'Cô dâu 8 tuổi' treo cổ tự tử vì bạn trai đã có vợ?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 03/04/2016 07:34:00 +07:00

Rahul Raj Singh đã kết hôn với người phụ nữ khác khiến Pratyusha Banerjee đau lòng và nghĩ quẩn.

Rahul Raj Singh đã kết hôn với người phụ nữ khác khiến Pratyusha Banerjee đau lòng và nghĩ quẩn.

Trang Bolywoodlife dẫn lời một vài nhân chứng cho biết, sáng ngày 1.4, họ chứng kiến Rahul và bạn gãi to tiếng ở nơi công cộng, anh thẳng tay tát cô sau khi không kiềm chế được.

Theo một nhân chứng khác tiết lộ, cặp đôi đã đính hôn trước đó nhưng Rahul đã cưới một người phụ nữ khác trước khi đến với Pratyusha Banerjee. Tuy nhiên, nữ diễn viên mới chỉ phát hiện ra chuyện này trong thời gian gần đây. Điều này khiến cô đau đớn và tìm đến cái chết.
 cô dâu 8 tuổi
Rahul đã cưới một phụ nữ khác trước khi đính hôn với Pratyusha Banerjee.

“Khi biết Rahul có quan hệ với người phụ nữ khác, Pratyusha đã trở nên quẫn trí và lớn tiếng với Rahul”, một nguồn tin cung cấp cho Telegraph nói.

Được biết, Pratyusha Banerjee và Rahul đính hôn từ năm 2015 và lên kế hoạch kết hôn vào cuối năm 2016. Đám cưới đã được nữ diễn viên mong đợi và chuẩn bị chu đáo, trong đó váy cưới được cô đặt nhà thiết kế Rohit Roy hồi tháng 3 vừa qua.

Rahul bị giam ở địa điểm bí mật sau cố gắng trốn chạy

Theo tờ Indiatoday đưa tin sáng 2.4, nam diễn viên 29 tuổi Rahul Raj Singh đã bị cảnh sát Ấn Độ triệu tập phục vụ điều tra về cái chết bất ngờ của bạn gái anh, nữ diễn viên 25 tuổi Pratyusha Banerjee.

 cô dau 8 tuổi
Rahul hiện tại bị giam ở địa điểm bí mật ở Goregaon.

Sau khi lấy lời khai, tài tử sinh năm 1987 được đưa đến Bệnh viện Kokilaben Dhiribhai nơi cấp cứu và đặt thi hài của Banerjee để lấy lời khai.

Tuy nhiên tại bệnh viện anh đã bị cha mẹ của bạn gái ngăn cản, không cho tiếp cận tử thi vì họ cho rằng, chính anh là người gây ra cái chết cho Pratyusha Banerjee.


Căn cứ theo lời khai và những chứng cứ thu thập được, cảnh sát chính thức bắt giữ Rahul Raj Singh và chuẩn bị khởi tố theo yêu cầu từ phía mẹ của nữ diễn viên. Hiện tại nam diễn viên được cảnh sát đưa đến một địa điểm bí mật ở Goregaon để tránh sự dòm ngó của truyền thông.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận