Bị Tuấn Hưng 'đá đểu', Thu Phương đăng đàn chê trách đàn em ích kỉ

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 22/03/2016 02:28:00 +07:00

Sau khi Tuấn Hưng 'nhắc khéo' về việc sử dụng bài hát 'Nắm lấy tay anh', ca khúc độc quyền của anh trên nhiều sân khấu lớn, Thu Phương cho rằng nam ca sỹ ích kỷ

(VTC News) - Thu Phương có những chia sẻ trên trang cá nhân được cho là ám chỉ Tuấn Hưng ích kỷ khi muốn giữ hit 'Nắm lấy tay anh' cho bản thân mình, lớn tiếng mắng Tú Dưa.

Cách đây 4 ngày, Tuấn Hưng vừa có lời 'nhắc khéo' nhạc sỹ Tú Dưa khi để Thu Phương hát ca khúc độc quyền 'Nắm lấy tay anh' của anh trong một chương trình. Sau sự việc, Thu Phương cũng cho biết chị sẽ rút kinh nghiệm về việc này.

Tuấn Hưng Tú Dưa
Tuấn Hưng 'nhắc khéo' Tú Dưa khi cho Thu Phương hát hit độc quyền của mình.

Ngày hôm nay, Thu Phương có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân của mình:


"Chưa bao giờ! Chưa bao giờ là của riêng tôi! Tôi cũng chẳng bao giờ nói. Nói để làm gì cho dù trong cái thời buổi này "Im lặng thì mới chỉ là vàng còn la làng thì mới là kim cương", cho dù nói 1 lần cho thỏa dỗi hờn.

Nói bao giờ cũng chỉ là lý thuyết, nói bao giờ cũng dễ, nói mà ai chả nói được. 
Làm kìa!


Rõ ràng là "con người ta khác nhau là chỗ đó". Nói và Làm.
 "Đi về đâu cũng là thế buồn kia còn trong dáng ngồi...". 
Câu chuyện của riêng tôi, trả giá mất mát của riêng tôi."Nỗi đau ấy tôi nhận riêng mình", để người nhạc sỹ viết nên thành tác phẩm và để nhiều người thấy họ trong đó.


Từ nghiệp dư cho đến ngôi sao
. Từ đơn lẻ cho đến nhóm band. 
Từ ngồi hát vui cho đến kinh doanh kiếm tiền. 
Từ mới hôm qua xuất hiện cho đến vừa chia tay cõi đời. 
Họ hát "Chưa bao giờ"!

Tôi thấy hạnh phúc biết bao nhiêu ca sỹ (kể cả nổi tiếng - ngôi sao) hát những bài hát mà lời là do tôi viết, họ không biết mà có khi cũng chẳng cần biết để nói một lời cám ơn. 
Tôi cũng không băn khoăn. Tôi thấy hạnh phúc
.

Cũng có những bài hoà âm tôi bỏ tiền để làm nên cũng để những ca sỹ khác hát lại và kiếm tiền trên đúng mồ hôi và chất xám của người khác.
 Tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ. Tôi thấy hạnh phúc 
...


Tôi chịu nhiều điều tiếng để cho người khác thấy mình hay ho. 
Tôi chịu nhiều u sầu để người khác thấy họ hân hoan. 
Tôi chịu cả thiệt thòi để nhiều người bỗng nhiên "Yêu thương nhau" lại.

Tôi không buồn chấp vì tôi thấy mình đã làm tròn trách nhiệm. 
Tôi cũng biết là có tiền tài danh vọng , có thế lực tài ba. Không phải là sung sướng.


Ai cũng có một thời (dù là mình xứng đáng). Tất cả là thử lòng hết. Ông Trời cho để thử lòng xem khi có những điều ấy trong tay con người sẽ cử xử thế nào và đối xử thế nào với xung quanh với cuộc đời!

Cuối cùng! 
Khi đã đi đến tận cùng của nhiều điều, khi đã thấu hiểu đúng bản chất của vấn đề  và biết rõ bổn phận và trách nhiệm của mình đối với bản thân và với cuộc đời thì sẽ thấy bình thường và tất nhiên là sẽ hạnh phúc.

Hạnh Phúc là được chia sẻ, mà đã gọi là chia sẻ, nâng đỡ, giúp đỡ ... thì không cần phải oang oang cho cả thế giới biết, sẽ không còn là ý nghĩa.


Mình biết, trời biết, đất biết (người được giúp có khi còn không bao giờ biết, và cũng không cần phải biết) bởi vì chia sẻ không phải để mong được cám ơn và trả ơn.


Nên nhớ một điều rằng : 
"Mình ăn là hết, người ta ăn là còn". Không bao giờ hối tiếc. "Những cơn mưa luôn bay về phía em ngồi ...".

Thu Phương.
Chia sẻ của Thu Phương trên trang cá nhân.

Những chia sẻ này của Thu Phương khiến khán giả cho rằng chị đang có ý ám chỉ Tuấn Hưng ích kỷ khi muốn giữ hit 'Nắm lấy tay anh' cho bản thân mình.


Bên cạnh đó, giọng ca "Thuyền giấy" cũng có ý trách Tuấn Hưng vì nghĩ mình có quyền được lớn tiếng "nhắc khéo" Tú Dưa sau khi giúp đỡ, hỗ trợ và mua xe tặng vị nhạc sỹ "ruột".

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn