Giọng hát Việt Đối đầu tập 1: Cuộc chiến không cân sức

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 01/07/2013 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Việc chọn ca khúc trong đêm thi mở màn của vòng đối đầu có vẻ mang đến lợi thế cho người này, nhưng lại là hạn chế của người kia.

(VTC News) – Việc chọn ca khúc trong đêm thi mở màn của vòng đối đầu có vẻ mang đến lợi thế cho người này, nhưng lại là hạn chế của người kia.

Trong đêm thi đầu tiên của vòng đối đầu, 6 cặp đôi đã mở màn khá sôi động. Hai thí sinh được cướp về khiến đêm thi khá gay cấn.

Sau đêm thi đầu tiên vòng Đối đầu, đội mới của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng có ba thành viên với hai thành viên được giữ lại và một thí sinh cướp về từ đội Quốc Trung. Huấn luyện viên Mỹ Linh mới có một thành viên. Huấn luyện viên Hồng Nhung có hai thành viên trong đội.

Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013
Phần thi đấu của Minh Sang và Anh Huy 
Huấn luyện viên Quốc Trung là người gây nhiều kịch tính nhất khi anh sử dụng quyền cướp ở những giây cuối để đưa thêm về đội mới của mình 1 thành viên cùng với 1 thí sinh được giữ lại.

Về mặt tổng thế, đêm thi cho thấy sự tiến bộ của các thí sinh sau một thời gian tập luyện cùng các huấn luyện viên. Tuy nhiên, vấn đề chọn bài để thí sinh đối đầu lại có vẻ hơi bất bình thường khi nó là sở trường của một người nhưng lại là sở đoản của người còn lại.

Điều này thể hiện rõ nhất trong phần đối đầu của Anh Huy và Minh Sang. Có vẻ như Minh Sang đã được nhà tổ chức ưu ái hơn trong cuộc chơi này khi chọn Anh sẽ nhớ mãi để anh chàng thi đấu cùng Anh Huy. Bản ballad này là thế mạnh của Minh Sang. Cách dựng bài cũng cho thấy, hợp với tông khoe giọng của Minh Sang hơn là Anh Huy.

Giọng hát của Minh Sang được Mr Đàm ví như con diều, càng bay cao, gió càng căng nhưng cũng cần để ý để không bị loạng choạng khi hát. Cuối cùng, Mr Đàm chọn Minh Sang. Kết quả không hề bất ngờ và các huấn luyện viên còn lại cũng rất ủng hộ quyết định này. Minh Sang trước đó cũng được so sánh với Bùi Anh Tuấn, thậm chí, Mr Đàm còn khẳng định, giọng của anh chàng đẹp hơn ca sĩ họ Bùi.
Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013
Màn song ca bùng nổ nhất tối qua của Nguyễn Quân và Nhật Quang 
Phần biểu diễn gây hứng thú nhất trong đêm thuộc về Nhật Quang và Nguyễn Quân bởi tố chất nghệ sỹ, sự phiêu linh và ăn nhập giữa hai giọng ca. Just the way you are đem đến một không khí vui nhộn và hoàn toàn không căng cứng như một phần thi.

Bên cạnh Quốc Trung, ba huấn luyện viên còn lại đều dành cho tiết mục này quá nhiều lời khen. Quốc Trung quyết định chọn Nhật Quang vì sự sắc sảo hơn trong giọng hát và dành một học bổng về sản xuất âm nhạc cho Nguyễn Quân tại trường của Đức Trí.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Nguyễn Quân được Mỹ Linh và Mr Đàm bấm nút cứu. Anh chàng này quyết định theo Đàm Vĩnh Hưng vì cho rằng hợp cá tính nghệ sỹ với ông hoàng nhạc Việt. Đây là lần thứ hai, Nguyễn Quân từ chối Mỹ Linh. Có vẻ cách thuyết phục của Mỹ Linh đối với anh chàng này chưa đủ sức nặng.

Chạy mưa do My Hoàn và Thảo Nhi thể hiện cũng cho thấy sự quyết liệt. Giọng hát cá tính, lối biểu diễn linh hoạt của Thảo Nhi đã được Hồng Nhung lựa chọn như là sự khát khao chinh phục miền đất lạ, dù My Hoàn hát khá chắc chắn, bản lĩnh.
Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013
Thảo Nhi và My Hoàn cũng gây hứng thú. 
Nói như Mỹ Linh, nếu bịt tai vào xem biểu diễn, cô chọn Thảo Nhi. Nhưng nếu bỏ tai ra, cô sẽ chọn My Hoàn. Cuối cùng, My Hoàn đã được Quốc Trung cứu. Về đội Quốc Trung là một bất ngờ lớn với cô gái miền biển. Nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Chàng hát rong
là một ca khúc về cuộc sống, xã hội của nhạc sĩ-ca sĩ Bảo Lan. Ca khúc được Đức Thuận và Đăng Thanh thể hiện khá bốc lửa. Quốc Trung nói: Điều tôi ghi nhận là hai em đã sắp xếp cho nhau một quãng hát rất phù hợp và cả hai đều cùng làm đúng sở trường của mình và kết hợp nó thành một tiết mục sôi động, rất máu lửa, đúng với cá tính của đội Đàm Vĩnh Hưng.
Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013
Đức Thuận và Đăng Thanh máu lửa. 
Tuy nhiên, Mỹ Linh lại cho rằng, Đức Thuận không hát tốt như vẻ bề ngoài bảnh bao và thời trang của anh. Điều khiến Đàm Vĩnh Hưng chọn Đức Thuận là vì giọng hát sảng khoái, mạnh mẽ, thí sinh này đã biết làm cho khán giả bùng nổ bằng phong thái và cách lựa chọn trang phục. Trong khi đó, Đăng Thanh lại có vẻ rụt rè, không tự tin vào chính bản thân mình.

Cặp đôi Khánh Ly - Cẩm Tú đã thể hiện bản hit Họa mi hót trong mưa của Hồng Nhung. Cô bé 17 tuổi Khánh Ly đã khoe được chất giọng trong vắt, và cách hát đĩnh đạc trong ca khúc này. Phần thể hiện cho cô mang đến một cảm giác sảng khoái, dễ chịu cho người nghe.
Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013
Họa mi hót trong mưa của Hồng Nhung được 2 học trò thể hiện lại khá tốt 
Trong khi đó, cô nàng xinh đẹp Cẩm Tú lại gần như mờ nhạt trong phần đối đầu. Mr Đàm nhận xét về Cẩm Tú: 'Tôi nhìn thấy hình ảnh cô chị bắt nhịp cho cô em hát và trong ánh mắt có một chút lo lắng. Tuy nhiên, có thể do lo lắng nhiều quá mà trong lúc solo cô chị đi lệch ra khỏi đường ray của mình một tí xíu'.

Các huấn luyện viên đều ủng hộ quyết định của Hồng Nhung và nghiêng về Khánh Ly nhiều hơn. Mỹ Linh cảm kích Hồng Nhung và chúc mừng chị vì đã có hai con họa mi mới.

Phần biểu diễn cuối thuộc về cặp đôi Trúc Vy - Viễn Dương của đội Mỹ Linh. Ca khúc What I said I do được hai thí sinh hát khá tự tin. Trong khi Trúc Vy thể hiện được bản lĩnh với chất giọng cao, sáng, lối biểu diễn tự tin thì Viễn Dương lại được Mỹ Linh khen ngợi là tiến bộ vượt bậc. Anh hát mộc mạc, trầm ấm nhưng hầu như không có cao trào.
Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013
Ngô Huỳnh Trúc Vy và Đỗ Hoàng Viễn Dương với ca khúc What I said I do.  
Viễn Dương được chọn như một sự liều lĩnh của Mỹ Linh. Cô chắc chắn nghĩ rằng, Viễn Dương sẽ còn tiếp tục phát triển với sự dìu dắt của mình. Các huấn luyện viên khác cũng nghiêng về phương án lựa chọn của Mỹ Linh.

Tập 2 của vòng đối đầu sẽ phát sóng vào 14/7 tới đây. Chúng tôi cũng sẽ tiếp sóng chương trình này. Mời quý vị đón xem!

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn