Nhật Kim Anh hoá cô dâu gợi cảm vẫn thua Quách Thành Danh

Ca NhạcThứ Tư, 27/04/2016 06:30:00 +07:00

Hoá trang thành hai nhân vật nữ hoàng Ai Cập và cô dâu với hình tượng sexy, Nhật Kim Anh vẫn phải ra về trong tập "8 Hãy nghe tôi hát". Quách Thành Danh thắng

(VTC News) - Hoá trang thành hai nhân vật nữ hoàng Ai Cập và cô dâu với hình tượng sexy, Nhật Kim Anh vẫn phải ra về trong tập "8 Hãy nghe tôi hát".
    
Đêm thi thứ 8 của "Hãy nghe tôi hát" là đêm tôn vinh nữ ca sỹ Lưu Bích với những ca khúc đi vào lòng người. Các thí sinh đã tranh tài bằng cách làm mới những bài hát nổi tiếng gắn liền tên tuổi của Lưu Bích theo nhiều phong cách khác nhau.

Trailer tập 9 "Hãy nghe tôi hát" với chủ đề Giao Linh
Bốn ca sỹ mở màn Hãy nghe tôi hát.
Bốn ca sỹ mở màn "Hãy nghe tôi hát". 
 
Lưu Bích hát liên khúc Phút ban đầu – Trái tim lầm lỡ.
Lưu Bích hát liên khúc "Phút ban đầu – Trái tim lầm lỡ". 
Mở đầu đêm thi là ca khúc "Trả nợ tình xa" do 4 ca sỹ trình bày, giám khảo Lưu Bích cũng mang đến chương trình liên khúc gồm hai ca khúc nhạc ngoại (lời Việt: Khúc Lan) là "Phút ban đầu – Trái tim lầm lỡ".

Chi Dân cũng được công bố là thí sinh có lượng bình chọn của khán giả qua tin nhắn nhiều nhất tuần vừa qua.

Quách Thành Danh hát Hiu hắt đời nhau.
Quách Thành Danh hát "Hiu hắt đời nhau". 
Tiếp tục phát huy phong cách trữ tình, lãng mạn, Quách Thành Danh mang đến bài hit một thời của Lưu Bích là "Hiu hắt đời nhau" (Lê Vũ). Phần biểu diễn của anh cũng tập trung vào giọng hát mà không đầu tư vào phần minh họa hoạt cảnh.

Tiết mục của anh được Giám khảo Đức Huy khen ngợi hết lời, anh nói: “Các bạn cũng đã biết tôi thích giọng trầm của Quách Thành Danh như thế nào rồi.

Hôm nay, một lần nữa Danh cho tôi thấy là tuy giọng trầm nhưng khi bạn xuống những nốt thấp rất rõ lời và đặc biệt là âm thanh lại rất sáng, sắc nét khi phát ra. Đó là điểm đặc biệt, không phải ai cũng làm được như Danh!”.

Còn Giám khảo Phương Dung thật tình chia sẻ: “Cô có chút tiếc nuối khi nghe con hát. Đó là tại sao con không phải là con trai của cô. Cô có 6 người con trai và 2 cô con gái nhưng không có đứa con trai nào theo nghề. Nếu con mà là con trai của cô thì cô sẽ có một truyền nhân đúng nghĩa”.

Quách Thành Danh và Chi Dân còn hòa giọng chung trong bài hát Phượng yêu.
Quách Thành Danh và Chi Dân còn hòa giọng chung trong bài hát "Phượng yêu". 
Ngoài ra anh và Chi Dân còn hòa giọng chung trong bài hát "Phượng yêu" (Nhạc Nhật, lời Việt Khúc Lan). Cả hai hóa thân thành những cậu học trò với những khoảnh khắc thơ mộng dưới mái trường.

Trước khi lên sân khấu, Quách Thành Danh bị Chi Dân chê là quá già, hóa thân thành học sinh mà giống thầy giáo hơn khiến ông bố bốn con này “đau khổ” không kể xiết. Anh phải đeo mắt kính, cài nút cổ sơ mi để trông trẻ và ngố giống một cậu học sinh hơn.

Nhận xét về phần song ca này, Trương Nam Thành nói: “Đây là lần đầu tiên em xem một tiết mục song ca nam với nam mà lại hay và hòa quyện đến thế. Một anh giọng cao hát với một anh giọng trầm làm cho bài hát trở nên rất đặc biệt. Đây là tiết mục thú vị nhất của đêm nay!”. 

Cả hai phần trình diễn của Quách Thành Danh nhận được tổng điểm 98.6 giúp anh đạt giải nhất tuần thi thứ 8 cũng như nắm chắc một suất dự đêm chung kết xếp hạng.

Nhật Kim Anh hóa thân thành Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với bài hát Đắng cay
Nhật Kim Anh hóa thân thành Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với bài hát "Đắng cay".
Trong phần thi đơn ca, Nhật Kim Anh hóa thân thành Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với bài hát "Đắng cay" (Lương Bằng Vinh) được hòa âm phối khí theo phong cách nhạc Trung Đông với những tiết tấu bộ gõ đặc trưng.

Nữ hoàng yêu một chàng trai thường dân nhưng bị những gia phong, luật lệ của xã hội trói buộc mà không thể đến được với người yêu một cách trọn vẹn.

Giám khảo Đức Huy nói: “Bạn làm rất trọn vẹn. Kim Anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn từ những tuần thi vừa rồi nên vừa hát vừa nhảy mà vẫn giữ nhịp rất tốt”.

Còn Giám khảo Lưu Bích nói: “Phần hòa âm và dàn dựng sáng tạo. Tuy nhiên nếu bạn hát rõ lời hơn tí nữa thì sẽ tốt hơn nhiều”. Nhật Kim Anh nhận được 94.1 điểm. Tuy nhiên vì đêm thi trước có số điểm khá thấp nên tổng điểm hai đêm thi của cô xếp cuối cùng trong 4 thí sinh.

Điều này khiến Nhật Kim Anh sẽ phải cùng Hà Vân, Ngọc Liên tham gia vòng thi Lội ngược dòng vào tuần tới để tranh suất cuối cùng dự đêm thi chung kết cùng ba chàng trai vàng: Dương Ngọc Thái, Quách Thành Danh, Chi Dân.

Nhật Kim Anh và Dương Ngọc Thái song ca Xa em kỷ niệm.
Nhật Kim Anh và Dương Ngọc Thái song ca "Xa em kỷ niệm". 
Bản song ca "Xa em kỷ niệm" (nhạc Hoa, lời Việt: Nhật Ngân) của Nhật Kim Anh và Dương Ngọc Thái được dàn dựng theo cái kết đầy bi thảm của chuyện tình tay ba.

Hứa Văn Cường (Dương Ngọc Thái đóng), Phùng Trình Trình (Nhật Kim Anh) và Đinh Lực hoá thân vào bộ phim truyền hình Hồng Kông nổi tiếng Bến Thượng Hải.

Nhật Kim Anh hóa thân thành nàng Trình Trình đáng thương, dù yêu Văn Cường nhưng phải làm đám cưới cùng Đinh Lực. Cô đã mặc lại chiếc váy trắng từng diện trong đám cưới của mình cách đây vài năm để trình diễn lại trên sân khấu.

Để diễn xuất trong tiết mục này, Dương Ngọc Thái phải tập bắn súng, đánh võ để vào vai một tay anh chị xã hội đen khét tiếng họ Hứa nhằm mang đến cho khán giả một phần trình diễn đặc sắc.

Giám khảo Phương Dung chia sẻ: “Cô rất thích phần dàn dựng, khi hai con bước ra là cô biết Máu nhuộm bến Thượng Hải ngay. Tuy nhiên phần song ca của hai con chưa mượt cũng như không có sự hòa quyện”.

Giám khảo Lưu Bích cũng nói: “Hai bạn chưa có ăn khớp với nhau. Hát song ca phải tập dợt với nhau nhiều thì mới hay được”. Dương Ngọc Thái nhận được 93.1 điểm, là thí sinh có tổng điểm thấp nhất đêm thi.

Tuy nhiên, vì đêm thi trước anh có số điểm cao nhất nên tổng điểm hai đêm thi giúp anh giành 1 suất vào chung kết.

Chi Dân hát ca khúc Muộn.
Chi Dân hát ca khúc "Muộn". 
Một cái tên nữa cũng trình diễn theo trường phái cô đọng, không thiên về dàn dựng hoạt cảnh trên sân khấu là Chi Dân. Khác với mọi đêm thi trước, với ca khúc "Muộn" (Nguyễn Hồng Thuận), Chi Dân không cần vũ đoàn hỗ trợ mà đứng “cô đơn” trên sân khấu để thể hiện nội tâm giằng xé của bài hát.

Giám khảo Lưu Bích nhận xét: “Giọng Chi Dân rất là mạnh. Chị thích phần trình diễn này ở điểm: khi vô đầu bài Chi Dân hát khác, giữa bài cũng khác và đặc biệt đoạn cuối em còn làm cho bài hát sống động hơn nữa. Với chị như vậy cũng quá đủ rồi!”. Chi Dân nhận được tổng điểm 96.5 và vào thẳng chung kết.

Dương Ngọc Thái hát ca khúc Dấu tình sầu.
Dương Ngọc Thái hát ca khúc "Dấu tình sầu". 
Dương Ngọc Thái có một lựa chọn đặc biệt cho đêm thi. Anh chọn nhạc xưa – một dòng nhạc khác hẳn với sở trường của mình từ trước đến giờ. Với ca khúc "Dấu tình sầu" (Ngô Thụy Miên), anh đã làm cho BGiám khảo có một sự “tranh cãi” nảy lửa.

Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Ở phần đầu bài, khi hát với duy nhất piano, bạn hát mượt mà giống như bản gốc của Lưu Bích. Tuy nhiên khi ban nhạc vào, phần hòa âm đã được đổi tiết tấu, tăng temple theo lối chơi nhạc jazz nhưng cách hát của bạn vẫn dàn trải như cũ, không có gì đổi khác.

Lẽ ra với cái nhịp swing như vậy bạn phải ngắt hơi, hát cho khác đi chứ. Đó là điều đáng tiếc nhất. Nếu bạn làm theo những gì tôi nói thì bài hát đã hay hơn nhiều rồi”.

Tuy nhiên với Giám khảo Lưu Bích thì cô thấy rằng nhạc sỹ Đức Huy nói hơi quá: “Thái hát đâu có trớt quớt như anh tả vậy đâu. Ở đoạn đổi rhythm, em nhận thấy có sự khác biệt rõ mà, sao anh lại không nhận thấy. Anh khó tính quá. Thôi thì mỗi người một ý kiến! Em thì hài lòng”.

Với Giám khảo Phương Dung thì: “Câu đầu tiên con hát chưa có mùi. Cô cũng đồng ý với Đức Huy là khi đổi tiết tấu con phải hát trẻ trung như anh ấy nói thì sẽ thu hút giới trẻ nhiều hơn. Cô thì rất thích bản hòa âm này”.

Giám khảo Đức Huy cũng “bật” lại rằng: “Tôi nghĩ khi em hát đúng tiết tấu thì giới trẻ hay giới già gì cũng thích chứ không riêng gì giới nào”.
Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn