Giọng hát Việt: Mỹ Linh bị Mr Đàm ‘mắng’ là phù thủy

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 24/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Dương Hoàng Yến với chất giọng cao vút, đầy kỹ thuật đã khiến trường quay 'Giọng hát Việt' náo loạn, ầm ĩ.

(VTC News) – Dương Hoàng Yến với chất giọng cao vút, đầy kỹ thuật đã khiến trường quay Giọng hát Việt náo loạn, ầm ĩ.

Ngay sau phần thi, Dương Hoàng Yến cũng khiến cư dân mạng bấn loạn không kém. Hàng loạt lời ca tụng dành cho giọng ca 21 tuổi này. Người ta khen kỹ thuật, chất giọng và cả phong thái biểu diễn tự tin của Yến. Thậm chí, có người còn bạo miệng bảo, hát như Hoàng Yến thì còn ai thi làm gì?

Nghe lại phần trình diễn gây bão của Hoàng Yến
Cô gái nhỏ nhắn này cũng được nhạc sĩ Anh Quân, chồng huấn luyện viên Mỹ Linh xác nhận sẽ có những hợp tác tới đây. Như vậy, dù mới bước qua vòng Giấu mặt, có vẻ Dương Hoàng Yến đã có thật nhiều thành công. Hiệu ứng mà phần thi này đem lại, khiến người ta nghĩ đến Bùi Anh Tuấn hay Hương Tràm của mùa trước. Dù thực tế, ai theo dõi âm nhạc, chẳng lạ gì Hoàng Yến.
The Voice
Dương Hoàng Yến, át chủ bài của tập cuối vòng Giấu mặt. 
5 năm trước, khi Hoàng Yến 17 tuổi, cô đã lọt top 12 Sao Mai Điểm hẹn, gây ít nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, do chưa dạn dày sân khấu, giọng ca này không thể tiến xa. Thời gian qua, giọng hát này tập trung vào việc học và trở thành giảng viên tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô cũng là một giọng hát rất hay xuất hiện trong các bộ phim truyền hìnhh.

Được biết, việc đi thi Giọng hát Việt là một quyết định khó khăn với Hoàng Yến. Bởi lẽ, với vị trí là một cô giáo thanh nhạc, cô không được phép mắc sai lầm hay cho phép mình cuốn vào những scandal (nếu có). Trên thực tế, những ầm ĩ vẫn là chiêu để các nhà sản xuất câu kéo dư luận.

Về phần trình diễn của Hoàng Yến, cô chọn Adagio, một ca khúc cổ điển của Lara Fabian để dự thi. Bài hát được Hoàng Yến trình diễn trọn vẹn. Về kỹ thuật, có thể coi Yến là một trong những đối thủ nặng ký nhất của mùa Giọng hát Việtnăm nay.

Cô nổi bật trong hàng loạt các giọng thường thường bậc trung. Vì thế, 4 huấn luyện viên mới có màn tranh đấu quyết liệt đến mức ầm ĩ cả trường quay để có được cô. Khán giả cũng bấn loạn vì màn biểu diễn này.

Trong khi Đàm Vĩnh Hưng khẳng định giọng hát của Hoàng Yến là  'đỉnh, đỉnh, đỉnh' và hứa đem lại cho cô thật nhiều cơ hội thì Mỹ Linh kéo cô về ghế của mình, nhảy tưng tưng khi giọng ca này chọn mình.
The Voice
Mỹ Linh sung sướng khi Hoàng Yến về đội của mình. 
Mỹ Linh cũng hứa sẽ đi cùng Hoàng Yến đến cuối con đường. Hồng Nhung và Quốc Trung cũng dành rất nhiều sự khen ngợi cho giọng ca này, tìm mọi cách để đưa cô về đội. Quốc Trung bỏ cả kính, đứng cạnh Hoàng Yến khi cô đưa ra quyết định để gây sức ép về mặt tâm lý.

Với màn lôi kéo thí sinh quyết liệt của Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng đã tức giận gọi cô là 'phù thủy áo đen'. Trong đêm thi này, Hồng Nhung cũng bị người bạn thân Mỹ Linh 'phản bội' khi khuyên thí sinh về với Quốc Trung thay vì Diva.

Các phần thi còn lại, có thể kể đến Nguyễn Ngọc Trâm, bản sao của Hương Tràm của mùa giải này với ca khúc Anh. Cô quyết định chọn Đàm Vĩnh Hưng làm thầy trước sự ngỡ ngàng của những huấn luyện viên khác. Trâm 17 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp, giọng hát nội lực. Tuy nhiên, cô bị vướng ở việc lên những nốt cao và hát không ‘tài’ như Hương Tràm.
The Voice
Ngọc Trâm, giọng ca 17 tuổi trong đội Mr Đàm. 
Nguyễn Sơn Hải cũng được đánh giá cao. Anh thể hiện ca khúc Chưa bao giờ của Việt Anh, một bản hit của Thu Phương với chất giọng trầm ấm, tình cảm. Hồng Nhung nhận xét: 'Mặc dù em rất trẻ và em nói em chưa đi hát nhiều nhưng em lại biết thả được những nốt nhẹ, vì những nốt nhẹ đó mà người ta thấy được cảm xúc của em, đấy là điều đáng quý nhất'.

Các phần thi còn lại, không có gì đáng bàn nhiều, đủ để các huấn luyện viên lôi kéo về đội của mình để tròn 16 thí sinh. Giọng ca Nhật Thu, từng cộng tác với Đàm Vĩnh Hưng trong một thời gian cũng đi thi và về với đội Mỹ Linh. Chính vì thế, cuộc đua cũng sẽ bắt đầu sau sự huấn luyện của họ để đưa các học trò cưng lên đài đấu đối đầu.

Một điều đáng để tiếc là gần như một nửa phần đầu của tập cuối, âm thanh chương trình rất tệ, rè và rất khó nghe. Điều này hạn chế rất nhiều về việc nghe và nhận xét các thí sinh đối với khán giả. Đến mức, MC Phan Anh cũng phải than vãn trên trang cá nhân.
The Voice
Trúc Vy liều mình hát nhạc Trịnh nhưng sai lời. 
Như vậy, vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt mùa thứ 2 đã kết thúc. Thực tế lại không lấy gì làm vui. Quá nhiều giọng hát quen mặt trên truyền hình, trong các cuộc thi đã trở lại để tìm kiếm cơ hội. Quá ít các giọng ca xuất sắc hứa hẹn một tương lai rạng ngời hoặc sẽ là điểm nhấn cho chương trình những vòng sau.

Huấn luyện viên được đánh giá cao về chuyên môn, liệu họ có thay đổi được cục diện chương trình và nâng cao chất lượng thí sinh ở các vòng sau. Vẫn buộc chúng ta chờ đợi như kết quả của một bài toán ở vòng Đối đầu và Liveshow.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn