Mỹ Linh, Tấn Minh đẳng cấp, Việt Anh dọa ma khán giả

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 06/05/2013 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Hai giọng hát ballad hàng đầu của Hà Nội, Mỹ Linh và Tấn Minh đã thể hiện xuất sắc Mong anh về (Dương Cầm).

(VTC News) – Hai giọng hát ballad hàng đầu của Hà Nội, Mỹ Linh và Tấn Minh đã thể hiện xuất sắc Mong anh về (Dương Cầm). Trong khi đó, Con ma của Lê Việt Anh cũng khá ấn tượng trên sân khấu.


Không cần những yếu tố phụ trợ, Tấn Minh và Mỹ Linh thể hiện đẳng cấp ngôi sao khi thổi hồn vào ca khúc Mong anh về và tạo ra cho bài hát này một tinh thần hoàn toàn mới mẻ. Những đoạn hát chồng lên nhau, những đoạn bè cho nhau ở điệp khúc tạo nên sự hòa quyện của 2 giọng hát pop ballad hàng đầu Việt Nam thực sự tạo kịch tính và những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Mỹ Linh
Tấn Minh và Tấn Minh thể hiện đẳng cấp 
Được xây dựng phần múa phụ họa cho một cuộc tình tay ba, Hương Tràm thể hiện xuất sắc cả phần hát và phần trình diễn bài Xa (Phương Uyên) một cách thuyết phục. Sau giải thưởng âm nhạc Cống hiến, Hương Tràm như được tiếp thêm sức mạnh, cô hoàn toàn làm chủ sân khấu, tạo sự cách biệt với các ca sỹ cùng “lứa”.
Hương Tràm
Hương Tràm 
Một bản pop ballad ngọt ngào, một sự “phá cách” táo bạo của Phương Uyên khi sở trường của chị là rock đã mang đến cho Hương Tràm cơ hội nữa chinh phục khán giả Bài hát yêu thích, sau khi cô cũng đã gây ấn tượng mạnh ở cuộc thi Giọng hát Việt với MV Xa.
Lê Việt Anh
Lê Việt Anh 
Lê Việt Anh – anh chàng quán quân giải thưởng Khán giả bình chọn Sao Mai điểm hẹn 2012 lần nữa thể hiện khá xuất sắc ca khúc Con ma (Nguyễn Hải Phong). Giọng hát nhiều màu sắc và đầy nội lực, các hát ma mị và “nhập đồng” cộng với màn phụ họa hơi hướm nhạc kịch đã giúp cho Lê Việt Anh có phần mở màn đêm diễn quá ấn tượng và hấp dẫn.
Vũ Thắng Lợi
Vũ Thắng Lợi 
Vũ Thắng Lợi cũng gây ngạc nhiên khi anh hoàn toàn không bị “lép vế” trước “đàn anh” Đăng Dương vì hát ngay sau ngôi sao nhạc đỏ này. Thậm chí với giọng nam cao sáng, vang và đầy cảm xúc, Em và mùa xuân (Xuân Thủy) do Vũ Thắng Lợi trình bày có phần tươi mới và trẻ trung hơn những đàn anh đi trước.
Đăng Dương
Đăng Dương 
Đăng Dương thực sự chinh phục khán giả với Tình em (Huy Du). Giọng hát opera trẻ hàng đầu Việt Nam đã thể hiện dễ dàng một bài hát nổi tiếng. Với phần đệm piano của Tuấn Nam, Đăng Dương như được tiếp thêm nguồn cảm hứng để thăng hoa với ca khúc nhạc đỏ mà biết bao ca sỹ đã từng hát và hàng triệu khán giả đã từng thuộc nằm lòng.

Một lần nữa, Tình em được sống lại với một tình yêu mãnh liệt của thế hệ ca sỹ trẻ được sinh ra trong thời bình nhưng có những cảm nhận không kém sâu sắc và tinh tế so với các nghệ sỹ thời chiến.
Quang Hào
Quang Hào 
Quang Hào – giải Nhì dòng nhạc dân gian Sao Mai 2005 cũng đã mang đến cho đêm diễn một tiết mục ấn tượng, tạo sự khác biệt nhất so với tất cả các bài hát còn lại. Chuyến đò quê hương (Vy Nhật Tảo) mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ ngọt ngào và lung linh hình ảnh sông nước miền Tây.

Chất giọng ấm áp và trữ tình cùng kỹ thuật điêu luyện, Quang Hào cùng nhóm múa Grammy đã đưa khán giả Hà Nội lạc vào một không gian sông nước mênh mang, trù phú của vùng đất Nam Bộ thân thương.
Trung Quân
Trung Quân 
Khác với các đàn anh, Trung Quân Idol lại mang đến sân khấu một không gian âm nhạc gần gũi đậm chất acoustic với Lạc (Lê Hà Nguyên). Cách hát nhấn nhá, phiêu lãng cùng sự bài bản của Trung Quân đã thực sự tạo ấn tượng mạnh cho khán giả. Chất giọng nam cao bay và mềm mại của Trung Quân khiến cho Lạc là một trong những bài hát mang đến nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.
Vũ Hạnh Nguyên
Vũ Hạnh Nguyên 
Vũ Hạnh Nguyên chưa thực sự đem lại cảm xúc cho người nghe dù cô là người có guot âm nhạc, chất giọng khá tốt. Cách lấy hơi của cô chưa tốt nên vì thế mà ít đi sự uyển chuyển. Nhưng phải công nhận, Vũ Hạnh Nguyên cực bắt sân khấu.
Lynk Lee 
Một loạt những gương mặt trẻ khác cũng tạo được những ấn tượng tốt khi xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 5. Đó là một  Lynk Lee với ca khúc tự sáng tác Ngày ấy bạn và tôi. Những giai điệu trẻ trung và ca từ trong sáng, hồn nhiên tuổi học trò đã thực sự làm tươi mát không gian sân khấu, đặc biệt ý nghĩa khi cuối tháng 5 cũng chính là lúc học sinh chia tay mái trường về nghỉ hè.
Khương Ngọc
Khương Ngọc 
Đó là diễn viên Khương Ngọc trong vai trò ca sỹ, thể hiện rất sinh động ca khúc Bụi đường do chính anh sáng tác. Đạo diễn Việt Tú đã khá kỳ công khi làm cả mô hình chiếc ô tô “bụi bặm” hợp với phong cách Khương Ngọc khi hát bài này. 
Huy Quyết và Dương Cầm 
Dương Cầm và Huy Quyết cũng làm nên một tiết mục khá ấn tượng khi vừa đàn vừa hát. Gọi tên em là sáng tác của Nguyễn Linh được thể hiện khá tình cảm và da diết bởi giọng hát ngọt ngào của Huy Quyết – người được cho là có giọng pop ngọt ngào như đàn anh Tấn Minh.

Hà Okio khép lại chương trình đầy lãng du trong hình ảnh chàng trai vừa đánh ghita vừa hát ca khúc do anh tự sáng tác có tên Đừng bao giờ mất hy vọng.
Hà Okio 
Đây là ca khúc anh viết trong chuyến thăm và tặng quà cho các trẻ em bị bệnh ung thư, thông điệp của Hà Okio cũng giống như tất cả chúng ta, đó là sự sẻ chia và động viên những trẻ em bạo bệnh phải luôn tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp, cũng như sự giang tay giúp đỡ của toàn xã hội đối với những mảnh đời khó khăn, đó cũng là ý nghĩa vô cùng nhân văn mà Bài hát yêu thích mong muốn gửi gắm như là thông điệp sau chương trình này.
Ca khúc Lạc (An Thuyên) do Ngọc Khuê trình bày đã đoạt giải Bài hát yêu thích tháng 4 khi xuất sắc vượt qua Anh (Xuân Phương) do Hương Tràm thể hiện bằng lượng tin nhắn bình chọnvà lượt nghe lớn.


Trần Lê
Ảnh: Giang Huy

Bình luận
vtcnews.vn