Giọng hát Việt: Quốc Trung ra tay làm mới nhạc xưa

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 23/09/2013 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Sau những ý kiến về nhac sến, nhạc xưa, Quốc Trung lại dành một bản phối hoàn toàn mới lạ của 'Ai về sông Tương' cho Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.

(VTC News) - Sau những ý kiến về nhac sến, nhạc xưa, Quốc Trung lại dành một bản phối hoàn toàn mới lạ của 'Ai về sông Tương' cho Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.

Liều lĩnh với những ca khúc kinh điển

Trong tập này, các thí sinh đã đồng loạt hát những ca khúc vang bóng một thời. Không hiểu nhạc sỹ Quốc Trung và Hồng Nhung vô tình hay hữu ý có sự sắp xếp này để tỏ ra vượt trội hơn hai đội còn lại hay không, tuy nhiên việc chọn hát ca khúc kinh điển chưa chắc đã gây được hiệu ứng như những gì kỳ vọng.

liveshow 2 Giọng hát Việt 2013
Thành Nam có vẻ không tự tin vào bản thân mình nên anh biểu diễn có phần run. 
Đỗ Thành Nam đội Hồng Nhung đã lựa chọn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sỹ Trần Tiến. Đây là một ca khúc khó gắn liền với một loạt tên tuổi Hồng Nhung, Thanh Lam, Anh Thơ, Năm dòng kẻ… và để ghi dấu ấn riêng của mình với bài hát này là rất khó nếu không muốn nói là không thể làm được.

Thành Nam có vẻ không tự tin vào bản thân mình nên anh biểu diễn có phần run và không được cảm xúc lắm, cộng thêm với những cái bóng quá lớn đi trước làm cho phần trình diễn này không gây được ấn tượng trong mắt khán giả.

Tương tự như Thành Nam là Hoàng Nhật Minh với ca khúc Em hãy ngủ đi. Nhật Minh gây được sự chú ý khi sử hữu giọng nam cao tương đối giống Bằng Kiều.

Tuy nhiên đến tập này vẫn thấy anh không có sự cố gắng để thoát khỏi hình bóng người đi trước. Nhật Minh đi hát từ lâu, nhưng anh không nổi lên được bởi sự lặp lại hình tượng như thế.

Và nếu anh vẫn kiên quyết giữ cách hát này thì e rằng khán giả sẽ mất thiện cảm cho một bản sao không hoàn hảo như thế.
liveshow 2 Giọng hát Việt 2013
Qua giọng hát của Phúc, bài hát này tươi trẻ hơn, mang nhiều màu sắc tích cực hơn. 
Sau những ý kiến về nhạc xưa, nhạc sến, huấn luyện viên Quốc Trung lại dành một bản phối hoàn toàn mới lạ của Ai về sông Tương cho Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.

Qua giọng hát của Phúc, bài hát này tươi trẻ hơn, mang nhiều màu sắc tích cực hơn, tuy nhiên để đi được vào lòng khán giả đã quen thuộc với sự nhẹ nhàng, hiền hoà của dòng sông Tương hay không lại là một chuyện khác.

Có người cho rằng, sau những quan điểm về nhạc sến, đội Quốc Trung sẽ mất tương đối phiếu bầu và đây có lẽ là cách đáp trả của anh về vấn đề này.

Hai phần trình diễn tròn trịa từ những ca khúc kinh điển khác là Âu Bảo Ngân với Cô gái vót chông và Hà Linh với Người ở đừng về.
liveshow 2 Giọng hát Việt 2013
Hà Linh phá cách bài dân ca Người ở đừng về khá ấn tượng.
Có thể bài dân ca quan họ Bắc Ninh Người ở đừng về là một lựa chọn liều lĩnh bởi nó cần nhiều thứ hơn là cảm xúc, nhưng Hà Linh lại là một người bản lĩnh khi cô tham dự hết cuộc thi này đến cuộc thi khác và tham gia hoạt động chuyên nghiệp cũng đã vài năm nay.

Người ta thường nói Hà Linh lạ và có chút điên, điều đó có lẽ là đúng và chính nó đã giúp cô có một phần trình diễn tròn trịa.

Khán giả thực sự bất ngờ và thích thú với Bảo Ngân khi ca khúc Cô gái vót chông của cô rất hồn nhiên và dễ thương.

Trong tà áo trắng, Bảo Ngân nhảy chân sáo hồn nhiên như tinh thần của những cô gái thanh niên xung phong thời ấy. Thêm nữa, việc sử dụng những kỹ thuật hát thính phòng vào nhạc đỏ đã đem đến cho bài hát một sự mới lạ.
livehsow 2 Giọng hát Việt 2013
Âu Bảo Ngân hát Cô gái vót chông rất dễ thương. 
Việc các thí sinh chọn ca khúc vang bóng một thời là sự liều lĩnh mà nếu làm không tới, họ sẽ bị phản ứng ngược và mất đi phiếu bình chọn từ khán giả.

Họ cần sự liều lĩnh, cần tự tin vào kỹ thuật cũng như khả năng thuyết phục khán giả của mình. Biết mình biết người luôn là mấu chốt trong tất cả các cuộc đua và Giọng hát Việt cũng không nằm ngoài điều đó.

Tiếng Anh cũng chẳng thua kém

Đêm thi có ba phần trình diễn bằng tiếng Anh. Tuy không đến mức bất hủ nhưng cả ba đều là những bài hát rất nhiều người có thể hát theo.

Trần Vũ Hà My hát Just give me a reason của Pink khá nhạt nhoà. Có lẽ đọng lại trong khán giả qua phần thi này chỉ là việc cô không đi giày lên sân khấu.

Ngoài ra sự sâu sắc cần có trong bài hát không được Hà My lột tả hết và chắc chắn phần trình diễn này không làm thoả mãn được nhiều người.
liveshow 2 Giọng hát Việt 2013
Trần Vũ Hà My hát Just give me a reason của Pink khá nhạt nhoà. 
Tương tự như Hà My là Khánh Duy với Fix you của Cold Play. Khánh Duy là thí sinh cũ của đội Hồng Nhung nhưng bằng cách xử lý tròn trịa của mình, anh đã được nhạc sỹ Quốc Trung cứu về đội của mình.

Tuy nhiên sự tròn trịa không có nghĩa là hoàn hảo. Anh chỉ làm ca khúc dừng lại ở mức độ chấp nhận được. Còn để làm nên chuyện thì có lẽ Khánh Duy còn thiếu rất nhiều thứ.

Nổi bật nhất chắc có lẽ là Cát Tường với liên khúc Mash up – Run the world. Đây được xem là phần trình diễn nổi bật nhất đêm thi và được o bế nhiều nhất.

Cát Tường xuất hiện như một bản sao của Michael Jackson cùng những hành động mang đậm dấu ấn của ông hoàng nhạc Pop. Cô biểu diễn như một nghệ sỹ thực thụ và được Mỹ Linh dành lời khen tặng là ‘tiểu Michael Jackson’.
livehsow 2 Giọng hát Việt
Nổi bật nhất chắc có lẽ là Cát Tường với liên khúc Mash up – Run the world. Đây có lẽ là phần trình diễn nổi bật nhất đêm thi và được o bế nhiều nhất.  
Cát Tường càng được tung hô với phần trình diễn này bao nhiêu thì nỗi lo mất đi một nghệ sỹ sáng tạo Cát Tường trước đây càng nhiều.

Cũng đúng thôi khi cô hết chọn Đàm Vĩnh Hưng đến Hồng Nhung mà nhất quyết bỏ qua ‘người đồng nghiệp’ Quốc Trung trong những lúc chọn huấn luyện viên cho mình.

Nhưng dù sao, phần dự thi của Cát Tường cũng chính là phần thi bùng nổ của đêm thi khi mà có quá nhiều ca khúc nổi tiếng được trình diễn với sự trọn vẹn chứ chưa thể nói là ấn tượng.

Tập ba vòng Liveshow chương trình Giọng hát Việt sẽ được phát sóng lúc 21h10 ngày 29/09/2013 trên VTV3.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn