Phát ngôn sốc trong tuần: Ngọc Trinh, Bùi Anh Tuấn

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 20/04/2013 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh, Bùi Anh Tuấn,… mỗi người có một cách xưng danh với đời khác nhau, nhưng tựu chung lại đều gây sốc dư luận tuần qua.

(VTC News) - Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh, Bùi Anh Tuấn,… mỗi người có một cách xưng danh với đời khác nhau, nhưng tựu chung lại đều gây sốc dư luận tuần qua.

Câu hỏi lớn nhất với mỗi người khi xuất hiện ở đâu đó là: “Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?”. Bởi “không xưng danh thì ai biết là ai?”. Các ngôi sao đang sáng trên bầu trời showbiz Việt cũng không ngoại lệ.

Ngọc Trinh số ai nấy hưởng
 Bị dư luận 'ném đá', Ngọc Trinh phản pháo 'số ai nấy hưởng'.
Ngọc Trinh ba năm trước đây, chẳng ai biết là ai, dù tự dưng có danh xưng “Nữ hoàng nội y”. Bây giờ thì Trinh thực là một “nữ hoàng”, nhưng ngày đó thì chưa. Do đó, Trinh phải lên báo xưng danh.

Đủ những phát ngôn gây sốc của Trinh trở thành “tâm điểm dư luận”. Thậm chí những phát ngôn của Trinh giờ thành “thành ngữ” sành điệu của giới trẻ: Yêu tôi tốn kém lắm, Yêu không tiền thì cạp đất ra mà ăn? Xã hội đang tôn vinh em,…

Dư luận ném đá Trinh quá nhiều. Trinh cũng chẳng thèm chấp dư luận. Không phải là lần đầu tiên Trinh “nã đại bác” vào dư luận, nhưng phát ngôn “số ai nấy hưởng”, của Ngọc Trinh tuần qua cũng khiến nhiều người phát sốt.

Nữ hoàng nội y chia sẻ dòng status khá thú vị trên facebook của mình như sau: "Đọc lướt qua comment của các bạn tôi chỉ xin phản pháo lại một câu rằng: Số ai người nấy hưởng...

Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết vì sao số phận mình lại may mắn đến như vậy, ban cho tôi nhiều thứ tốt đẹp, nhưng không phải vì vậy mà tôi quên đi thời gian khó khăn ngày xưa, càng không phải vì vậy mà tôi chỉ biết nhìn lên trên, tôi vẫn biết nhìn xuống đấy chứ.

Tôi vẫn thầm cám ơn ông trời mỗi ngày đã ưu ái cho tôi quá nhiều thứ để tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi vẫn luôn cố gắng sống biết điều với những người xung quanh.

Tôi vẫn chung thủy với tình yêu của mình. Tôi vẫn thích kiếm tiền do chính mình làm ra hơn bất cứ bao giờ hết (chẳng hạn như từ shop bán quần áo, từ spa, từ những shoot chụp hình hoặc quay quảng cáo).

Ngoài ra những comment vô văn hóa cũng như lên tiếng dạy đời tôi thì tôi xin phép không bình luận, vì dù có nói bao điều thì tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, chẳng ai sống thay cho tôi cả".

Trước giờ thiên hạ chê Ngọc Trinh ngây thơ, Ngọc Trinh khờ dại. Nhưng qua lần “ném đá vào dư luận” này, ai dám coi thường Ngọc Trinh chỉ có chân dài?

Mỹ  Lệ là số 1
Mỹ Lệ tự thú: 'Tôi từng nghĩ mình là số 1'. 
Mỹ Lệ, nhân vật nổi đình nổi đám thời gian vừa qua với những màn tranh cãi ở Cặp đôi hoàn hảo đã tự thú: “Tôi từng nghĩ mình là số 1”. Chị bảo: “Trước đây tôi cũng chảnh chọe, kiêu kỳ lắm. Muốn yêu thì yêu, muốn bỏ là bỏ và luôn nghĩ mình là số 1.

Tôi yêu ai mà thấy có gì đó không được là đá đít cái bạch, sẵn sàng dứt áo ra đi, không lưu luyến gì. Những mối tình kéo dài 3-4 năm trước đó lên đường hết vì không vượt qua được rào cản thị phi. Nghi ngờ, ghen tuông ùm xùm rồi gia đình nói này nói kia khiến người yêu tôi không giữ được lập trường”.

Nhìn lại quãng đường đã đi của Mỹ Lệ, nhiều người chẳng ngạc nhiên về tư tưởng “số 1” này của chị. Mỹ Lệ từng bị “ném đá” về chuyện lên án người khác khoe cái sự giàu sang. Trong khi chị bảo: nhà chị có 4 ô tô, có khoe đâu? Con chị sẽ học 6 ngoại ngữ, chuyện cũng bình thường.

Chuyên môn của chị là 16 năm ngồi ghế trường nhạc, chẳng thể nhầm lẫn nhạc jazz với nhạc dance như lời giám khảo Lưu Thiên Hương nói. Lưu Thiên Hương lấy tư cách gì mà đòi dạy chị?

Quả thật, khó có ai đủ sức đánh bật được những niềm tin trong con người của Mỹ Lệ. Chị là đàn chị, là ngôi sao của một thời và… mãi mãi. Nên những thế hệ đàn em đi sau như Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang, nên biết điều mà nhún cho lành.

Bùi Anh Tuấn chưa bao giờ có niềm đam mê với âm nhạc
Bùi Anh Tuấn tuyên bố tạm dừng ca hát một thời gian. 
Chẳng có danh nhiều như Ngọc Trinh hay Mỹ Lệ, nhưng Bùi Anh Tuấn, hotboy của cuộc thi hot, The Voice Vietnam 2012, cũng là hotboy của làng nhạc thời gian qua với hàng loạt scandal chảnh chọe tuần qua cũng phải “xưng danh” một cách đầy quyết liệt khi bị dư luận ném đá.

Bùi Anh Tuấn có đăng lên trang cá nhân một dòng chia sẻ khiến fan vô cùng "ngỡ ngàng": "Hình như tôi chưa bao giờ có niềm đam mê với âm nhạc thì phải! Và đến bây giờ thì có lẽ niềm yêu thích đó cũng đang dần mất đi...".

Cập nhật này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ, lời ra tiếng vào. Bùi Anh Tuấn làm mặt giận. Anh bảo sẽ không phải để các bạn “bận tâm nữa”. Sẽ rút lui khỏi làng nhạc một thời gian.

Chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái fan cuồng “chết đi sống lại” vì cái tin “sét đánh này” của Bùi Anh Tuấn. Nhưng cá rằng, “vắng Bùi Anh Tuấn, thì làng nhạc vẫn đông”. Giận mà chi cho thiệt cái thân.

Có lẽ Bùi Anh Tuấn nên tiết chế cơn “tự ái vặt”. Nhìn đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, cậu sẽ phải còn học dài. Không dám lạm bàn, chỉ nói riêng chuyện Đàm Vĩnh Hưng đang nóng ở cuộc thi The Voice Vietnam lần thứ hai.

Đàm Vĩnh Hưng The Voice Vietnam 2013
Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: 'Bản thân tôi có một lực hấp dẫn tự nhiên khó cưỡng  
Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng đùng đùng tuyên bố từ bỏ chiếc ghế huấn luyện. Anh bảo mình quá bận rộn để có thể dành thời gian tham gia The Voice. Người ta đồn đoán, anh thất vọng vì học trò của mình, Xuân Nghi, không thắng trong mùa đầu tiên.

Kẻ ác mồm hơn thì bảo, Đàm Vĩnh Hưng đang “làm giá”. Mà nói vậy chứ, giá của Đàm Vĩnh Hưng xưa nay vốn “cao ngút trời”. Từ giá cát-xê cho đến giá trị của những phát ngôn trên báo. Việc gì anh phải “làm giá”?

Chẳng thế mà anh thừa tự tin trước ý kiến phản pháo mình sẽ nhàm chán trên ghế nóng mùa thứ hai của The Voice Vietnam: “Bản thân tôi có một lực hấp dẫn tự nhiên khó cưỡng. Báo chí và bạn bè là những người nhìn rõ thấy điều đó nhất. Tôi nghĩ nếu tôi không được bạn đọc quan tâm, bị nhàm chán liệu có "xuất hiện" nhiều đến như vậy”.

Thật là bằng chứng chí lý. Có được chí khí như Đàm Vĩnh Hưng ở showbiz Việt cũng là của hiếm “có một không hai”. Bởi chẳng phải ai cũng đủ tự tin và thừa tiềm lực để vỗ ngực xưng danh mà không sự ngượng mồn như Đàm Vĩnh Hưng. Nên nhớ anh là “ông hoàng nhạc Việt”.

Không được sắc sảo về ngôn từ khi lên báo như Đàm Vĩnh Hưng, nhưng tuần qua, diva Mỹ Linh trên cương vị mới là huấn luyện viên The Voice cũng khiến dư luận thán phục khi chọn cách xưng danh như sau: “Tôi thì không có nhẫn kim cương, nhưng tôi sẽ giúp các bạn tự tạo ra cho mình những chiếc nhẫn kim cương trong tương lai”.

Mỹ Linh giám khảo The Voice Vietnam 2013
Mỹ Linh cũng ý nhị xưng danh ở The Voice với phát ngôn: 'Tôi thì không có nhẫn kim cương, nhưng tôi sẽ giúp các bạn tự tạo ra cho mình những chiếc nhẫn kim cương trong tương lai '.
Năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại dùng nhẫn kim cương để dụ thí sinh về đội của mình. Còn Mỹ Linh thì chỉ cho “cần câu” chứ không “cho cá”. Thật là câu trả lời  khôn khéo và đầy ý nhị mang đẳng cấp của một diva.

Tất nhiên, với những ngôi sao đang sáng của showbiz Việt, chẳng cần phải xưng danh mỗi khi xuất hiện. Chỉ cần nhìn mặt trên báo, công chúng cũng đủ biết mức độ nổi tiếng của họ đến đâu.

Nhưng nếu vậy, e đời sống showbiz trở nên nhạt. Chính vì thế, mỗi lần xuất hiện, tất cả các sao, từ bé đến lớn, đều phải “xưng danh” thật hoành tráng để chứng minh cái vị trí mình đang nắm giữ. Chúng ta nên biết vậy, để khỏi giật mình mỗi khi đọc báo!

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn