Got Talent bán kết 6: Khen thế bằng mười hại nhau

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/03/2013 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Xem Vietnam’s Got Talent, người ta có cảm giác dường như bất cứ ai cũng có thể trở thành tài năng hiếm có của Việt Nam.

(VTC News) - Phần thi của ca nương 18 tuổi Nguyễn Kiều Anh tốt về mặt ý tưởng nhưng thua về phần thể hiện, nhưng thí sinh đã được Thành Lộc tung hô là “tài năng hiếm có của Việt Nam”.

Đêm bán kết 6 với sự góp mặt của các Lưu Hồng Khánh An, nhóm popping Milky Way, cậu bé mê rock Cao Hà Đức Anh, Đinh Thùy Dương, nhóm nhảy V-Hunter, ảo thuật gia Nguyễn Mai Nguyên Huy và ca nương 18 tuổi Nguyễn Kiều Anh.

Khen nhiều đến phát ngán

Xem Vietnam’s Got Talent, người ta có cảm giác dường như bất cứ ai cũng có thể trở thành tài năng, thậm chí là "tài năng hiếm có" của một đất nước gần 100 triệu dân như Việt Nam.

Sao không chuẩn được khi bán giám khảo Vietnam’s Got Talent gồm toàn những tên tuổi có tiếng trong làng giải trí: nhạc sĩ Huy Tuấn, cựu người mẫu Thúy Hạnh và diễn viên, NSƯT Thành Lộc trước mỗi phần thi đều ca ngợi thí sinh hết lời.

Lưu Hồng Khánh An tỏ ra khá bình thường khi thể hiện tài năng đàn tranh của mình trên nền bản hòa tấu ca khúc Hòn vọng phu 2. 
Với phần thi của thí sinh mở đầu cho đêm bán kết 6, Lưu Hồng Khánh An, giám khảo khó tính Huy Tuấn nhận xét: “Chú nghĩ cháu có một tiết mục rất duyên dáng. Nét mặt của cháu dễ thương khiến không ai có thể rời khỏi tivi, tiết mục của cháu cũng dễ thương”.

Trong khi đó thực tế, Lưu Hồng Khánh An tỏ ra khá bình thường khi thể hiện tài năng đàn tranh của mình trên nền bản hòa tấu ca khúc Hòn vọng phu 2 của nhạc sĩ Lê Thương. Thậm chí dù đã vượt qua hàng nghìn tài năng khác để vào đêm bán kết 6, nhưng Khánh An lại chơi chẳng mấy ăn nhập với dàn nhạc.

Cũng may kéo lại cô bé xinh xắn, biểu cảm rất tốt. Người tư vấn chọn bài cho An cũng đáng khen khi chọn cho em một bài khá vừa vặn với khả năng An có. Tất nhiên với những gì Khánh An thể hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent thì chưa thể gọi đó là tài năng. Tài như thế thua xa các em cùng tuổi học sơ cấp đàn tranh trong các trường nghệ thuật.

Cao Hà Đức Anh, thí sinh nhí mê rock cũng được ban giảm khảo “tung lên tận mây xanh” sau khi thể hiện bài Đám cưới chuột.

Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng: “Cháu có rất nhiều cơ hội để trở thành một nghệ sĩ giải trí”.Thành Lộc có chút nhẹ lời hơn khi bảo: “Chú là người không mê nhạc rock lắm nhưng khi cháu ra hát thì chú thấy rock hay quá”.

Huy Tuấn thì tỏ ra quá hào phóng khi khẳng định: “Chắc chắn cháu là hiện tượng nhí của mùa giải năm nay rồi đấy. Chú đã nghe rất nhiều lần bài này của ban nhạc Gạt tàn đy và các phiên bản khác nhưng phiên bản này chú thích hơn cả. Nếu ban nhạc Gạt tàn đầy về già mà không hát được bài này thì cháu chắc chắn là một sự thay thế hoàn hảo”.

Cao Hà Đức Anh, thí sinh nhí mê rock cũng được ban giảm khảo “tung lên tận mây xanh” sau khi thể hiện bài "Đám cưới chuột".  
Điểm đáng ghi nhận của Cao Hà Đức Anh là khả năng làm chủ sân khấu của cậu bé quá tốt. Cậu tỏ ra có duyên khi đứng trên sân khấu và khuấy động được khán giả.

Nhưng chuyện trẻ con bạo dạn và có khả năng biểu diễn tốt trước đám đông, giờ khá nhiều.Bởi đâu đâu từ ở nhà cho đến trường học hay từ văn nghệ thiếu nhi cho đến sân khấu karaoke gia đình, các em đều được tôi luyện rất nhiều. Quan trọng hơn, phần thi hát, về giọng Cao Hà Đức Anh không phải là giọng hát ấn tượng. Nhất là khi chọn bản rock nặng như Đám cưới chuột.

Được nhận dư thừa những lời có cánh hơn cả từ bộ ba giám khảo là phần biểu diễn của ca nương 18 tuổi Nguyễn Kiều Anh. Không chọn ca trù, thế mạnh của mình, Kiều Anh hát Ngồi tựa song đào kết hợp với một đoạn nhạc quốc tế trên nền world music của nhạc sĩ Quốc Trung.

Cái tinh của Kiều Anh là ở chỗ, cô đã biết đánh trúng tâm lý sính hình thức của bán giám khảo khi chọn thể loại world music. Kết thúc phần thi của mình, Kiều Anh nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo.

Giám khảo Huy Tuấn ca ngợi: “Tiết mục của bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa đông và tây, giữa truyền thống và hiện đại. Tôi nghĩ bạn là của hiếm của mùa giải năm nay cũng như của làng nhạc luôn”.

Thành Lộc còn nức nở hơn: “Tôi tự hào vì Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai vì có bạn. Bạn là cho chương trình danh giá lên. Bạn là tài năng hiếm có của Việt Nam”.

Sau phần thi khá tốt về mặt ý tưởng nhưng chưa thật hoàn hảo ở phần hát, Nguyễn Kiều Anh được ban giám khảo ca ngợi là tài năng hiếm có của Việt Nam. 
Thực tế thì bản Ngồi tự song đào đã được NSND Thúy Hường hát trong chương trình Đường xa vạn dặm của Quốc Trung. So với chuẩn này thì Kiều Anh sáng tạo hơn ở phần thêm vài câu tiếng Anh vào.

Còn về phần hát, quả thật là có gì xuất sắc. Bởi Kiều Anh đã mang cách hát “nh từng chữ” của ca trù vào một bài quan họ cần sự sâu lắng, tinh tế và nhẹ nhàng trong cách hát khiến nó trở nên nức nở và biến mất hoàn toàn chất liệu quan họ.

Việc tung quá nhiều lời khen với các tiết mục thậm chí chưa hoàn hảo của ban giám khảo không khỏi khiến người xem ngán. Bởi hay hay không, không phải cứ khen là khán giả sẽ cảm được. Thậm chí khen quá còn phản tác dụng khi tài năng không tương xứng với những lời có cánh chỉ làm cho khán giả thêm bực và thí sinh thêm ảo tưởng về tài năng của mình.

Cũ mòn như tài năng Việt Nam

Điểm sáng của đêm bán kết 6 thuộc về hai tiết mục nhảy của nhóm Milky Way và V-Hunter. Nhóm popping Milky Way rõ ràng được nâng đẳng cấp lên khi có sự góp mặt của Toàn Trung, một thí sinh khá nổi ở chương trình Thử thách cùng bước nhảy.

Milky Way là nhóm có kỹ thuật điêu luyện. Thường như vậy thì hay bị rơi vào tình trạng lạm dụng kỹ thuật. Nhưng ở đêm bán kết 6, họ sử dụng nó khá tiết chế và rất hiệu quả với những tạo hình ấn tượng và đắt giá.

Milky Way với phần trình diễn popping khá hoàn hảo tư câu chuyện cho đến kỹ thuật là điểm sáng của đêm bán kết 6. 
Ngoài ra câu chuyện của họ rất hóm hỉnh. Nhạc nền được chọn hay và sự ăn khớp giữa những động tác kỹ thuật và nhạc làm cho bài biểu diễn của họ trở nên hoàn hảo hơn.

Tiết mục múa hiện đại của nhóm V-Hunter kể câu chuyện về sự mất mát, chia li trong chiến tranh. Để vượt qua cái bóng của nhóm HFO trong đêm bán kết 5, quả là nhiệm vụ khó với V-Hunter.

Điểm đáng khen của nhóm là đã mạo hiểm kể một câu chuyện mang tính truyền thống trên một nền nhạc cũng truyền thống của bản dân ca quan họ Ngồi tựa song đào và bài nhạc đỏ Sông Đắkrông mùa xuân về.

Tuy nhiên V-Hunter kể chuyện chưa thực sự thuyết phục. Thêm vào đó là sự thiếu vắng  các động tác sắc nét. Chưa kể giá như trang phục của thành viên nữ kín đáo hơn thì tiết mục này sẽ hoàn hảo hơn như lời nhận xét của Thúy Hạnh.

Hai tiết mục sử dụng nhiều đạo cụ trên sân khấu nhất, nhưng cũng là hai tiết mục cũ nhất của đêm bán kết 6 thuộc về bài múa của Đinh Thùy Dương và phần trình diễn ảo thuật của Nguyễn Mai Nguyên Huy.

Đinh Thùy Dương là bạn đồng môn với Bảo Ngọc, quán quân Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên có một bài múa vừa vặn và đáng yêu, nhưng thiếu đột phá. 
Đinh Thùy Dương là bạn đồng môn của Bảo Ngọc, quán quân Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên. Do đó về mặt kỹ thuật, có thể nói Thùy Dương là một trong những thí sinh nhí có phần múa tốt nhất trên sân khấu vòng bán kết.

Thùy Dương làm mọi thứ vừa vặn. Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Một câu chuyện rất dễ thương, phần biểu diễn của cháu mang rất nhiều kịch tính, tiết mục rất ngộ nghĩnh”.

Ngoài những ưu điểm đó ra, Thùy Dương còn là một cô bé rất quậy, và dễ thương, biểu cảm mặt rất tốt. Nhưng để giành một tấm vé vào vòng chung kết e là hơi khó với Thùy Dương.

Nguyễn Mai Nguyên Huy bạn đồng môn với thí sinh Nguyễn Phương, lọt vào chung kết với màn đốt tranh ra chân dung giám khảo Huy Tuấn, tỏ ra khá đuối trong đêm bán kết 6.

Kỹ thuật làm người, vật biến mất và xuất hiện của Nguyên Huy đã quá cũ trong các tiết mục ảo thuật.  
Kỹ thuật làm người, vật biến mất và xuất hiện của Nguyên Huy đã quá cũ trong ảo thuật. Có chăng điểm đáng khen của Nguyên Huy là thái độ cầu thị của anh cho phần thi. Các đạo cụ được Nguyên Huy chuẩn bị riêng.

Phục trang và đạo cụ đều rất Việt Nam từ áo yếm, con trâu, cành tre,… Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy sự kỳ công trong khâu chuẩn bị của thí sinh này. Tuy nhiên về phần trình diễn của Nguyên Huy thì theo giám khảo Thúy Hạnh thì không thật sự ấn tượng lắm vì cô  đã xem khá nhiều tiết mục như thế này.

Có thể thấy các thí sinh Vietnam’s Got Talent cũng như chính chương trình đang gặp phải trở ngại lớn nhất là làm sao để làm  mới mình. Bởi đã 6 đêm bán kết trôi qua, nhưng số tiết mục thực sự gây ấn tượng chưa nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà chương trình đang dần mất đi sự quan tâm của khán giả.

Chu Ngũ Nương
Ảnh: Facebook chương trình

Bình luận
vtcnews.vn