Nghệ sỹ Việt thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 13/10/2013 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Nghệ sỹ Việt bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương là người có vinh dự hai lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay khi nghe tin ông mất, cô đã chia sẻ lời tri ân đến vị tướng của dân tộc.

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương là người có vinh dự hai lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay khi nghe tin ông mất, cô đã chia sẻ lời tri ân đến vị tướng của dân tộc.

Cháu buồn và thướng nhớ lắm bác ạ, cả đất nước đang thương nhớ bác, một người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Cháu đã luôn lo sợ thời khắc này sẽ đến, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Cháu buồn và thướng nhớ lắm bác ạ, cả đất nước đang thương nhớ bác, một người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Cháu đã luôn lo sợ thời khắc này sẽ đến, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Trên trang cá nhân của cô cũng chia sẻ những hình ảnh người dân cả nước thương tiếc Đại tướng.

Trên trang cá nhân của cô cũng chia sẻ những hình ảnh người dân cả nước thương tiếc Đại tướng.

Hồ Quỳnh Hương viết: Bác là niềm tự hào của các thế hệ con người Việt Nam với thế giới, bác truyền cho cháu một tinh thần yêu nước vững chắc, một nghị lực sống vững vàng...

Hồ Quỳnh Hương viết: Bác là niềm tự hào của các thế hệ con người Việt Nam với thế giới, bác truyền cho cháu một tinh thần yêu nước vững chắc, một nghị lực sống vững vàng...

Bác yên nghỉ bác nhé! những gì bác đã làm cho cuộc đời này rất lớn lao, không đong đếm được. Cháu không thể quên cảm xúc tràn đầy tình yêu thương những lúc được gặp bác!

Bác yên nghỉ bác nhé! những gì bác đã làm cho cuộc đời này rất lớn lao, không đong đếm được. Cháu không thể quên cảm xúc tràn đầy tình yêu thương những lúc được gặp bác!

Ngày tiếp theo khi nghe tin Đại tướng mất, Hồ Quỳnh Hương đã nhớ lại lần cô được hát tặng ông.

Ngày tiếp theo khi nghe tin Đại tướng mất, Hồ Quỳnh Hương đã nhớ lại lần cô được hát tặng ông.

Nữ ca sỹ đất mỏ Quảng Ninh nhớ lại: Một lần nữa cháu đã được hát lại bài Đố ai lúc cháu 10 tuổi hát tặng sinh nhật Bác. Nhưng lần nào cháu hát bài này tặng Bác cháu đều cảm nhận thấy trong ánh mắt Bác là tình yêu thương vô bờ Bác dành cho Bác Hồ...

Nữ ca sỹ đất mỏ Quảng Ninh nhớ lại: Một lần nữa cháu đã được hát lại bài Đố ai lúc cháu 10 tuổi hát tặng sinh nhật Bác. Nhưng lần nào cháu hát bài này tặng Bác cháu đều cảm nhận thấy trong ánh mắt Bác là tình yêu thương vô bờ Bác dành cho Bác Hồ...

Lần cuối bác dặn dò cháu làm việc thật tốt và là một con người luôn luôn sống tốt, những năm qua cháu vẫn luôn ghi nhớ và làm theo những điều bác dặn, cháu luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn...

Lần cuối bác dặn dò cháu làm việc thật tốt và là một con người luôn luôn sống tốt, những năm qua cháu vẫn luôn ghi nhớ và làm theo những điều bác dặn, cháu luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn...

Những giây phút được gặp Bác là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời cháu và cháu xin giữ cho riêng mình những cảm xúc đẹp đẽ này, nhớ lời Bác cháu sẽ luôn xứng đáng để trở thành một người con của đất Việt. Cháu rất nhớ Bác!!!

Những giây phút được gặp Bác là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời cháu và cháu xin giữ cho riêng mình những cảm xúc đẹp đẽ này, nhớ lời Bác cháu sẽ luôn xứng đáng để trở thành một người con của đất Việt. Cháu rất nhớ Bác!!!

Trên trang cá nhân của Hồ Quỳnh Hương cũng đăng tải những hình ảnh và câu chuyện đầy xúc động. Trong ảnh là một cựu chiến binh người H'Mông, cựu chiến binh Điện Biên Phủ huân huy chương đeo đầy ngực, quần áo cũ kỹ dép rọ đơn sơ, đến từ Phú Thọ.

Trên trang cá nhân của Hồ Quỳnh Hương cũng đăng tải những hình ảnh và câu chuyện đầy xúc động. Trong ảnh là một cựu chiến binh người H'Mông, cựu chiến binh Điện Biên Phủ huân huy chương đeo đầy ngực, quần áo cũ kỹ dép rọ đơn sơ, đến từ Phú Thọ.

Một chiếc xe, một tấm lòng, những huy chương ngời sáng.

Một chiếc xe, một tấm lòng, những huy chương ngời sáng.

Từ khi cánh cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng mở, lượng người đổ về ngày càng đông.

Từ khi cánh cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng mở, lượng người đổ về ngày càng đông.

Những em nhỏ chưa hề biết về chiến tranh thực sự, cũng có thể chưa hiểu rõ được những giá trị, những mất mát mà các thế hệ trước đã phải đánh đổi để có được cuộc sống ngày hôm nay.

Những em nhỏ chưa hề biết về chiến tranh thực sự, cũng có thể chưa hiểu rõ được những giá trị, những mất mát mà các thế hệ trước đã phải đánh đổi để có được cuộc sống ngày hôm nay.

Nhưng chắc chắn răng, qua những câu chuyện được ông bà, bố mẹ kể lại, thì chúng hiểu được sự cao cả và vĩ đại trong cong người đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng sẽ hiểu rằng nếu không có Đại tướng, thì có thể sẽ không có chúng bây giờ.

Nhưng chắc chắn răng, qua những câu chuyện được ông bà, bố mẹ kể lại, thì chúng hiểu được sự cao cả và vĩ đại trong cong người đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng sẽ hiểu rằng nếu không có Đại tướng, thì có thể sẽ không có chúng bây giờ.

Bác cựu chiến binh này tuy đôi chân không còn lành lặn vì chiến tranh nhưng vẫn tự mình đi đến xếp hàng chờ vào viếng người anh Cả... Đó là những câu chuyện xúc động được chia sẻ trên facebook của Hồ Quỳnh Hương.

Bác cựu chiến binh này tuy đôi chân không còn lành lặn vì chiến tranh nhưng vẫn tự mình đi đến xếp hàng chờ vào viếng người anh Cả... Đó là những câu chuyện xúc động được chia sẻ trên facebook của Hồ Quỳnh Hương.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: Người Việt Nam tự hào vì có Bác. Mong Bác được an nghỉ...

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: Người Việt Nam tự hào vì có Bác. Mong Bác được an nghỉ...

Tăng Thanh Hà cùng gia đình chồng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại dinh Độc lập.

Tăng Thanh Hà cùng gia đình chồng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại dinh Độc lập.

Các nghệ sỹ như Hương Giang Idol, Thu Minh, hoa hậu đẹp nhất Châu Á Hương Giang,... đã tham gia clip gửi lời cảm ơn đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các nghệ sỹ như Hương Giang Idol, Thu Minh, hoa hậu đẹp nhất Châu Á Hương Giang,... đã tham gia clip gửi lời cảm ơn đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trà Ngọc Hằng trích một câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Có khi nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để tìm đường lo toan. Có khi nhẫn để vẹn toàn. Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Cô chia sẻ: Tiễn biệt người ra đi con tỏ lòng thành kính.

Trà Ngọc Hằng trích một câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Có khi nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để tìm đường lo toan. Có khi nhẫn để vẹn toàn. Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Cô chia sẻ: Tiễn biệt người ra đi con tỏ lòng thành kính.

Trần Lập đã xếp hàng viếng Đại tướng tại nhà riêng.

Trần Lập đã xếp hàng viếng Đại tướng tại nhà riêng.

Hôm qua một lần nữa anh cùng gia đình lại xuống đường đưa tiễn Đại tướng về với đất mẹ.

Hôm qua một lần nữa anh cùng gia đình lại xuống đường đưa tiễn Đại tướng về với đất mẹ.

Ca sỹ trẻ Văn Mai Hương không nói thành lời, cô thay ảnh đại diện của trang cá nhân bằng hình ảnh Đại tướng.

Ca sỹ trẻ Văn Mai Hương không nói thành lời, cô thay ảnh đại diện của trang cá nhân bằng hình ảnh Đại tướng.

Bình luận
vtcnews.vn