Giọng hát Việt: Huấn luyện viên 'thiếu muối' khó hiểu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/09/2013 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Ở các vòng trước nhận xét của các huấn luyện viên tương đối sắc sảo thì ở vòng thi này cả bốn người đều đưa ra những lời nhận xét nhạt nhẽo.

(VTC News) - Ở các vòng trước nhận xét của các huấn luyện viên tương đối sắc sảo thì ở vòng thi này cả bốn người đều đưa ra những lời nhận xét nhạt nhẽo.

Những cuộc thử nghiệm không thành

Trong vòng Liveshow, bình chọn của khán giả sẽ quyết định ai đi ai ở, chính vì thế các thí sinh rất muốn gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng sự ‘lột xác’ về hình ảnh cũng như thể loại âm nhạc. Đáng buồn là sự thay đổi đó dường như không thành.

Mở đầu đêm thi là thí sinh Văn Viết mà Đàm Vĩnh Hưng đã cướp về từ đội Quốc Trung. Nếu hình ảnh Văn Viết ở những cuộc thi âm nhạc trước đó, hay thậm chí là ở những vòng vừa qua của Giọng hát Việt đều gắn liền với phong cách Rock thì ở đêm thi này, anh lại lựa chọn ca khúc Đường xa tuyết trắng với phong cách rất cổ điển.

Văn Viết_Giọng hát Việt
Văn Viết sướt mướt, uỷ mị đến lạ thường trong ca khúc Đường xa tuyết trắng.  
Người ta quen Viết với sự mạnh mẽ, hoang dại cùng giọng ca khoẻ khoắn thì hôm nay, anh lại sướt mướt, uỷ mị đến lạ thường. Sự thay đổi này của anh khiến huấn luyện viên cũ Quốc Trung cũng thấy tiếc:

Em thay đổi hình ảnh nhưng đừng ngại giữ lại một chút gì đó của mình, một phong cách mới kết hợp với hình ảnh cũ cũng đủ để khán giả nhớ tới em’.


Tất nhiên, sự thay đổi hình ảnh cũng như phong cách là điều cần thiết để làm cho các thí sinh có một diện mạo mới hơn, nhất là với thí sinh đã đi hát nhiều năm nhưng chưa nổi tiếng như Văn Viết.

Tuy nhiên, Văn Viết cũng cần phải cân nhắc kỹ xem liệu hình ảnh đó có phù hợp với bản thân và có khiến khán giả yêu thích không. Bởi thay đổi này đôi khi là con dao hai lưỡi có thể làm thí sinh mất đi sự yêu mến của khán giả cùng những tin nhắn bình chọn.

Diễm Hương_Giọng hát Việt
Diễm Hương hát ca khúc Ngày hôm nay với sự nhẹ nhàng, uyển chuyển đến khó tin.  
Tương tự Văn Viết, Diễm Hương của Mỹ Linh trước là một thí sinh đầy nội lực, hát những bài hát sôi động và đem lại không khí hừng hực cho khán giả thì tập này, cô lại hát ca khúc Ngày hôm nay với sự nhẹ nhàng, uyển chuyển đến khó tin.

Diễm Hương biểu diễn không tệ, tuy nhiên để có thể ghi dấu và khiến khán giả nhắn tin bình chọn cho mình thì e rằng cô chưa làm được điều đó.


Ngay cả Minh Sang, thí sinh có quãng giọng rộng và cao luôn được đánh giá tốt từ những vòng trước lại hát một ca khúc mang phong cách Rock mới tinh Cho tôi ước mơ của nhạc sỹ Phương Uyên.

Việc hát một ca khúc mới tại một cuộc thi khá nguy hiểm, bởi nếu bạn làm không tới, rất có thể cả bạn và ca khúc đó sẽ không lưu lại được trong trí óc khán giả.


Những lời nhận xét ‘thiếu muối’


Không hiểu lý do gì khi ở các vòng trước nhận xét của các huấn luyện viên về các phần thi đôi lúc tâng bốc nhưng tương đối sắc sảo thì ở vòng thi này, cả bốn người đều đưa ra những lời nhận xét rất dè chừng đến nhạt nhẽo.

Những thí sinh mở màn được nhận xét là hát đầu tiên nên không tránh khỏi tâm lý căng thẳng. Điều đó đúng, nhưng đây không phải là đêm ca nhạc mà là một cuộc thi được đánh giá bằng phần trình diễn của thí sinh.

Hồng Nhung đã nhận xét Diễm Hương: ‘Em phần đầu hơi run, nhưng đó là điều tốt bởi không run có nghĩa là em không có cảm xúc’.
Giọng hát Việt
Không hiểu lý do gì cả bốn người đều đưa ra những lời nhận xét rất dè chừng đến nhạt nhẽo.  
Vị huấn luyện viên này đang nhầm lẫn giữa run sợ và rung động mặc dù hai phạm trù này không liên quan đến nhau.


Phần trình diễn của hai thí sinh Huyền My  với Người yêu em mãi và Thảo My với Ngày mưa rơi cũng nhận được những lời nhận xét ‘nhạt’ không kém những thí sinh trước đó. Cả bốn huấn luyện viên đều nhận ra họ chỉ 17, 18 tuổi và cứ thế khen ngợi điều đó.

Tuổi tác không bao giờ là vấn đề trong một cuộc thi tài năng, và xin các huấn luyện viên hãy chỉ ra các điểm mạnh và yếu trong phần trình diễn để khán giả có thể hiểu rõ hơn và bình chọn cho thí sinh về khả năng chứ không phải là về tuổi trẻ và khát khao của họ.

Phải có một điều gì đó trong phần trình diễn để nói thay vì ca ngợi sự trẻ trung chứ? Hay các huấn luyện viên sợ việc lên sóng trực tiếp sẽ không thể biên tập lại được nên dè chừng để tránh khỏi sự hớ hênh. Tiếc rằng sự dè chừng này hơi ‘quá đà’ khiến cho những phần bình luận có cũng như không.


‘Át chủ bài’ dậm chân tại chỗ

Những thí sinh có tiềm năng được xếp hát cuối đêm thi, nhưng dường như họ vẫn chưa thể bứt lên được chính bản thân.

Hoàng Tôn của Mỹ Linh với ca khúc tự sáng tác Để em rời xa vẫn mang một màu sắc từ đầu cuộc thi đến nay. Hoàng Tôn luôn hát không rõ lời và méo mó cùng những đoạn luyến láy, ngân gia giống nhau như lời nhạc sỹ Quốc Trung nhận xét.
Hoàng Tôn_Giọng hát Việt
Hoàng Tôn luôn hát không rõ lời và méo mó cùng những đoạn luyến láy. 
Anh có khả năng sáng tác, được giới trẻ yêu thích, và là một thí sinh có tài năng. Tuy nhiên nếu vẫn giữ những gì đã thể hiện mà không có sự đột phá, e rằng Hoàng Tôn sẽ sớm phải ra về, bởi như Mỹ Linh đã từng e ngại ở vòng trước: ‘Tôn cứ hát với kiểu luyến láy từ vòng nay qua vòng khác sẽ rất nguy hiểm cho em’.


Cũng như vậy, Dương Hoàng Yến được chính Mỹ Linh viết lời Việt cho ca khúc Hurt cũng trình diễn một sự tròn vẹn như những vòng trước.

Thực ra là khó khăn cho Hoàng Yến, bởi cô quá hoàn hảo, và chính sự hoàn hảo ngay từ đầu đã làm cô không thể đột phá hơn bản thân nữa. Yến đã đi vào vết xe đổ của rất nhiều thí sinh ở các cuộc thi âm nhạc bởi khi mình tròn trịa quá, mình lại không thể vượt qua chính bản thân được.


Có lẽ trong đêm thi này, chỉ có một phần trình diễn toả sáng nhất là Song Tú với bài hát Try của Pink. Không màu mè, cũng chẳng cần diễn viên phụ hoạ.
Song Tú_Giọng hát Việt
Đêm liveshow 1 chỉ có một phần trình diễn toả sáng duy nhất là Song Tú với bài hát Try của Pink.  
Một mình Song Tú ngồi trên chiếc ghế với giọng hát đầy nội tâm và khắc khoải đã được nhạc sỹ Quốc Trung gọi là 'Queen of the night'. Cô đã vượt lên chính mình để toả sáng một cách đơn giản nhưng đầy kiêu hãnh.


Khép lại tập đầu tiên vòng Liveshow, cảm nhận chung của khán giả đều là ‘nhạt’ với chỉ duy nhất một người toả sáng. Những phần thi còn lại nếu không là thất bại của sự thử nghiệm bản thân thì cũng là dậm chân tại chỗ.

Ai đi ai ở phụ thuộc vào khán giả nên các thí sinh nên chọn ‘điểm rơi’ của mình một cách chính xác và hợp lý nhất, nếu không thì việc ‘chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền’ là điều chắc chắn sẽ xảy ra.


Tập hai của vòng Liveshow sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ này 22/09/2013 trên VTV3.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn