Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Vpop và những cách "làm mới"

Trong thời điểm showbiz Việt đang gắng đẩy mạnh tiến trình để trở thành công nghệ giải trí thì việc refresh (làm mới) hình ảnh, phong cách để thay đổi mình là điều vô cùng quan trọng. Có cách làm mới rất được chào đón tuy nhiên không ít sự thay đổi vẫn không thể nào tạo hiệu ứng.

Những phím F5 thông minh

Rất nhiều ca sỹ Vpop mới có, cũ có luôn biết tìm cho mình những thời điểm thích hợp để “xoay mình” hay thậm chí là biến hình tòan tập. Ít nhiều nhưng sự thay đổi đó được khen ngợi, ghi nhận bởi nó sẽ thể hiện được sự tư duy và thông minh của chính người ca sỹ.

Ca sĩ Phương Thanh

Điển hình là Phương Thanh. Sau khi sinh em bé, Phương Thanh đưa khán giả cũng như giới chuyên môn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: tham gia show Con đường âm nhạc - Phó Đức Phương, phát hành album nhạc Trịnh, thể hiện “Dạ cổ hoài lang” trong Duyên dáng Việt Nam tại Úc, tất cả đều được hoan nghênh. Điều đó cho thấy Thanh rất thông minh khi biết “gây shock” cho khán giả bằng cách đổi mới bản thân. Gần đây khán giả thực sự bất ngờ khi phát hiện soundtrack “Hồn Trương Ba da Hàng Thịt” do Đức Tuấn - một giọng ca bán cổ điển thể hiện. Có thể bị cho là nhảm nhí, nhưng lại được các bạn trẻ download khá nhiều. Như thế đã là thành công vì cái tên Đức Tuấn còn khá xa lạ với giới trẻ.

Ca sĩ Hồng Ngọc

Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương, hai ngôi sao được đào tạo bài bản và được kỳ vọng. Một Mỹ Tâm tóc dài ôm đàn ghi ta hát nhạc Trịnh, một Hồ Quỳnh Hương “Vào đời” với thể loại rock pha trộn ca trù. Nhưng rồi cả hai đã chọn dòng nhạc thị trường, mà nói theo nhạc sĩ Quốc Bảo là chung chiêng giữa “chợ” và “đền thờ”. Điều này cũng được xem là trí tuệ, vì nếu không sẽ chẳng ai biết Mỹ Tâm hay Hồ Quỳnh Hương. Cẩm Ly càng lúc càng đi sâu vào dòng nhạc dân ca - phù hợp thế mạnh của giọng ca, ngoại hình, tuổi tác... Chị sẽ không còn phải lo sợ sự lấn sân chiếm đất của các giọng ca trữ tình trẻ giọng, trẻ luôn cả người. Dự án làm tour Vòng quanh Ký túc xá lần 3 với dòng nhạc chủ yếu là dân ca hiện đại cũng nằm trong chuỗi kế hoạch này.

Ca sĩ Thanh Thảo

Hình tượng búp bê đã được Thanh Thảo giữ gìn từ lâu, nhưng cũng đã quyết định giã từ, nói theo nhạc sĩ Phương Uyên thì “Thanh Thảo đã đính hôn nên hình tượng búp bê không còn phù hợp”. Quả thật, nếu tiếp tục với hình ảnh nhí nhảnh búp bê đó, Thanh Thảo sẽ khiến khán giả bội thực, mệt mỏi. Quang Vinh tự nghiệm ra sự khác biệt giữa bản thân hiện tại và hình ảnh Hòang Tử Sơn Ca, thế nên đã có một cuộc cách mạng khá liều, chuyển từ tông dễ thương sang lạnh lùng, từ Pop sang R&B. Tuy có nhiều ý kiến chưa hẳn đã đồng tình, nhưng có lẽ chất R&B cần được Vinh rèn luyện nhiều hơn để phím F5 thông minh thật sự.

Hiền Thục quay trở lại đã tạo cho mình phong cách trưởng thành, chững chạc. Nhiều người vẫn sẽ nuối tiếc về hình ảnh cô bé Hiền Thục dễ thương với những ca khúc đơn giản, hồn nhiên. Nhưng giờ Hiền Thục cũng đã có con, hình ảnh bà mẹ trẻ quyến rũ, năng động hoàn toàn đáng để trông đợi.

Những phím F5 cá tính + cứng đầu

Thay đổi hay đã nhiều, thay đổi một cách thật xuất sắc thì cũng không hiếm trong Vpop, để làm được điều này, bản thân người ca sỹ phải là người trải nghiệm và càng phải thông minh nhiều hơn để chọn cho mình “quá trình biến hình” hòan hảo trong âm nhạc. Hay không ít những trường hợp ca sỹ không thay đổi mà khán giả vẫn không thay đổi bởi tư duy của họ.

Ca sĩ Mỹ Linh.

Khi Mỹ Linh quyết định chuyển hẳn sang dòng nhạc của Anh Quân hay Hà Trần mạo hiểm với “Nhật thực”, nhiều khán giả tỏ ra ái ngại, nhưng chính sự thay đổi đó đã tạo nên hai chữ diva bên cạnh tên của họ. Anh Quân - Mỹ Linh quả là một cặp bài trùng cả trong cuộc sống lẫn âm nhạc, Linh phiêu hơn trong nhạc của Anh Quân. Hà Trần khẳng định được đẳng cấp của mình thông qua liveshow Nhật Thực vì có thể lúc đầu nhiều người còn so sánh Hà với Thanh Lam hay Mỹ Linh.

Ca sĩ Thanh Lam

Sau này Mỹ Linh và Thanh Lam tiếp tục khẳng định đẳng cấp thông qua sự thay đổi. “Chat với Mozart” trở thành bestseller, không một ý kiến chê bai; Thanh Lam thì kết hợp cùng Lê Minh Sơn tung hoành trở lại, xứng với tên gọi “nữ hoàng nhạc nhẹ” dù các sản phẩm làm ra nhiều luồn dư luận song nó vẫn có chỗ đứng và chiếm rất nhiều sự quan tâm.

Cũng có những ca sĩ khẳng định họ sẽ không thay đổi phong cách của mình như Quang Dũng, 5 Dòng Kẻ, Ngọc Khuê, Tùng Dương…Thứ nhất họ muốn kiên trì với chính dòng nhạc đã lôi kéo một lượng khán giả nhất định đến với họ, nếu thay đổi tức là phản bội lại khán giả của mình. Thứ hai dòng nhạc họ đang theo có thể là thế mạnh riêng của họ, cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa họ và các ca sỹ khác. Tuy không thay đổi nhưng họ vẫn làm mới mình qua hình ảnh, trang phục, cách chọn bài, hòa âm…Điều này cũng đáng hoan nghênh, vì cứ tiếp tục trên con đường đã chọn và muốn tồn tại thì họ càng phải cố gắng ở mức độ cao hơn để không bị hất văng khỏi con đường đó.

Bấm F5 chứ không nên chạy đua

Cách đây hai đến ba năm, khi Hip-Hop tung hoành, Vpop đắm chìm trong những quần áo thụng, dây xích to bản, băng đeo đủ màu, tóc tết đủ kiểu…Nhìn những Thanh Thảo, Hồng Ngọc…nhỏ thó trong quần áo to gấp mấy lần cơ thể mới thấu nỗi khổ trào lưu. Không mấy ai trong số “hip-hop-er” ấy hiểu rõ nguồn gốc cũng như tính chất dòng nhạc nhưng vẫn cố chạy theo, ai cũng hô hào mình hợp với hiphop nhất, là máu thịt.
 
Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, điểm mặt anh tài thì rơi rụng cả, điển hình hai tiên phong: Hồng Ngọc, Thanh Thảo đều trả số ze về dòng nhạc trữ tình. Sống chết với trào lưu còn có Ưng Hoàng Phúc, lúc đầu say sưa với “Thà rằng như thế…”, đùng một cái cũng Hiphop, nhảy lọan cào cào, lộn vòng vòng “em xinh tươi như ánh nắng ban mai…” gây không ít bất ngờ và tò mò. Phải chi họ thực hiện cũng như họ nghĩ và nói thì tốt biết mấy, điển hình là diva Mỹ Linh, không hô hào nhưng sản phẩm của chị luôn đạt yêu cầu nghệ thuật nhất định, cổ điển ra cổ điển, R&B là R&B.

 

Năm 2006 dự đoán rock sẽ lên ngôi. Mỹ Tâm, ngôi sao số một mạnh dạn tuyên bố hướng đi tương lai với Rock dù chưa phải rocker chính hiệu. Mỹ Tâm xuất hiện trên sân khấu bây giờ là những bản phối theo phong cách rock và những cái lắc đầu xõa tóc. Với Phương Thanh, giọng ca từng được gọi là rock Sài Gòn, hát rock ra rock, phê và đúng chất cũng tuyên bố sẽ “quậy” trở lại. Nhiều người tỏ ra ái ngại vì sợ Phương Thanh không còn phù hợp, nhưng mọi cố gắng đều đáng ghi nhận. Với nền tảng có sẵn từ hai ngôi sao, chắc hẳn sẽ còn nhiều ca sĩ trẻ gán ghép mình theo rock, để dễ mang dáng dấp và hơi hướng của ngôi sao. Chỉ mới bắt đầu nên chưa thể phán xét rock sẽ là thay đổi thật sự hay tiếp tục là những đường đua đuối sức của vpop.


Vpop vẫn còn không ít những phím F5 "bị” nhấn liên hồi và sai nhịp, cần phải chấn chỉnh, hạn chế. Tất cả những điều ca sỹ Vpop đã và đang làm, tất cả sự đổi khác cũng chỉ mong khán giả cho họ nhiều thiện cảm, sự quan tâm. Vì thế bạn đừng ngần ngại khi đưa ra ý kiến của mình ở bất cứ sự thay đổi nào dù bạn có là “đệ nhất fan” của ca sỹ ấy.
 
  • T3

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng