Tối qua, Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc đã khai mạc tại rạp Hưng Đạo (136, Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM) bằng vở “Cánh đồng gió” của sân khấu Phú Nhuận.
Được chọn là vở khai mạc mở màn cho 23 đêm diễn trong toàn đợt Liên hoan, dàn diễn viên của sân khấu Phú Nhuận diễn khá chỉn chu. So với diễn xuất tại sân khấu nhà, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Hồng Vân, Thanh Thúy, Đức Thịnh, Vân Anh… đã có sự tiết chế vừa phải để không đẩy các tình huống hài đi quá xa. Đây được xem là vở chính kịch mà sân khấu của “bà bầu” Hồng Vân đã bỏ nhiều công sức đầu tư để mang đi dự thi.
|
| Một cảnh trong vở "Cánh đồng gió" |
So với các sân khấu khác, rạp Hưng Đạo có lợi thế là rạp lớn, sức chứa 900 người. Tuy nhiên, vốn là rạp dành riêng cho cải lương nên khi diễn kịch nói, dù là ngày khai mạc, cộng thêm trời mưa lớn nên không khí cũng khá là đìu hiu. Tình trạng đìu hiu sẽ còn kéo dài khi các đoàn diễn tại rạp Hưng Đạo, theo như lời dự đoán của một số người.
Phát biểu khai mạc tại Liên hoan, NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin đã khẳng định: “Liên hoan sân khấu lần này không chỉ để các đơn vị nghệ thuật tư nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phương thức quản lý mà các đơn vị nghệ thuật nhà nước cũng nghiêm túc học hỏi từ mô hình của tư nhân”.
Tuy nhiên, vấn đề giao lưu, học hỏi cũng đang được đặt ra một cách nghiêm túc là các đơn vị có chịu đưa quân đi học hỏi kinh nghiệm từ các buổi diễn của đơn vị bạn không hay là của ai diễn người nấy xem?
Thanh Phúc