Nữ diễn viên phim 'Đơn giản, tôi là Maria' giờ ra sao?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 28/03/2013 01:22:00 +07:00

(VTC News) - Hiện 51 tuổi, nữ diễn viên nổi tiếng của bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Việt những năm 1990 Đơn giản, tôi là Maria vẫn nổi tiếng trên toàn Mexico.

(VTC News) - Hiện 51 tuổi, nữ diễn viên nổi tiếng của bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Việt những năm 1990 Đơn giản, tôi là Maria chấp nhận rời xa màn ảnh để đứng sau người chồng chính trị gia nổi tiếng của mình.
Thế hệ khán giả truyền hình thập niên 90 có lẽ sẽ không thể quên được Đơn giản, tôi là Maria - một trong những bộ phim truyền hình có độ dài gây sốc với khán giả Việt vào thời điểm đó: hơn trăm tập.

Nội dung của phim được bàn tán thường xuyên và rộng rãi, tính cách, số phận của từng nhân vật được khán giả thuộc nằm lòng, nhưng cuộc đời thực của Victoria Ruffo - nữ diễn viên đã xuất sắc thủ vai Maria Lopez lại không được nhiều người biết đến.
Victoria Ruffo - nữ diễn viên thủ vai Maria Lopez. 
Từ diễn viên "khó đào tạo" đến nữ hoàng phim truyền hình dài tập
Tên đầy đủ của bà là Maria Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno, bà được báo giới và công chúng biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là Victoria Ruffo. Bà sinh ngày 31/5/1962 tại Mexico City.

Ít ai biết người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng và nhân hậu này từng là một là đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch và nổi loạn, ghét cay ghét đắng việc phải đi học, nhưng luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng thế giới.
Victoria Ruffo thời thơ ấu 
Vào đầu thập niên 80, khi Victoria bắt đầu thực hiện giấc mơ về nghề diễn, nam diễn viên kiêm đạo diễn Don Ernesto Alonso – ông vua của phim truyền hình dài tập thời điểm ấy đánh giá, rất khó để biến Victoria Ruffo thành một nữ diễn viên thực thụ.
Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Victoria là Rosario trong bộ phim Conflicts of a Physician, sau đó là một vai phụ trong Al Rojo Vivo. Năm 1982, đạo diễn Ernesto Alonso còn tỏ ra ưu ái Victoria khi tạo điều kiện cho cả bà và em gái Gaby cùng tham gia bộ phim Love me forever.

Năm 1985, Victoria Ruffo gây ấn tượng với vai diễn cô gái mù Juana Iris trong bộ phim cùng tên.
 
 
Những hình ảnh trong bộ phim Đơn giản tôi là Maria vốn quen thuộc với một
thế hệ khán giả Việt Nam.
 
Sau Juana Iris, đạo diễn Ernersto Alonso dần nhận ra khả năng diễn xuất của Victoria, ông tin tưởng giao cho bà vai chính đầu tiên trong bộ phim Đơn giản tôi là Maria.

Đây thực sự là một “sự bùng nổ” của nữ diễn viên xinh đẹp, Đơn giản tôi là Maria không chỉ thành công tại Mexico mà còn được yêu thích trên toàn thế giới, biến Victoria Ruffo trở thành một ngôi sao của làng điện ảnh.
Sau cú đột phá này, Victoria tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình dài tập khác và có cơ hội đóng cặp với những nam tài tử nổi tiếng như trong Cesar Evora, Fernando Colunga….
Victoria và Cesar Evora trong bộ phim La Madrastra. 
Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên tạm thời bị gián đoạn trong khoảng năm năm, từ 2001 đến 2005 khi bà quyết định lui về thực hiện thiên chức làm mẹ và chăm sóc cho gia đình.

Năm 2005, ngay khi vừa trở lại, Victoria một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình với vai Maria Fernandez Acuña de San trong La Madrastra, đây là lần thứ hai bà được đóng cặp cùng với Cesar Evora – tài tử sở hữu một lực lượng fan đông đảo trên thế giới.
Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim La Madrastra đã khiến Victoria leo lên ngôi Nữ hoàng của dòng phim truyền hình dài tập. La Madrastra được chiếu ở rất nhiều nước trên thế giới và giành được thành công vang dội. 
Victoria "lột xác" với vai phản diện trong Triunfo del Amor. 
Sau La Madrastra, bà tiếp tục tham gia bộ phim Victoria, trong phim, bà vào vai Victoria – một người phụ nữ rời bỏ người chồng đã gắn bó 25 năm và chạy theo một chàng “phi công trẻ” kém mình 15 tuổi (do Mauricio Ochmann) thủ vai.
Đến năm 2010, nữ diễn viên với khuôn mặt phúc hậu “lột xác” với vai phản diện trong Triunfo del Amor, bà đóng cùng với các diễn viên William Levy, Daniella Romo và bạn diễn quen thuộc Cesar Evora.
Omar Fayad là nhân tố khiến Victoria tạm xa sự nghiệp đang chói sáng.
Và cũng như lần trước, khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, bà lại quyết định xa rời màn ảnh, sau Triunfo del Amor, Victoria lại tập trung vào gia đình và chỉ tham gia những vở nhạc kịch, trong đó đáng chú ý là Dulce Pajaro de Juventud. Mục tiêu chủ yếu trong cuộc sống của Victoria thời điểm này là ủng hộ sự nghiệp của chồng – thượng nghị sĩ Omar Fayad.

Hạnh phúc thực thụ sau hai lần đò
Cũng giống với số phận của nhân vật Maria Lopez, nữ diễn viên Victoria Ruffo cũng trải qua hai lần đò. Năm 1990, Victoria lên xe hoa lần đầu tiên với người bạn thân lâu năm – diễn viên hài Eugenio Derbez và sinh được một đứa con trai đặt tên là José Eduardo. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng vốn được cho là đã quá hiểu nhau sau nhiều năm làm bạn lại kết thúc hai năm sau đó, bởi lí do “không thể hòa hợp”.
Victoria lên xe hoa với người bạn thân Eugenio Derbez.
Báo chí khi đó đưa tin, cuộc hôn nhân của Victoria và Eugenio đã chứa đựng nhiều sự giả dối ngay từ khi bắt đầu, Derbez tỏ ra là một người thiếu nghiêm túc trong hôn nhân, anh lên kế hoạch cho đám cưới của mình không khác gì một trò hề.
Sau khi quyết định đường ai nấy đi và đều đã tìm được hạnh phúc riêng, cả hai diễn viên này vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Trước báo giới, Victoria luôn dành những lời tốt đẹp để nói về chồng cũ, bà chia sẻ: “Tôi tự hào khi Eugenio Derbez đã thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mình ở Hollywood. Chúc anh ấy may mắn trong các kế hoạch nghề nghiệp tương lai”.
Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. 
Jose Eduardo - đứa con chung với Eugenio Derbez sống với Victoria sau cuộc hôn nhân của bố mẹ. Nữ diễn viên luôn cố gắng không để những mâu thuẫn của vợ chồng làm ảnh hưởng đến quan hệ cha con giữa Eugenio và Jose.

Ngày 25/3 vừa qua, xuất hiện trong chương trình Ventaneando de Azteca América, Victoria chia sẻ: “Suốt tuổi thơ của Jose Eduardo, hầu như không có sự hiện diện của cha. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, tôi vẫn luôn giúp con nhận ra rằng cha nó là một người đàn ông tuyệt vời, đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ. Đó cũng chính là những gì mà tôi cảm nhận về Eugenio Derbez”.
 Victoria và người chồng thứ hai - chính trị gia Omar Fayad.
Cuộc hôn nhân thứ hai đến với Victoria vào năm 2001, bà bước lên xe hoa với chính trị gia Omar Fayad – thượng nghị sĩ của Pachuca, Hidalgo. Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của một số người bạn.
Tuy là lần kết hôn thứ hai, nhưng Victoria thú nhận: “Thực sự đây mới là tình yêu đầu đời của tôi. Không thể giải thích rõ ràng mà chỉ có thể nói rằng tôi đang rất hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều rất hiểu nhau”. Có thể tình cảm của bà và người chồng cũ chỉ mới dừng lại ở mức độ trên mức tình bạn.
 
Đám cưới của hai nhân vật nổi tiếng thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. 
Đám cưới của cả hai nhân vật nổi tiếng đã được phát trực tiếp trên truyền hình, khách mời của đám cưới là những nhân vật “tai to, mặt lớn” của ngành kinh doanh và chính trị.
Sau khi kết hôn, Victoria chấp nhận hi sinh sự nghiệp đang chói sáng của mình để dốc sức hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của chồng. Bỏ qua những lời đề nghị đóng phim, Victoria đảm nhận vai trò chủ tịch DIF, một tổ chức thúc đẩy sự tiến bộ trong gia đình tại thành phố Pachuca.
"Nàng Mariah Lopez" và gia đình nhỏ hạnh phúc. 
Bốn năm ở bên nhau, sau khi Omar Fayad ổn định được sự nghiệp, cả hai mới chào đón sự ra đời của hai đứa con sinh đôi - cậu con trai Anuar và cô con gái Victoria. Hiện tại, Victoria Ruffo tỏ ra rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, bà dành nhiều lời khen cho người chồng: “Anh ấy là một người thông minh, biết chăm sóc gia đình và là một chỗ dựa vững vàng cho tôi”.
Hiện nay, ở tuổi 51, Victoria Ruffo không những đã thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng của bản thân, bà còn trở thành ngôi sao sáng nhất trong làng truyền hình Mỹ Latin.

Một cuộc sống nhiều màu sắc, một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công suốt 35 năm, ngôi sao Đơn giản tôi là Maria được coi là một biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, luôn biết cách cân bằng hài hòa giữa sự nghiệp và cuộc sống đời tư. 
Ở tuổi ngũ tuần, những gì Victoria đang có khiến rất nhiều phụ nữ phải ghen tị.
Chia sẻ bí quyết, Victoria Ruffo nói: “Tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian cho gia đình. Trong thời gian đóng phim ở Bogota, Rumani, tôi cố gắng về Mexico trong 20 ngày và nếu tôi không thể thì gia đình của tôi sẽ tới thăm tôi. Tôi luôn cầu Chúa ban cho tôi và các con sức khỏe. Tôi là một người phụ nữ luôn biết ơn cuộc sống này”.

Năm 2010, ngôi sao Mexico này được bình chọn là một trong 50 người phụ nữ đẹp nhất Mỹ Latin.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn