Lý Nhã Kỳ, Phạm Ngà, Trà Ngọc Hằng 'thật thà' gây sốc

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 04/05/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - “Thật thà là cha quỷ quái” câu thật đúng với trường hợp của ba người đẹp Lý Nhã Kỳ, Michiyo Phạm Ngà và Trà Ngọc Hằng.

(VTC News) - “Thật thà là cha quỷ quái” câu thật đúng với trường hợp của ba người đẹp Lý Nhã Kỳ, Michiyo Phạm Ngà và Trà Ngọc Hằng.

Trong showbiz Việt, người ta đã quá quen với những ngôi sao “nói dối thành thần”. Nên giờ ai đó lên báo hồn nhiên nói thật kiểu Ngọc Trinh, lại là hot. Trà Ngọc Hằng, người đẹp gây sốc dư luận tuần qua với vụ khoe xe 3 tỷ, điện thoại 2 tỷ đã có một phát ngôn thật thà đến ngỡ ngàng.

Trước câu hỏi việc cô đi siêu xe có giá 3 tỷ, đụng hàng với bà Beck, đây là tài sản mới tậu về hay chỉ là “hàng mượn” để PR cho thương hiệu xe để đôi bên cùng có lợi như nhiều nghệ sĩ Việt đang làm?

Trà Ngọc Hằng khoe xe 3 tỷ
Trà Ngọc Hằng quá thật thà khi tự thú đi mượn xe, mượn đồng hồ tiền tỷ sau khi gây sốc dư luận. 
Hằng Trà thẳng tưng: “Trong vấn đề của tôi bao gồm cả hai yếu tố như nói ở trên”. Đã thật thà thì thật thà cho chót. Người đẹp có biệt danh “dòm ngực” này tự thú luôn vụ xài điện thoại 2 tỷ. “Điện thoại đó là tôi xài tạm của một người bạn thôi chứ cũng không muốn chi một đống tiền như vậy chỉ cho chiếc điện thoại. Thậm chí, tôi cũng không rõ giá trị của nó bao nhiêu, chỉ biết nó rất quý nên tôi rất giữ gìn.

Có 2 tỷ, tôi sẽ làm nhiều việc khác cho sự nghiệp chứ không phải chi vào cái điện thoại. Mấy năm nay tôi vẫn dùng một chiếc điện thoại “cỏ” mua 300 ngàn đồng, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái và tiện lợi. Sao tôi dùng điện thoại “cỏ” thì không đuợc để ý nhỉ? (cười)”.

Giữa một rừng các người đẹp ngày ngày khoe siêu xe, đồ hiệu và điện thoại trăm triệu, toàn những thứ đi mượn, Hằng Trà thật là khác biệt. Thật đúng là “thật thà là cha quỷ quái”. Chẳng phải thế sao?

Có những ngôi sao “thật như đếm” khiến công chúng gật gù, tấm tắc khen. Nhưng cũng có người bị ném đá vì cái sự thật thà của mình. Bà chủ hiệu kim cương Lý Nhã Kỳ là một điển hình. Tuần qua người đẹp đại gia này đã dũng cảm nhận: “Tôi là người có sức ảnh hưởng thế giới”.

Cựu Đại sứ Du lịch VN lần đầu tiên bảo: "Không phải ai cũng có cơ hội ra với thế giới, nên tôi có cơ hội thì tôi sẽ ra, tôi muốn đại diện cho hình ảnh Việt Nam lan rộng trên khắp thế giới và được mọi người trân trọng".

Lý Nhã Kỳ có sức ảnh hưởng thế giới
Lý Nhã Kỳ rất thật khi nhận cô có sức ảnh hưởng thế giới. 
Cô giải thích tường tận: “Hiện nay, tôi có rất nhiều mối quan hệ trên thế giới yêu quý, ủng hộ, tôi có mục đích đi ra thế giới, nhưng không phải cá nhân tôi mà cái đi ra này cũng là một hình thức quảng bá du lịch, là một hình thức đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới và không phải dễ để đi. Tôi đang có một điều kiện thuận lợi để đi, được mọi người đón nhận một cách trân trọng, thì tại sao mình không ra”.

Không biết bao lần Lý Nhã kỳ phải “hứng đá” từ dư luận với những phát ngôn của mình. Người ta quy kết cái tội “nổ” cho Lý Nhã Kỳ. Nhưng chưa bao giờ cô thôi thật thà. Lý Nhã kỳ chẳng khi nào từ chối những câu hỏi của phóng viên về giá cả quần áo, giày dẹp, túi xách và trang sức trên người cô. Lắm khi cô lại lên báo ngơ ngác hỏi, vì sao mình bị “ném đá”?

Có những phát ngôn thật thà đến trần trụi. Nhưng chính cái trần trụi ấy đôi khi lại mang đến danh tiếng cho một ngôi sao chăng ai biết đến. Michiyo Phạm Ngà là một ví dụ điển hình. Từng gây sốc dư luận khi mở ra diễn đàn chê trai Việt non kém về sex. Phạm Ngà mới đây lại khiến người ta giật mình vì sự cái tính “thật như đếm” của mình khi trải lòng chuyện sex.

Người ta hỏi cô yêu bao lâu thì có thể “lên giường”. Phạm Ngà bảo: “Tôi sống ở Tây nên chuyện lên giường có phần vô tư, không nặng nề, miễn là cả hai cùng muốn thì có thể làm chuyện ấy ngay ngày đầu tiên hoặc cũng tùy vào cuộc tình, có khi phải "cua" nhau mãi cả tháng mới có duyên để lên giường”.

Cô cũng rất hồn nhiên kể: “Anh chàng của tôi bây giờ ngây ngô lắm, chẳng biết gì về sex nhiều, nhưng được cái thông minh, học nhanh”. Thật rõ là “thật thà hư”.

Scandal Mỹ Lệ
Mỹ Lệ hẳn sợ những lời qua tiếng lại giữa chị với chị em nhà họ Lưu thời gian qua khiến khán giả hiểu nhầm chị trẻ con 
Sự thật thà của một số người được xem là “cha của quỷ quái”. Nhưng cũng có ngôi sao lại thật thà đến ngơ ngác, như trường hợp của Mỹ Lệ. Thời gian gần đây chị xông xáo trên mặt báo để “nói cho rõ” những tranh cãi với Lưu Thiên Hương trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo.

Nói về mối quan hệ giữa mình và Lưu Thiên Hương sau khi khép lại những ồn ào, Mỹ Lê bảo: “Quan hệ lúc này giữa chúng tôi chỉ là quan hệ giữa ban giám khảo và thí sinh trên truyền hình. Tôi hy vọng mọi chuyện không bị đẩy quá xa. Chúng tôi đã lớn rồi chứ không còn là tuổi trẻ bốc đồng nữa để mà làm những điều không suy nghĩ”.

Rõ khổ, thú nhận thế này chắc Mỹ Lệ hẳn đang sợ những lời qua tiếng lại giữa chị với chị em nhà họ Lưu thời gian qua khiến khán giả hiểu nhầm chị trẻ con, máu hiếu thắng cao nên phải ăn thua trên báo, trên truyền hình. Chắc chẳng mấy ai lại nghĩ thế, Mỹ Lệ cũng hơn 40, đầu hai thứ tóc rồi. Trẻ con là trẻ con thế nào?

Diva Thanh Lam tuần qua cũng được xếp vào hàng những ngôi sao thật thà. Người ta hỏi chị có tin là con cái chị sau này sẽ tiếp bước thành công hơn cha mẹ trên con đường âm nhạc không?

Chị bảo: “Thiện Thanh đang học thanh nhạc nhưng cũng không phải là người có giọng đặc biệt. Mà theo tôi thì cái gọi là tài năng trời phú quyết định thành công tới 60%, 40% còn lại là nhờ vào sự học hành và nỗ lực.

Cho nên không phải mình cứ muốn cho con mình làm nghệ thuật là được đâu. Còn con trai Đăng Quang đang học piano thì tôi tin chắc sẽ trở thành một nghệ sĩ đích thực. Tôi rất kỳ vọng vào Đăng Quang”.

Người ta bảo “gừng càng già càng cay”. Thật không có sai vào đâu được. Nhưng có được cái thật thà tự đáy lòng đấy Thanh Lam cũng mất quá nửa đời người. Chị thú nhận, từ khi tìm đến đạo Phật chị biết trân quý cuộc sống này hơn. Do đó chọ luôn luôn cố gắng làm sao để mình không chỉ là một con công màu mè trên sân khấu mà còn phải có những điều hấp dẫn riêng.

Thế giới giải trí thật giả vốn lẫn lộn. Chính vì thế mà những lời của các ngôi sao nói nhiều khi chẳng biết đâu mà lần.

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn