm thế mới không?

 

- Tôi nghĩ sẽ không khác nhiều đâu vì chúng tôi cũng đã có một thời gian dài tìm hiểu nhau. Những xung đột, mâu thuẫn nếu có cũng đã xảy ra rồi và cũng đã được khắc phục rồi. Chắc chắn là trách nhiệm với nhau sẽ lớn hơn, chính thức hơn. Tôi tin mình sẽ là một người chồng, một người cha mẫu mực trong gia đình riêng của mình vì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có môi trường tốt và cũng rất yêu thích những đứa trẻ.

 

- Xin cảm ơn, chúc anh thành công và luôn hạnh phúc!

 

Phương Nam thực hiện

 

'Gừng già' AC&M vẫn mãi hát Acapella

“Cái gì rồi cũng cũ đi, nhưng dù có trở thành bốn ông già thì AC&M vẫn hát Acapella” – Đó là thông điệp của bốn chàng (không còn) cô đơn.

 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng