Tấn bi kịch của tài tử đào hoa nhất nhì thế giới

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 27/04/2013 09:01:00 +07:00

(VTC News) – Năm đời vợ, nhưng Clark lại chưa một lần được bế trên tay đứa con của chính mình, đứa con rơi cũng chưa một lần được nhận bố.

(VTC News) – Năm đời vợ, nhưng Clark lại chưa một lần được bế trên tay đứa con của chính mình, đứa con rơi cũng chưa một lần được nhận bố.

Kết thúc ba cuộc hôn nhân, đau đớn tột cùng sau cái chết của Carole, song nam diễn viên này vẫn yêu và kết hôn thêm vài lần nữa.

Sylvia Hawkes – Cuộc hôn nhân không tình yêu

Sau thế chiến thứ hai, Clark Gable trút bỏ bộ quân phục, trở lại màn ảnh và quay về với cuộc sống của một gã trăng hoa, đa tình. Thời gian này, Clark qua lại với nhiều nữ diễn viên cùng một lúc, trong đó đáng chú ý là Virginia Grey và Dolly O’Brien .

Vào mùa hè năm 1939, Clark đến dự một bữa tiệc cùng Dolly O’Brien – người mà ông đang hẹn hò, tuy nhiên, đến bữa tiệc, Clark hầu như chỉ nhảy với mình Sylvia. Sau đó, Clark chia tay Dolly và đến với tình mới Sylvia.

Sylvia Hawkes - người vợ thứ 4 của Clark Gable.
Cặp đôi này tan – hợp liên tục và không ai nghĩ tới việc họ sẽ gắn bó với nhau lâu dài. Đến một ngày, Clark gọi điện thoại cho đồng nghiệp và công ty quản lý MGM thông báo rằng mình sẽ kết hôn, nhưng sẽ chỉ tổ chức một đám cưới mang tính cá nhân. Tất cả những người được thông báo đều ngạc nhiên khi biết cô dâu là Sylvia Ashley.

Đám cưới được tổ chức đơn giản tại phòng khách trong căn nhà của giám đốc MGM Howard Strickling tại Solvang, gần Santa Barbara. Khách mời chỉ bao gồm Howard Strickling, chị gái, anh rể của Sylvia và thư ký của Clark. Hôn lễ chỉ diễn ra chóng vánh, bao gồm những thủ tục cần thiết nhất như cắt bánh và đọc lời thề.
 
Sau khi kết hôn, cả hai sống tại trang trại mà trước kia Clark và Carole đã từng sinh sống, Sylvia đã thay toàn bộ nội thất, thậm chí sơn tường màu hồng – màu yêu thích của bà, hòng xóa hết đi những kí ức về Carole tại căn nhà này.

Không phải tuýp người phụ nữ của gia đình, Sylvia chỉ mải mê với những cuộc mua sắm, những buổi tiệc tùng, những chuyến đi chơi, tụ tập. Kể từ khi kết hôn với Sylvia, Clark vẫn giữ khoảng cách với vợ và bắt đầu đâm đầu vào rượu, ông bỏ mặc cho Sylvia một mình về thăm quê nhà Anh quốc.

Ngày Sylvia trở về, Clark tỏ ra vẫn dưng dửng, không chào đón, không vồ vập. Một buổi tối, khi Sylvia đã thả mình thư giãn trong bồn tắm, Clark bước vào, buông câu nói: “Tôi muốn li hôn” rồi lạnh lùng bước ra.
 
Sylvia kể lại: “Khi ấy tôi nghĩ Clark căng thẳng chuyện gì nên mới quyết định như vây. Nhiều tuần liền sau đó, anh ấy gần như không nói chuyện với tôi. Tôi cố gắng làm Clark thay đổi quyết định của mình, nhưng tôi không thể”.

Sylvia chuyển ra khỏi căn hộ sống chung, Clark đã thay ổ khóa, đem bán gần hết những vật dụng mới mà Sylvia đã mua và cố gắng đưa căn nhà trở về với trạng thái ban đầu.

Ngày 31/5/1951, Sylvia viết đơn li hôn, gần một năm sau, ngày 21/4/1952, hai vợ chồng chính thức chia tay. Sau khi li hôn, Clark nói với báo giới rằng, Sylvia là một người phụ nữ tốt song ông rất tiếc khi không thể kéo dài cuộc sống hôn nhân với bà được.
Clark Gable và tình nhân Paulette Godard. 
Sylvia kết hôn với người chồng thứ 5 - Dmitri Djordjadze hai năm sau đó. Sau này, khi được hỏi về cuộc hôn nhân với tài tử Clark Gable, Sylvia tỏ ra thất vọng và nói: “Đó là quãng thời gian tệ hại trong cuộc đời và tôi không bao giờ muốn nhắc tới”.

Về phía Clark Gable, sau khi chia tay Sylvia Ashley, ông lại tiếp tục lao vào những mối tình chớp nhoáng, “già nhân ngãi, non vợ chồng” với nhiều mỹ nhân khác như  Paulette Godard, Ava Gardner...

Kay Williams – người phụ nữ cuối cùng

Người phụ nữ cuối cùng bước vào cuộc đời Clark Gable là Kay Williams, một người bạn quen biết từ lâu của Clark. Tại thời điểm Clark đau khổ trước cái chết của Carole Lombard, một người đồng nghiệp của Clark đã muốn làm mai mối cho Kay và Clark song bà đã từ chối. Cả hai vẫn chỉ giữ mức tình bạn, tình đồng nghiệp nhiều năm sau đó.
Clark Gable và Kay Williams. 
Vào một ngày buồn chán năm 1954, Clark gọi điện và mời Kay đi ăn tối. Sau ngày hôm đó, họ đi cùng nhau thường xuyên hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tháng 5/1955, Clark cầu hôn Kay.

Để tránh sự nhòm ngó của báo giới, cả hai đã tổ chức một đám cưới đơn giản vào ngày 11/7/1955 và đi nghỉ tuần trăng mật tại nam California trong vòng năm ngày.

Bạn bè của Clark nói rằng, ông đã thực sự “sống lại” sau cuộc hôn nhân với Kay, Ở tuổi 54, điều mà Clark cần là một gia đình êm ấm, và Kay đã mang lại cho ông điều đó. Hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng hai đứa con riêng của Kay, Clark yêu thương chúng như con đẻ của mình.
 
Họ đã có một cuộc sống khá yên bình, cả gia đình đã cùng nhau đi bơi, câu cá, và đạp xe vào dịp cuối tuần. Clark nhận ra đây chính là hạnh phúc giản đơn mà ông hằng ao ước.

Khi Clark đang tham gia bộ phim The Misfits tại Reno, Nevada, ông vỡ òa trong hạnh phúc khi hay tin mình sắp làm cha, trước đó Kay đã từng sảy thai một lần, nên cả hai thận trọng không công khai tin vui này quá sớm.

Đáng tiếc là nam diễn viên này không có cơ hội được bế đứa con đầu lòng. Ngày 6/11/1960, Clark phải nhập viện vì một cơn đau tim. Trong cái ngày định mệnh 16/11, Kay đã ăn trưa cùng Clark tại phòng bệnh, sau đó đến bà đến một hội trường của bệnh viện để nghỉ ngơi. Đến 22h50, các bác sĩ lay Kay dậy và nói, Clark đang hấp hối.
Clark không thể chờ được đến lúc con trai ra đời. 
Kay nhớ lại: “Tôi bàng hoàng và gần như không thể đi nổi. Tôi đã nắm chặt tay ông ấy suốt hai giờ đồng hồ. Tôi đặt bàn tay mình lên khuôn mặt đã lạnh đi của Clark. Tôi bước ra khỏi căn phòng và tự nhủ không được quay đầu lại”.

Theo đúng tâm nguyện của Clark, Kay đã để ông yên nghỉ gần mộ của Carole Lombard - người phụ nữ mà ông yêu quý nhất cuộc đời. Vài tháng sau, cũng chính tại bệnh viện mà Clark đã ra đi, Kay sinh con trai và đặt tên là John Clark, nhận được hàng trăm tấm thiệp và quà chúc mừng từ các fan của Clark Gable, Kay đau buồn khi Clark đã không còn để ôm con dù chỉ một lần.

Judy Lewis - Đứa con rơi tội nghiệp


Ngoài John Clark, tài tử Clark Gable còn có một đứa con rơi tên là Judy Lewis - kết quả của mối tình vụng trộm giữa ông và nữ diễn viên Loretta Young. Judy Lewis sinh ngày 6/11/1935 – đó là khoảng thời gian mà Clark vẫn đang duy trì cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai Maria Franklin.

Khi lén lút qua lại với Clark Gable, Loretta Young đang là một diễn viên mới nổi, vì vậy, bà lo sợ mối quan hệ vụng trộm với người đàn ông đã có vợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên của mình.
Cặp tình nhân Clark Gable và Loretta Young. 
Đặc biệt là khi Loretta phát hiện mình đã có thai, không cam tâm bỏ đứa con, lại càng không muốn dư luận biết chuyện, Loretta đến châu Âu một vài tháng, sau đó quay về nhà mẹ đẻ tại California và nói rằng mình bị ốm và phải nghỉ một thời gian dài.

Khi một tờ báo ở Hollywood đến xin phỏng vấn, Loretta đã phải nằm trên giường, lấy chăn trùm kín che bụng bầu. Sau khi sinh con, Loretta đã gửi con vào trại trẻ mồ côi và quay lại làng giải trí như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Loretta Young không chịu thừa nhận đứa con ngoài giá thú. 
Cô bé tội nghiệp Judy đã phải ở trong trại trẻ mồ côi suốt 19 tháng trời. Năm tròn hai tuổi, Judy được về sống với mẹ, nhưng trong suốt nhiều năm, Loretta nói với Judy và cả dư luận rằng, Judy chỉ là con nuôi của bà.

Năm Judy lên 4 tuổi, Loretta kết hôn với doanh nhân Tom Lewis và sinh ra được hai cậu con trai. Judy Lewis càng lớn Judy càng giống Clark Gable, đặc biệt là “đôi tai dơi”, điều này khiến Loretta nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó thân phận thật của Lewis sẽ bị lộ.

Khi được 7 tuổi, dưới sự ép buộc của mẹ, Judy buộc phải làm phẫu thuật để đôi tai của mình nhỏ lại. Song sự thật không thể che giấu mãi. Judy càng lớn lên, càng có người ở Hollywood nghi ngờ rằng Clark Gable là cha ruột bà.
Judy Lewis - con rơi của Clark Gable. 
Năm Judy 15 tuổi, Clark bất ngờ đến thăm nhà Loretta, ông hỏi Judy về cuộc sống hiện tại rồi hôn lên trán bà trước khi đi khỏi. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Judy nói chuyện với Clark, song tất nhiên bà không thể ngờ rằng đó là cha đẻ của mình.

Năm 23 tuổi, khi gặp chồng tương lai, Judy sửng sốt khi ông này nói rằng, bà chính là con gái của Clark Gable và ai cũng biết điều đó. Mãi đến năm 31 tuổi, sau khi Clark Gable đã qua đời được 5 năm, Judy mới được nghe sự thật rằng từ chính Loretta, rằng người phụ nữ mà bà cứ ngỡ là mẹ nuôi trong bao năm qua lại chính là mẹ ruột, và nam diễn viên nổi tiếng một thời là cha ruột của mình.
Judy Lewis qua đời năm 2011 ở tuổi 76. 
Trong cuốn tự truyện mang tên Uncommon Knowledge, Judy nói rằng bà buồn và thất vọng khi bản thân lại là người duy nhất không biết sự thật về cha mẹ ruột của mình. Loretta Young mất ngày 12/8/2000 ở tuổi 87, bà viết trong cuốn tự truyện của mình, coi như một lời thừa nhận với công chúng rằng Gable là cha ruột của Lewis.

Judy Lewis là nhận bằng tiến sĩ ngành tâm lý học lâm sang tại đại học Antioch, Los Angeles. Ngoài nghề y, bà còn là một nhà văn và diễn viên có tiếng tăm. Judy Lewis qua đời ngày 25/11/2011 vì bệnh ung thư.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn