Y Phụng: Tôi đã ly hôn và hiện đang sống cùng bạn trai

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/04/2016 07:33:00 +07:00

Biểu tượng sexy một thời Y Phụng trải lòng: Tôi đã ly hôn được ba năm. Hiện tôi tận hưởng một cuộc sống khá thoải mái cùng bạn trai.

Biểu tượng sexy một thời Y Phụng trải lòng: Tôi đã ly hôn được ba năm. Hiện tôi tận hưởng một cuộc sống khá thoải mái cùng bạn trai.

- Đầu những năm 2000, khi sự nghiệp đang thuận lợi, chị lấy chồng rồi sang Mỹ sống. Điều gì khi đó đã khiến chị lựa chọn như vậy?

Những năm cuối 1990 đến đầu 2000, tôi đi hát nhiều hơn đóng phim. Đến năm 2005, tôi kết hôn rồi theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Ai cũng hỏi tôi có nuối tiếc không khi bỏ dở sự nghiệp. Thật sự tôi không tiếc nuối gì.

Cha tôi (nghệ sĩ Minh Phụng) khi đó mắc bạo bệnh, tưởng khó qua khỏi. Trước khi mất, cha muốn thấy con gái yên bề gia thất. Chiều lòng cha nên tôi kết hôn, theo chồng làm dâu với mong muốn làm được điều gì tốt nhất cho cha vui và ra đi thanh thản.

Không ngờ sau nhiều ca phẫu thuật, cha tôi may mắn sống thêm ba năm nữa. Sau này tôi vẫn ân hận từ khi lấy chồng, bản thân mải mê làm nghề nên ít về thăm cha, đến giờ phút lâm chung cũng không có mặt bên ông.

Sau đám tang cha một thời gian, tôi quay trở lại Mỹ tiếp tục ca hát. Thi thoảng tôi có về Việt Nam vào ngày giỗ cha hoặc vào dịp lễ Tết nhưng do không làm nghề nữa nên tôi ít xuất hiện. Mỗi khi về, tôi chỉ gặp gỡ những người bạn thật thân thiết trong nghề.

 y phụng
Y Phụng ở tuổi 37.
Chị thường gặp gỡ những người bạn nào trong nước?

Tôi thường tụ tập cùng diễn viên Mộng Vân, Lê Tuấn Anh, người mẫu Minh Anh cùng một vài người bạn là nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế. Lê Tuấn Anh là người đầu tiên đưa tôi đến với điện ảnh, chỉ dạy tôi từ những điều cơ bản nhất nên tôi luôn mang ơn.

Còn chị Mộng Vân và Minh Anh là những người bạn khiến tôi chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống, kiểu những câu chuyện của phụ nữ khi ngồi với nhau.

- Vì sao chị không nhắc đến Lý Hùng trong khi nam diễn viên từng thừa nhận cả hai có thời gian yêu nhau?

Vì anh Lý Hùng quá bận rộn. Anh ấy là một người yêu nghề, cũng rất ham công tiếc việc. Anh Hùng là mẫu người khá chỉn chu, hết giờ làm là về ăn cơm cùng gia đình chứ hiếm khi tụ tập. Vì thế tôi ngại làm phiền những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi của anh ấy.

Chuyện tôi và anh Hùng từng yêu nhau là có thật. Tuy nhiên tôi đã lập gia đình, anh Hùng cũng có những mối quan hệ riêng của anh ấy nên tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách nhất định.

- Chị chia sẻ gì về những kỷ niệm với Lý Hùng thời hai người còn mặn nồng?

Cho đến giờ tôi vẫn rất tôn trọng Lý Hùng ở cách cư xử đàng hoàng trong chuyện tình cảm. Anh Hùng được rất nhiều phụ nữ mê, trong đó số phụ nữ giàu, sẵn sàng tặng nhà, tặng xe không ít.

Nhưng Lý Hùng đã không thích, không yêu thì không làm cách nào để "hạ gục" anh ấy được.

Ngược lại khi đã dành tình cảm cho ai, Lý Hùng yêu và sống hết mình cho người đó. Anh ấy rất chung tình, không có chuyện tình yêu tay đôi, tay ba như nhiều diễn viên khác.

Khi yêu nhau, chúng tôi gặp nhiều trở ngại về khoảng cách tuổi tác. Anh Hùng hơn tôi 10 tuổi nên cư xử chín chắn, điềm đạm hơn trong khi tôi đôi lúc bốc đồng, nóng nảy và bộc trực.

Chuyện cả hai không đến được với nhau phần nhiều lỗi ở tôi. Cho đến giờ anh Hùng vẫn chưa lấy vợ, theo tôi chắc một phần do quá ham mê công việc, phần khác do anh khá kỹ tính khi chọn bạn đời.

Lý Hùng là người sống vì gia đình nên quyết định nào của anh cũng có ảnh hưởng từ người thân. Anh cũng đặc biệt thương Lý Hương, có lẽ đổ vỡ hôn nhân của Lý Hương cũng khiến anh Hùng sợ, chưa dám kết hôn.

Tôi cũng nhớ nhiều kỷ niệm khi đứng hát chung sân khấu với Lý Hùng. Anh Hùng ca không nổi bật nhưng luôn được khán giả hâm mộ nhiều vì anh có lợi thế đẹp trai và nổi tiếng với nhiều vai diễn điện ảnh.

 y phụng
Y Phụng và Lý Hùng những năm 1990.

- Chị nhớ gì về những ngày đầu đi hát trong nước?

Năm 14 tuổi tôi nghỉ học, khai gian thêm hai tuổi nữa để xin đi hát. Ban đầu tôi chỉ được cho hát lót, tức là ra sân khấu để "chữa cháy" khi ca sĩ nổi tiếng bận chạy show không đến kịp.

Tôi nhớ ngày đó hát lót đã không được trả cát-xê còn phải chờ ca sĩ chính hát xong mới được ra sân khấu.

Có những buổi biểu diễn 19h sân khấu mới mở màn nhưng tôi đến từ 15h, trang điểm chán chê rồi cuối cùng không được hát. Lần khác khi tôi ra hát thế cho một ca sĩ nổi tiếng, khán giả bực tức la ó, ném rất nhiều bịch trà đá lên sân khấu vì họ bỏ tiền mua vé xem thần tượng mà thần tượng không xuất hiện.

Ngày đó tôi hát lót cùng anh Minh Thuận. Đi lưu diễn, ca sĩ ngôi sao được ngủ khách sạn có máy lạnh còn chúng tôi phải ngủ ngoài sân khấu, cực nhưng cũng rất vui. Sau này, chính sự nổi tiếng bên điện ảnh khiến tôi thăng hoa trong âm nhạc.

- Vì sao chị chọn hình ảnh gợi cảm để theo đuổi trong nghề nghiệp?

Ngày đó mọi người gọi tôi là "biểu tượng sexy" vì tôi chuyên vào vai vũ nữ, gái làng chơi, mặc đồ gợi cảm và hút thuốc, uống rượu rất sành điệu. Để nhập vai, tôi kết thân với nhiều gái nhảy trong vũ trường nhằm lấy kinh nghiệm thực tế.

Còn về chuyện mặc gợi cảm, tôi nghĩ điều đó là bình thường. Tôi học nhảy aerobic và uốn dẻo từ bé, tôi vẫn thường mặc những bộ đồ bó sát lên sân khấu biểu diễn nên khi lên phim, tôi thấy nó rất hợp và đẹp.

Khán giả thời đó ưa những nhân vật thiếu nữ trong sáng, mong manh, cả ngày khóc lóc ủy mị nhưng tôi không thích dạng vai đó. Tôi thích một vai diễn cá tính, phá cách, tạo dấu ấn..

.Vì thế tôi luôn được nhắm cho vai những phụ nữ nổi loạn, phá phách nhưng thực ra có hoàn cảnh rất đáng thương. Tôi thấy vui vì sau nhiều năm khán giả vẫn nhớ tới tôi với danh xưng như vậy.

 y phụng
Y Phụng (ngoài cùng, bên phải) cùng gia đình đi tảo mộ cha trong tiết Thanh Minh.
- Cuộc sống hiện tại của chị ở hải ngoại ra sao?

Tôi đã ly hôn được ba năm. Hiện tôi tận hưởng một cuộc sống khá thoải mái cùng bạn trai. Ở nhà tôi thường tập nhạc hoặc chọn nhạc để thu âm những ca khúc mới. Lịch đi hát của tôi thường rơi vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ.

Tôi vẫn ham ca hát nên chưa có kế hoạch sinh con dù mẹ tôi rất muốn có cháu bế. Một, hai năm nữa, tôi sẽ để tâm đến chuyện làm mẹ.
 
Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh ngày18/2/1979 tại Sài Gòn. Cô là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Năm 6 tuổi Y Phụng đã theo cha mẹ lên sân khấu cải lương đóng vai quần chúng.

Năm 15 tuổi, cô bắt đầu được chú ý trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn khi cover các ca khúc nhạc ngoại.

Với điện ảnh, Y Phụng nổi tiếng khi đóng cặp với Lý Hùng trong nhiều bộ phim như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm...
Nguồn: VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn