'A Châu' Lưu Đào lấy đại gia, sung sướng chẳng tày gang

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 07/07/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Nữ diễn viên 'Thiên Long Bát Bộ' Lưu Đào quyết định gắn bó cả đời mình với đại gia Vương Kha chỉ sau 20 ngày gặp gỡ.

(VTC News) – Nữ diễn viên Thiên Long Bát Bộ Lưu Đào quyết định gắn bó cả đời mình với đại gia Vương Kha chỉ sau 20 ngày gặp gỡ.

Trong những nữ nghệ sĩ lấy chồng đại gia, Lưu Đào là một cái tên đáng chú ý, bởi chồng cô, đại gia Vương Kha là một trong 'tứ đại thiếu gia kinh thành' (cùng với Uông Vũ, Uông Tiểu Phi – chồng Từ Hy Viên, Vương Thước – tình cũ của Châu Tấn).
Vương Kha sinh năm 1980, kém Lưu Đào hai tuổi, anh trúng ‘tiếng sét ái tình’ ngay lần đầu tiên gặp nữ diễn viên xinh đẹp.
Lưu Đào
Vợ chồng Lưu Đào - Vương Kha quyết định kết hôn chỉ sau 20 ngày gặp mặt. 
Cuối tháng 8/2007, Lưu Đào nhận lời tham dự một cuộc họp báo tại khách sạn Peninsula, Bắc Kinh. Đó là lần đầu tiên cô gặp Vương Kha, hai người chạm mặt nhau trong thang máy. Ấn tượng đầu tiên của Vương Kha về Lưu Đào là ‘một cô gái rất xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ’, nhưng khi đó, anh vẫn không nhận ra đây chính là nàng A Châu trong Thiên Long Bát Bộ. 
Vài ngày sau, tình cờ thấy một tấm ảnh của Lưu Đào trên báo, Vương Kha mới nhận ra đây là cô gái mình gặp trong thang máy hôm ấy. Ngày 6/9, nghe ngóng được việc Lưu Đào sẽ tham gia một buổi lễ về thời trang, Vương Kha cũng có mặt tại sự kiện.

Đó là ngày hai người chính thức quen biết nhau, kết quả của mối tình sét đánh này là việc cả hai đến đăng ký kết hôn chỉ sau đó đúng 20 ngày.
Lưu Đào
Đám cưới của cặp đôi này được xếp vào loại xa hoa bậc nhất làng giải trí. 
Ngày 6/1/2008, hai người đã tổ chức hôn lễ tại nơi lần đầu tiên gặp mặt. Đó là một đám cưới xa hoa vào loại bậc nhất làng giải trí. Chỉ với 290 khách, 30 bàn tiệc, nhưng cũng đã tiêu tốn 4 triệu NDT (13 tỷ VND). Vương Kha đã bao trọn gói hai tầng khách sạn, tiệc cưới kéo dài linh đình bốn ngày.
Ấn tượng nhất trong đám cưới có lẽ là màn đón dâu với một dàn xe sang Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes, Lamborghini. Vốn là một thành viên của hiệp hội ô tô thế giới, không khó để Vương Kha huy động những chiếc xe sang trọng phục vụ cho hôn sự của mình. 
Ngoài nhẫn cưới, Vương Kha còn trao cho Lưu Đào một món quà đặc biệt, đó là chiếc ghế mà Lưu Đào đã ngồi trong sự kiện thời trang mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. 
Sau khi khiến Lưu Đào cảm động đến rơi nước mắt, đại gia họ Vương cũng vỡ òa hạnh phúc khi nghe cô thông báo mình đã có thai và sẽ rút lui khỏi ngành giải trí để chuyên tâm chăm sóc gia đình.
Lưu Đào
 
Tháng 7/2008, nửa năm sau đám cưới, trên trang cá nhân của mình, cô dâu mới Lưu Đào chia sẻ những hạnh phúc mà cuộc hôn nhân mang lại: ‘Cảm ơn trời đã cho tôi quá nhiều điều tuyệt vời như vậy. Người chồng hoàn hảo đã dùng tình yêu chân thành nhất để bảo vệ, chăm sóc tôi và có trách nhiệm trong việc tạo dựng hạnh phúc gia đình’.
‘Trong cuộc sống gia đình viên mãn, chúng tôi đã chào đón một bảo bối đáng yêu và khỏe mạnh, tôi thực sự đang rất hạnh phúc. Sau khi kết hôn, đối với một người phụ nữ, gia đình, chồng, con là những điều quan trọng nhất, tôi hi vọng có thể làm tròn tất cả những bổn phận ấy của mình’.
Với quyết định kết hôn chỉ sau 20 ngày quen biết, Lưu Đào bị dư luận cho rằng chỉ vì ham của cải của Vương Kha nên mới vội vã nhận lời như vậy. Tuy nhiên, nữ diễn viên tỏ ra không mấy quan tâm, Lưu Đào nói: ‘Bây giờ có rất nhiều người yêu suốt 6, 7 năm nhưng không bao giờ nói đến chuyện kết hôn, họ sợ phải sống trách nhiệm với nhau, tôi không thích điều đó’.
Lưu Đào
Chiếc máy bay riêng của vợ chồng Lưu Đào - Vương Kha. 
Trong mọi sự kiện, tay trong tay cùng chồng, Lưu Đào luôn thể hiện rõ sự hạnh phúc và tự hào trên gương mặt. Được gả vào một gia đình tỷ phú, Lưu Đào bỗng chốc biến thành một ‘bà hoàng’, tuyên bố giải nghệ, việc duy nhất mà cô phải làm là chăm sóc hai đứa con nhỏ.
Đầu năm 2010, Vương Kha đã mạnh tay chi 300 triệu NDT (khoảng hơn 1000 tỷ) để sắm một chiếc chuyên cơ riêng, phục vụ việc đi lại cho gia đình. Chiếc máy bay Falcon 2000EX được trang bị đầy đủ các vật dụng, thiết bị, như một căn nhà thu nhỏ với cả nhà tắm, nhà vệ sinh.
Lưu Đào
 
Máy bay của vợ chồng Vương Kha – Lưu Đào giống với chiếc phi cơ mà ngôi sao bóng rổ Tracy McGrady, tay đua Michael Schumacher và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder sở hữu. Tiền nhiên liệu mỗi tháng đã tiêu tốn 10.000 NDT (hơn 34 triệu VND).
Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa của ‘bà hoàng’ Lưu Đào không kéo dài được lâu, tai họa bỗng đổ sụp xuống gia đình nhỏ của cô. Từ một đại gia lắm tiền nhiều của, ‘đại thiếu gia kinh thành’ Vương Kha bỗng trở nên khánh kiệt. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này đứng trước bờ vực tan vỡ…

(Còn nữa)

Hoài An
Bình luận
vtcnews.vn